Con trai Ronaldo ra mắt tuyển trẻ Bồ Đào Nha
Cristiano Ronaldo Jr, con trai cả của Cris Ronaldo, đã trải qua một ngày đáng nhớ khi anh ra mắt đội tuyển U15 Bồ Đào Nha ở giải đấu quốc tế Vlatko Markovic Cup đang được tổ chức tại Croatia.

Trong trận gặp Nhật Bản, đội U15 Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 4-1 nhờ một hat-trick của Cabral. Trận này, Ronaldo Jr vào sân từ ghế dự bị, xuất hiện trên sân từ phút thứ 53 và mặc áo số 7 mang tính biểu tượng của cha mình. Anh không ghi bàn hay kiến tạo.
Lý do vì Ronaldo Jr phải đá lùi trong vai trò tiền vệ cánh nên ít có cơ hội tham gia tấn công. Bên cạnh đó, thời điểm cầu thủ 14 tuổi vào sân, Bồ Đào Nha đã dẫn tới 3-0 nên không còn tấn công quá quyết liệt dẫn tới việc con trai Ronaldo không có nhiều pha dâng cao.
Dù vậy, màn ra mắt của Ronaldo Jr vẫn nhận được sự quan tâm từ các kênh truyền thông lớn, bất kể anh không ghi bàn hay kiến tạo. Bản thân Ronaldo cũng bày tỏ niềm tự hào với thông điệp: "Chúc mừng con trai, trận đấu đầu tiên trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Tự hào về con, con trai!".

Ronaldo Jr tả xung hữu đột trước Nhật Bản
Lời động viên của ông bố nổi tiếng có thể trở thành động lực để Ronaldo Jr thành công hơn trong 2 trận sắp tới với Hy Lạp và Anh. Thực tế là Ronaldo Jr nhỏ hơn phần lớn các đồng đội 1 tuổi, lại có ít thời gian hội quân nên anh cần thêm những cơ hội để chứng tỏ mình.
Ronaldo Jr được kỳ vọng có thể đi theo con đường của ông bố siêu sao. Ngay từ khi biết đến trái bóng tròn, Ronaldo Jr đã được gửi đến những học viện danh tiếng nhất, đầu tiên là MU, sau đó là Juventus. Hiện anh khoác áo đội trẻ Al Nassr và trên hành trình trưởng thành, gần như chắc chắn cầu thủ này sẽ trở lại châu Âu.