Con trai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nghẹn lòng nhắc về cha

Kể những kỷ niệm về cha, nhạc sĩ Phan Hồng Hà – con trai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt xúc động trong chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu chân dung âm nhạc nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu - 'Phan Huỳnh Điểu - Tình yêu ở lại'.

Chương trình được tổ chức nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ tài hoa, do Sở VH-TT TPHCM, Hội Âm nhạc Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố phối hợp tổ chức. Trung tâm Ca nhạc nhẹ và Ban Ca nhạc Đài Truyền hình Thành phố phối hợp thực hiện tối 14-8 tại Nhà hát Thành phố.

Đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM; ông Phan Hồng Hà, con trai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và các thành viên trong gia đình cùng đại diện các cơ quan ban ngành, bạn bè, đồng nghiệp và các thế hệ học trò của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cùng tham dự.

 Nhạc sĩ Phan Hồng Hà xúc động khi chia sẻ về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhạc sĩ Phan Hồng Hà xúc động khi chia sẻ về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhạc sĩ Phan Hồng Hà chia sẻ niềm hạnh phúc khi được là con của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ông kể: “Tôi nhớ mãi khoảng thời gian những năm 1964 đến 1970 khi ông đi chiến trường. Đối với anh em chúng tôi tình cảm cha con không thể nào quên. Đặc biệt, thời điểm đó 4 anh em chúng tôi khi đi sơ tán thường trèo lên cây mít, nhìn về hướng nam, nhớ đến cha và hát Tình trong lá thiếp”.

Những chia sẻ xúc động của nhạc sĩ Phan Hồng Hà - con trai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Video: VĂN TUẤN

Đúng như tên gọi của chương trình "Phan Huỳnh Điểu - Tình yêu ở lại", mặc dù nhạc sĩ đã ra đi gần 1 thập niên nhưng những ca khúc, di sản âm nhạc ông để lại không thể nào bị thời gian phủ bụi.

 NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM tặng hoa cho đại diện gia đình nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM tặng hoa cho đại diện gia đình nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong phần chia sẻ mở đầu chương trình, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, chỉ đạo nghệ thuật chương trình nhấn mạnh: "Khi thực hiện chương trình này đội ngũ sáng tạo đã mất rất nhiều thời gian để lựa chọn các tác phẩm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trong kho tàng tác phẩm rất giá trị và đa dạng của ông. Bởi không dễ khi đặt để từng ca khúc đã khắc sâu vào tình cảm của người mộ điệu trong một chương trình với thời lượng có hạn".

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng đã khái quát ngắn gọn lại chặng đường âm nhạc của ông, từ khi còn nhỏ được lớn lên với những giai điệu tuồng của cha và lời ru của má. Và, tiềm năng âm nhạc trong tâm hồn chàng trai trẻ đã thực sự đưa cánh chim vàng Phan Huỳnh Điểu bay vào khung trời âm nhạc vào thời điểm 1945 với ca khúc Trầu cau.

Sống, gắn bó và sát cánh cùng đồng bào Nam bộ, cả nước trong những năm tháng khốc liệt ấy, tinh thần yêu nước đã hun đúc và bật lên thành những nốt nhạc theo nhịp hành khúc, vừa hào hùng nhưng cũng rất đỗi trữ tình.

 Nhạc sĩ Đức Trịnh ca ngợi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là người đa tài và lãng mạn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhạc sĩ Đức Trịnh ca ngợi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là người đa tài và lãng mạn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam gọi nhiều nhạc phẩm của ông là những hành khúc trữ tình. Dù được sáng tác trong thời chiến, vừa hừng hực khí thế nhưng vẫn rất tình. Nhạc sĩ Đức Trịnh khẳng định, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là người đa tài, lãng mạn.

“Ông sẽ sống mãi với thời gian và âm nhạc của ông sống mãi trong lòng chúng ta”, nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ. Ông đồng thời cho biết, trong tháng 11 tới đây, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và gia đình sẽ tổ chức đêm nhạc đặc biệt tại Đà Nẵng. Trong chương trình cũng sẽ lần đầu công bố một số tác phẩm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vừa tìm lại được.

Trong chương trình tối 14-8, sau phần mở đầu đầy cảm xúc với Ở hai đầu nỗi nhớ qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Linh, những sáng tác gắn liền với cuộc đời của ông đã lần lượt được vang lên trên sân khấu.

 Ca sĩ Quang Linh mở màn chương trình với ca khúc Ở hai đầu nỗi nhớ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ca sĩ Quang Linh mở màn chương trình với ca khúc Ở hai đầu nỗi nhớ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong phần 1 với chủ đề Tình quê hương là các sáng tác: Trầu cau (biểu diễn: Nguyễn Phi Hùng, Dương Quốc Hưng, Thùy Trinh và nghệ sĩ tranh cát Đức Trí), Quảng Nam yêu thương (biểu diễn: NSƯT Vân Khánh), Bóng cây Kơnia (thơ Ngọc Anh, biểu diễn: NSƯT Khánh Ngọc), Anh ở đầu sông em cuối sông (thơ Hoài Vũ, biểu diễn: Quốc Đại và Cao Công Nghĩa).

Các nghệ sĩ và khán giả hòa nhịp trong ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao. Video: VĂN TUẤN

Phần 2 - Tình yêu sắt son nơi những tình khúc của Phan Huỳnh Điểu được phát triển đa dạng hàng loạt các ca khúc quen thuộc đã được vang lên: Mùa đông binh sĩ (biểu diễn: NSƯT Khánh Ngọc), Sợi nhớ sợi thương (thơ Thúy Bắc, biểu diễn: Dương Quốc Hưng - Thi Phượng), Hành khúc ngày và đêm (thơ Bùi Công Minh, biểu diễn: Phan Ngọc Luân - Trúc Lai).

Phần 3 - Tình yêu còn mãi là không gian để những ca khúc: Thơ tình cuối mùa thu (thơ Xuân Quỳnh, biểu diễn: Hồ Trung Dũng), Thuyền và biển (thơ Xuân Quỳnh, biểu diễn: Giang Hồng Ngọc) càng làm say đắm khán giả trước khi các nghệ sĩ tham gia chương trình chào khán giả với Những ánh sao đêm dạt dào cảm xúc và thăng hoa.

 Nghệ sĩ Thục An mang đến chương trình phần thể hiện và những chia sẻ đầy cảm xúc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nghệ sĩ Thục An mang đến chương trình phần thể hiện và những chia sẻ đầy cảm xúc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đặc biệt, trên sân khấu chương trình "Phan Huỳnh Điểu - Tình yêu ở lại", hai mẹ con nghệ sĩ Thục An và ca sĩ Hoàng Bách đã đem đến những tiết mục đặc biệt.

Nghệ sĩ Thục An là một trong những người hát ca khúc Đêm nay anh ở đâu khi tác phẩm này mới ra đời. Sau phần song ca cùng con trai, bà kể những ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã đi theo mình hơn nửa thế kỷ khắp các chiến trường. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài bà chưa từng biết mặt hay gặp gỡ ông.

"Trong một lần hát giao lưu, nhạc sĩ lên tặng hoa và cảm ơn đã hát ca khúc, tôi mới biết mặt nhạc sĩ. Ông là người vui vẻ, dí dỏm và rất chân thành", bà kể lại.

Sau đó, bà cùng với các nghệ sĩ trong chương trình đã cùng đồng thanh hát ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao hòa cùng những tràng pháo tay của khán giả.

Đêm nhạc khép lại, nhưng nhiều người vẫn nán lại chụp hình cùng các nghệ sĩ, đại diện gia đình và cảm xúc bồi hồi dường như vẫn vẹn nguyên.

Một số hình ảnh trong chương trình "Phan Huỳnh Điểu - Tình yêu ở lại":

 Các nghệ sĩ tham gia chương trình hòa giọng trong ca khúc chào kết Những ánh sao đêm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các nghệ sĩ tham gia chương trình hòa giọng trong ca khúc chào kết Những ánh sao đêm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

 Hai mẹ con nghệ sĩ Thục An và ca sĩ Hoàng Bách mang đến những tiết mục giàu cảm xúc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai mẹ con nghệ sĩ Thục An và ca sĩ Hoàng Bách mang đến những tiết mục giàu cảm xúc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

 NSƯT Khánh Ngọc thể hiện hai ca khúc Bóng cây Kơnia và Mùa đông binh sĩ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

NSƯT Khánh Ngọc thể hiện hai ca khúc Bóng cây Kơnia và Mùa đông binh sĩ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

 NSƯT Vân Khánh với ca khúc Quảng Nam yêu thương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

NSƯT Vân Khánh với ca khúc Quảng Nam yêu thương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

 Âm hưởng hào hùng trong ca khúc Đoàn vệ quốc quân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Âm hưởng hào hùng trong ca khúc Đoàn vệ quốc quân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

 Ca sĩ Quốc Đại và Cao Công Nghĩa thể hiện ca khúc Anh ở đầu sông em cuối sông. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ca sĩ Quốc Đại và Cao Công Nghĩa thể hiện ca khúc Anh ở đầu sông em cuối sông. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

 Ca khúc Trầu cau được thể hiện bởi 3 ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Dương Quốc Hưng, Thùy Trinh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ca khúc Trầu cau được thể hiện bởi 3 ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Dương Quốc Hưng, Thùy Trinh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

 Phan Ngọc Luân và Trúc Lai hát Hành khúc ngày và đêm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phan Ngọc Luân và Trúc Lai hát Hành khúc ngày và đêm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

 Hồ Trung Dũng với Thơ tình cuối mùa thu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hồ Trung Dũng với Thơ tình cuối mùa thu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

 Giang Hồng Ngọc thể hiện Thuyền và biển. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giang Hồng Ngọc thể hiện Thuyền và biển. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

 Đại diện ban tổ chức, các nghệ sĩ và gia đình chụp hình lưu niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện ban tổ chức, các nghệ sĩ và gia đình chụp hình lưu niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

VĂN TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/con-trai-nhac-si-phan-huynh-dieu-nghen-long-nhac-ve-cha-post754094.html
Zalo