'Con muốn được ba mẹ yêu thương'

Nhiều chia sẻ rất hay, ý nghĩa và truyền cảm hứng đã được diễn giả Minh Bon, Giám đốc Hệ thống giáo dục Sao Mai chia sẻ cùng các cha mẹ tại workshop Giao tiếp thấu cảm - công cụ kết nối với con cái do Câu lạc bộ Sách và Văn hóa Huế tổ chức ngày 26/10 tại địa chỉ 23-25 Lê Lợi, TP.Huế.

 Diễn giả Minh Bon thực hành một tình huống nói chuyện với con tại workshop Giao tiếp thấu cảm

Diễn giả Minh Bon thực hành một tình huống nói chuyện với con tại workshop Giao tiếp thấu cảm

Tại buổi chia sẻ, diễn giả Minh Bon với tâm thế của một người mẹ đã giới thiệu, chia sẻ về những sai lầm mà ba mẹ thường mắc phải trong giao tiếp và giáo dục con khiến con dần mất kết nối với ba mẹ; 6 bước của giao tiếp thấu cảm để các ba mẹ có thể hiểu thật rõ và kết nối với con mình; điều kiện để giao tiếp thấu cảm; cách thức để kiến tạo cuộc sống bình an và trọn vẹn bằng cách trao đi những cái ôm, cười chủ động, ghi nhận người khác và ghi nhận chính mình.

Thông qua trải nghiệm “Mẹ ơi con muốn được thương”, trải nghiệm ghi nhận,… tại buổi chia sẻ, các ba mẹ cũng đã nhận ra những sai lầm của mình trong giao tiếp với con cái để từ đó có sự điều chỉnh những ứng xử khiến con bị tổn thương và từ đó, có thể giao tiếp thấu cảm hơn với con cái, gia đình và mọi người xung quanh mình.

 Các ba mẹ tham gia trải nghiệm “Mẹ ơi con muốn được thương” tại chương trình

Các ba mẹ tham gia trải nghiệm “Mẹ ơi con muốn được thương” tại chương trình

“Mình đã thật sự cảm nhận được nhiều điều thiếu sót chưa làm được với con cũng như gia đình. Xúc động nhất là mình được trải nghiệm là đứa con bị ba mẹ miệt thị, nói những lời nói cay nghiệt mà ba mẹ xem đó là bình thường những lúc nóng giận. Cảm thấy được yêu thương khi được nghe những lời nói nhẹ nhàng vỗ về. “Con muốn được ba mẹ yêu thương”, câu nói này đã khắc sâu trong mình sau buổi trải nghiệm”, chị Hồng Vân, một phụ huynh tham gia buổi chia sẻ cho biết.

Tin và ảnh: Ngọc Hà

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/giao-duc/con-muon-duoc-ba-me-yeu-thuong-147411.html
Zalo