Còn mãi thanh âm 'Ngợi ca tình yêu'

Khi ngọn đuốc được thắp sáng trong khí cầu và bay lên bầu trời, Celine Dion bước lên sân khấu trình diễn ca khúc 'Hymne à L'amour' trước tháp Eiffel. Giọng hát của nữ danh ca khiến những người có mặt tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024 không khỏi bồi hồi, xúc động.

 Danh ca Celine Dion hát trong Lễ khai mạc Olympic Paris 2024

Danh ca Celine Dion hát trong Lễ khai mạc Olympic Paris 2024

Olympic Paris 2024 đã khép lại. Bên cạnh những phần thi đấu cân não và cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương thì phần trình diễn của các nghệ sĩ trong lễ khai mạc diễn ra trên sông Seine gây cho công chúng và khán giả niềm xúc động mạnh mẽ.

Một trong các tiết mục đó là phần biểu diễn ca khúc "Hymne à L'amour" kết thúc Lễ khai mạc Thế vận hội Paris của danh ca Celine Dion.

Khi ngọn đuốc được thắp sáng trong khí cầu và bay lên bầu trời, Celine Dion bước lên sân khấu trình diễn ca khúc "Hymne à L'amour" trước tháp Eiffel. Giọng hát của nữ danh ca khiến những người có mặt tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024 không khỏi bồi hồi, xúc động.

Cảm xúc ấy còn lan tỏa trong những khán giả theo dõi lễ khai mạc qua màn ảnh nhỏ cũng như những người xem lại màn trình diễn của nữ danh ca qua video được đưa lên các nền tảng mạng xã hội.

Ca khúc bất hủ "Hymne à L'amour" (tên tiếng Anh: Hymn to Love, tạm dịch tiếng Việt: Ngợi ca tình yêu) của biểu tượng âm nhạc Pháp Edith Piaf ra mắt công chúng từ năm 1950, nghĩa là cách đây đã hơn 70 năm. Tác giả của ca khúc là danh ca người Pháp Edith Piaf (1915-1963).

Bà cũng là tác giả bài hát nổi tiếng "La Vie en Rose" (Đời màu hồng). Edith Piaf một đứa trẻ bị bỏ rơi, phải sống trong nhà thổ từ bé, cuộc đời nhiều tai ương, đau khổ, thân hình nhỏ bé, chỉ cao 1,42 mét nhưng cá tính, tài năng và khi yêu cũng yêu đến kiệt cùng, cuồng dại.

Năm 33 tuổi, đang là một ca sĩ phòng trà rất được hâm mộ ở New York (Mỹ), Edith Piaf mang trái tim trao gửi cho Marcel Cerdan, một người đàn ông đã có vợ, võ sĩ quyền Anh lừng lẫy từng đoạt danh hiệu vô địch hạng nhẹ thế giới.

Yêu cuồng dại, Edith Piaf sẵn sàng từ bỏ tất cả vì mối tình oan trái này. Bà viết "Hymne à L'amour" để tặng người tình và lần đầu trình diễn ca khúc tại Carabet Versailles, thành phố New York, Mỹ, vào ngày 14 tháng 9 năm 1949.

Lời ca khúc như thách thức tất thảy con mắt của người đời: "Dù bầu trời có sụp đổ trên đầu chúng ta/Dù mặt đất đổ vỡ nát tan/Chẳng có gì quan trọng nếu anh yêu em/Em cóc cần biết cả thế giới như thế nào".

Vì tình yêu, người phụ nữ trong ca khúc "Hymne à L'amour" tự nguyện "sẽ leo lên hái Mặt trăng", "sẽ đánh cắp tiền triệu nhà băng", thậm chí "sẽ chối bỏ Tổ quốc", "chối bỏ bạn bè", "sẽ làm bất cứ việc gì" theo mong muốn của người tình.

Như một dự cảm, hơn một tháng sau khi viết những lời ca si tình "Hymne à L'amour", Edith Piaf bàng hoàng nhận tin Marcel Cerdan mất mạng khi máy bay gặp nạn trên đường bay từ Paris sang New York để gặp người tình.

Như lời ca khúc "Nếu một ngày đời bứt anh khỏi em/Nếu anh chết đi và anh xa em/Cũng không sao đâu nếu anh yêu em/Vì em, em cũng chết theo anh", kể từ đó, nữ danh ca người Pháp rơi vào trạng thái nghiện ngập, ảo giác và điên dại. Chuỗi bi kịch trong phần đời còn lại tiễn bà rời xa nhân thế ở tuổi 48.

Thế nhưng, những ca khúc bất hủ của Edith Piaf, trong đó có bản "Ngợi ca tình yêu" mãi chinh phục trái tim nhiều thế hệ công chúng khắp hành tinh.

Những năm qua, danh ca Celine Dion liên tục trải qua những mất mát và đau đớn khi người bạn đời, nhà sản xuất âm nhạc René Angelil mất năm 2016 vì ung thư. Nỗi đau còn âm ỉ thì tới năm 2020, bà phát hiện mắc hội chứng cứng người (SPS), gây ảnh hưởng tới não bộ và tủy sống.

Thời điểm đó, nữ danh ca đau khổ đến cùng cực vì căn bệnh hiếm khiến bà cảm thấy khó khăn trong việc đi lại và điều khiển cơ thể, như bị cầm tù trong chính cơ thể của mình và có thể vĩnh viễn không thể cất tiếng hát được nữa.

Thế nhưng, bà luôn khao khát được trở lại sân khấu. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue của Pháp hồi tháng 4 năm nay, giọng ca 6 lần đoạt giải Grammy cho biết, bà luôn khát khao được hát trở lại và biểu diễn trước tháp Eiffel.

Thế nên rất nhiều giọt nước mắt đã tuôn rơi khi giọng hát đầy cảm xúc của Celine Dion cất lên trên sân khấu lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Tài năng của nữ danh ca đã thực sự vượt lên nghịch cảnh.

Bà đã cất cao tiếng hát "Ngợi ca tình yêu", làm nên khoảnh khắc xúc động tại lễ khai mạc sự kiện thể thao trọng đại diễn ra trên đất Pháp. Nữ ca sĩ Kelly Clarkson, một trong những người dẫn chương trình, đã thốt lên rằng Celine Dion "là một vận động viên thanh nhạc".

Mộc Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/con-mai-thanh-am-ngoi-ca-tinh-yeu-20240829153210006.htm
Zalo