Con gái của Đội 3

Năm 2021, trong một lần xuống cơ sở vận động, cán bộ, nhân viên Đội Sản xuất và Xây dựng cơ sở chính trị số 3 (Đội 3), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356, Quân khu 2 chú ý đến một cô bé gầy gò, lặng lẽ ngồi ở góc lớp với đôi mắt trũng sâu, bộ quần áo sờn cũ và chiếc cặp sách rách quai. Hình ảnh ấy thôi thúc Thiếu tá Nguyễn Quang Yên, Phó đội trưởng Đội 3 và đồng đội phải làm điều gì đó giúp em.

Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, các anh được biết cô bé đó là Phùng Thị Mai, người dân tộc Mông, nhà ở bản Lùng Than, xã Mù Sang (Phong Thổ, Lai Châu). Mẹ và hai em của Mai không may qua đời khi sinh nở, bố đi làm ăn xa nên Mai cùng cô em gái nhỏ nương nhờ người chú ruột trong căn nhà vách nứa xiêu vẹo giữa núi rừng, thiếu thốn đủ bề. Em vừa đi học vừa lên nương, chăn trâu, đốn củi để phụ giúp gia đình. Xin phép gia đình, Đội 3 nhận Mai làm con nuôi.

 Thiếu tá QNCN Lê Quang Long đưa em Phùng Thị Mai lên thăm đơn vị.

Thiếu tá QNCN Lê Quang Long đưa em Phùng Thị Mai lên thăm đơn vị.

Từ giây phút ấy, các anh góp tiền mua sách vở, quần áo, đưa đón em từ trường về nhà, kèm thêm bài vở khi em cần. Ngoài ra, mỗi dịp lễ, tết, Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), Trung thu, đầu năm học mới, đơn vị đều đến tặng quà, hỏi thăm, động viên gia đình. Thiếu tá QNCN Lê Quang Long, nhân viên Đội 3 cho biết: “Đường từ trường về nhà Mai cua dốc, gồ ghề, có thời điểm cháu không thể đến trường do đi lại khó khăn quá. Vì thế, chúng tôi chia nhau tranh thủ đưa đón cháu về nhà dịp cuối tuần”.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, Đội 3 còn phối hợp với nhà trường để nắm bắt tình hình học tập của Phùng Thị Mai, hướng dẫn em kỹ năng sống, kỹ năng tự vệ. Nhờ sự đồng hành ấy, cô bé ngày nào trở nên hoạt bát, tự tin hơn, hiện là học sinh lớp 7 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mù Sang. Phùng Thị Mai bày tỏ: “Con sẽ cố gắng học tập để không phụ sự quan tâm của các chú, để có thể làm nhiều việc tốt, bảo vệ và giúp đỡ mọi người”.

Bài và ảnh: KIỀU OANH - TUẤN TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/con-gai-cua-doi-3-830699
Zalo