Con đường rợp cờ đỏ sao vàng mừng Quốc khánh 2/9 tại Pù Luông, Thanh Hóa
Những ngày cận Quốc khánh 2/9, cung đường chữ S uốn lượn giữa ruộng bậc thang xanh mướt ở bản Đôn (Pù Luông, Thanh Hóa) rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc, tạo nên khung cảnh thiêng liêng và cuốn hút du khách.
Những ngày cuối tháng 8, về với bản Đôn (xã Pù Luông, huyện Bá Thước, Thanh Hóa), du khách dễ dàng bắt gặp khung cảnh vô cùng đặc biệt: một cung đường uốn lượn hình chữ S nằm giữa ruộng bậc thang xanh mướt, nổi bật với rất nhiều lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió.

Nguồn ảnh: Mist Valley Home
Hình ảnh thiêng liêng ấy không chỉ tạo nên điểm nhấn khác biệt cho vùng núi Pù Luông mà còn khiến không ít người ngỡ ngàng, xúc động khi lần đầu được chiêm ngưỡng.
Theo người dân địa phương, việc treo cờ đỏ sao vàng dọc cung đường ruộng bậc thang đã trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp Quốc khánh 2/9.
(Con đường cờ đỏ sao vàng ở Pù Luông đẹp như tranh. Nguồn video: Trần Linh Giang/Page Bá Thước Yêu Thương)
Năm nay, bà con bản Đôn bắt đầu trang trí từ khoảng hai tuần trước, khiến toàn bộ con đường như khoác lên tấm áo mới, vừa trang nghiêm, vừa rực rỡ. Những lá cờ nối tiếp nhau, trải dài giữa màu xanh mướt của lúa non, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.
Khách du lịch khi đến Pù Luông dịp này thường chọn điểm cao ở đầu bản để có thể phóng tầm mắt xuống toàn cảnh cung đường. Từ trên cao, đường cong mềm mại hiện ra như một dải lụa, ôm trọn thửa ruộng bậc thang xanh ngát. Xen lẫn trong khung cảnh thiên nhiên yên bình là màu đỏ thắm của cờ Tổ quốc, nổi bật và thiêng liêng. Không ít du khách chia sẻ rằng, được đứng giữa không gian ấy, họ cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết của đồng bào miền núi.

Nguồn ảnh: Mist Valley Home
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thanh Lan (SN 2003, quê Nam Định) cho biết, chị vô tình thấy những hình ảnh về Pù Luông qua mạng xã hội, nên muốn đến khám phá nơi này.
"Phải lòng cảnh thiên nhiên xanh mướt như tranh, tôi đã quyết định đến nơi đây. Khi đến con đường uốn lượn giữa ruộng lúa với các cột cờ đỏ sao vàng dọc đường này, tôi cảm thấy rất xúc động. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng nổi bật trên nền xanh mướt của ruộng bậc thang gợi cho tôi sự tự hào dân tộc", chị nói.

Chị Thanh Lan chụp ảnh tại con đường gây sốt ở Pù Luông (Ảnh: Thanh Lan/báo Dân Trí)
Pù Luông vốn nổi tiếng với khung cảnh nguyên sơ, khí hậu mát mẻ và những bản làng mộc mạc. Thời điểm này, lúa bắt đầu thì con gái, xanh rì khắp các thung lũng, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Sự kết hợp giữa ruộng bậc thang và sắc cờ đỏ sao vàng càng khiến Pù Luông trở thành điểm đến hấp dẫn, đặc biệt thu hút giới trẻ, nhiếp ảnh gia cũng như du khách quốc tế.

Mùa lúa Pù Luông đẹp như trong tranh. Ảnh: Internet
Để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây, du khách nên ghé vào khoảng 7 – 10 giờ sáng hoặc 14 – 17 giờ chiều, khi ánh nắng vàng nhẹ phủ xuống các thửa ruộng, tạo nên khung cảnh lung linh hơn. Ngoài ra, bản Đôn cũng là điểm dừng chân lý tưởng với nhiều homestay mộc mạc, nơi du khách có thể nghỉ ngơi, thưởng thức đặc sản địa phương và cảm nhận trọn vẹn cuộc sống bình dị của đồng bào Thái.

Pù Luông nổi tiếng với nhiều homestay mộc mạc. Ảnh: Internet
Khung cảnh cờ Tổ quốc giữa ruộng bậc thang ở bản Đôn không chỉ là nét đẹp văn hóa, tinh thần của người dân nơi đây mà còn là lời mời gọi du khách gần xa về với Pù Luông, để trải nghiệm, để tự hào và để thêm yêu mảnh đất, con người Thanh Hóa.
(Tổng hợp)