Con đường mang tên tác giả ca khúc 'Quảng Bình quê ta ơi'

Giữa khu đô thị hiện đại bên bờ biển Nhật Lệ ở thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), một con đường đẹp như tranh vừa được đặt tên Hoàng Vân. Con đường này không chỉ để đi mà còn để nhớ, để biết ơn, để nhắc nhau về một ca khúc ca đi cùng năm tháng 'Quảng Bình quê ta ơi...'.

Đường Hoàng Vân được đặt ở một khu đô thị đẹp tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Ảnh: Xuân Thi.

Đường Hoàng Vân được đặt ở một khu đô thị đẹp tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Ảnh: Xuân Thi.

Đường Hoàng Vân ở xã Bảo Ninh, nơi được mệnh danh là bán đảo du lịch của thành phố Đồng Hới, một bên giáp sông Nhật Lệ thơ mộng, một bên hướng ra Biển Đông. Con đường dài 520m, rộng 32m này nối với tuyến đường ven biển mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Giữa lòng bán đảo Bảo Ninh hôm nay, con đường mang tên Hoàng Vân, người nhạc sĩ tài hoa, tác giả của bài ca “Quảng Bình quê ta ơi”, như một gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa âm nhạc và đời sống, nơi mỗi bước chân đi qua đều vang vọng lời ca đầy tự hào “Quảng Bình quê ta ơi”…

Bà Phạm Thị Hân - Bí thư Thành ủy Đồng Hới cho biết: Ngày 11/7/2024, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XIII đã thông qua Nghị quyết đặt tên cho những con đường mới của thành phố Đồng Hới, trong đó có đường mang tên nhạc sĩ Hoàng Vân. Theo bà Hân, việc đặt tên đường Hoàng Vân ở thành phố Đồng Hới không chỉ là sự ghi nhận những cống hiến to lớn của ông cho nền âm nhạc nước nhà, mà còn thể hiện lòng biết ơn đối với người nghệ sĩ đã đem tên tuổi Quảng Bình lan tỏa bằng sức mạnh của âm nhạc.

Nhạc sĩ Hoàng Vân (1930-2018) là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp, ông để lại nhiều tác phẩm ghi dấu ấn mạnh mẽ như “Hò kéo pháo”, “Tôi là người thợ lò”, “Bài ca xây dựng”... Trong đó, ca khúc “Quảng Bình quê ta ơi” được ông sáng tác vào năm 1964 sau chuyến công tác tại mảnh đất này.

Với ca từ sâu lắng, thiết tha cùng giai điệu hùng tráng mà gần gũi, “Quảng Bình quê ta ơi” đã vẽ nên hình ảnh một vùng quê kiên cường, giàu truyền thống cách mạng và nỗ lực vươn lên từ khó khăn. Trải qua hơn 60 năm, bài hát vẫn vang vọng trong tâm trí nhiều thế hệ, trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng của tỉnh Quảng Bình.

Và cũng đúng 60 năm sau khi bài hát ra đời, một con đường đã được mang tên ông tại thành phố Đồng Hới, thể hiện tình yêu quý của bao thế hệ người con Quảng Bình đối với nhạc sĩ Hoàng Vân.

Chia sẻ về sự kiện đặc biệt này, nhạc trưởng Lê Phi Phi - con trai của nhạc sĩ Hoàng Vân không giấu được niềm xúc động và hạnh phúc. Ông bày tỏ, đây là một vinh dự lớn không chỉ với gia đình mà còn là minh chứng cho tình cảm sâu đậm mà người dân Quảng Bình dành cho nhạc sĩ Hoàng Vân.

Mới đây, bộ sưu tập hơn 700 tác phẩm âm nhạc sáng tác từ năm 1951-2010 của nhạc sĩ Hoàng Vân chính thức được UNESCO ghi danh Di sản tư liệu thế giới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết, Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân được UNESCO ghi danh không chỉ là vinh dự to lớn đối với cá nhân nhạc sĩ và gia đình, mà còn là sự khẳng định vị thế của nền âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy di sản trí tuệ nhân loại.

Xuân Thi

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/con-duong-mang-ten-tac-gia-ca-khuc-quang-binh-que-ta-oi-10305825.html
Zalo