Con đường độc lạ mới xuất hiện tại Hồ Tây được giới trẻ săn tìm vì 'view' quá đẹp
Một 'tọa độ' ngắm hoàng hôn Hồ Tây mới lạ và độc đáo đang khiến giới trẻ Hà thành 'sôi sục' tìm kiếm. Nằm sát mặt nước ngay đoạn nối giữa phố Quảng Bá và Quảng Khánh, con đường ven hồ với thảm cỏ xanh mướt này sở hữu tầm nhìn ôm trọn cả hoàng hôn trên Hồ Tây thơ mộng và ngắm nhìn thành phố lung linh khi lên đèn.

Khung cảnh đẹp ngỡ ngàng của con đường mới xuất hiện tại Hồ Tây mỗi khi hoàng hôn buông xuống.

Vị trí con đường nằm tại đoạn giao giữa tuyến phố Quảng Bá và Quảng Khánh (phường Tây Hồ, Hà Nội). Con đường này gây ấn tượng mạnh khi nằm ở vị trí sát mặt nước, lại có thảm cỏ xanh mướt và hướng nhìn thẳng về phía Tây, cho phép mọi người ngắm trọn vẹn khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống hồ.


Trước đây, vị trí này là địa điểm của hai quán cà phê ABC Coffee Roaster và Madivel Coffee. Khu vực này được bao bọc bởi hàng rào tôn, cây cối um tùm, rậm rạp nên hầu như che khuất toàn bộ tầm nhìn ra hồ, khiến nhiều người đi qua không để ý. Nay, sau khi giải tỏa hai quán cà phê, mặt bằng lộ ra như một con đường nối hai tuyến phố.

Sau khi thành phố thực hiện dự án quy hoạch trung tâm bán đảo Quảng An, hai quán cà phê đã được dỡ bỏ hoàn toàn, "giải phóng" một không gian mở tuyệt đẹp, vô tình tạo nên một con đường độc đáo với vị trí đắc địa.




Từ 5 giờ chiều, nhiều bạn trẻ đã tìm đến đây để vãn cảnh, dã ngoại nhẹ và chụp hình cùng hoàng hôn Hồ Tây. Bạn Nguyễn Thiện (du khách từ TP.HCM ra Hà Nội du lịch) cho biết, sau khi đi bộ dọc Hồ Tây, anh và bạn đã tình cờ phát hiện ra vị trí đẹp này và cả hai đã tranh thủ ghi lại nhiều tấm hình kỷ niệm. "Mình thấy rất may mắn khi đang đi dạo dọc Hồ Tây thì gặp được đúng vị trí mà nhiều bạn trẻ đang săn đón. Không khí ở đây cực kỳ mát mẻ và cảnh quan thì rất đẹp, rất lãng mạn," Thiện chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, nắm bắt nhu cầu, hiện tại vị trí này đã nhanh chóng xuất hiện các hàng quán bán nước uống, đồ ăn vặt. Một chủ quán bán nước tại đây chia sẻ: "Mỗi buổi chiều, đặc biệt là các ngày cuối tuần, từ khoảng 5 giờ chiều là đã có rất nhiều các bạn trẻ đến đây ngồi ngắm hoàng hôn. Mọi người thường ngồi đợi cho đến khi thành phố lên đèn. Những dịp cuối tuần, khu vực này thường kín chỗ ngồi."

Nhiều bạn trẻ ngồi lại nhiều giờ để chứng kiến khung cảnh thành phố lên đèn sau hoàng hôn.


Nhiều người cũng lưu ý rằng, vị trí này thường bị nhầm lẫn với bờ kè Ao Thủy Sư (cũng là một điểm ngắm hoàng hôn nằm cách đó khoảng 1km). Để đến được con đường "hot" này, các bạn trẻ có thể tìm lối xuống nằm đối diện địa chỉ số 11 phố Quảng Khánh.

Với sức hút này, nơi đây được dự đoán sẽ sớm lọt top những điểm 'săn' hoàng hôn được giới trẻ yêu thích nhất tại Hà Nội.