Con bị tai nạn giao thông nguy kịch, mẹ khóc nghẹn vì chuỗi đau thương chưa dừng lại
Các con ngoan ngoãn hiểu chuyện, chị như được an ủi trước những sóng gió cuộc đời. Thế nhưng tai ương lại bất ngờ giáng xuống khi con trai 15 tuổi bị tai nạn giao thông, nguy kịch tính mạng mà trong túi chị chỉ có chút tiền lẻ.
Tai ương liên tiếp giáng xuống
Tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, trên giường bệnh, em Huỳnh Ngọc Tuấn (15 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) vẫn nằm bất động với một bên đầu bị khuyết sau phẫu thuật, cơ thể gắn đầy thiết bị để giành giật sự sống.

Tuấn vẫn đang hôn mê sau ca phẫu thuật.
Gương mặt thất thần, nước mắt lưng tròng, đôi bàn tay run rẩy, chị Huỳnh Ngọc Trinh (34 tuổi, mẹ của Tuấn) vẫn chưa thể bình tĩnh trước tình trạng con trai đang phải đối diện.
10 tuổi, Tuấn đã phải nghỉ học, đi bán vé số để phụ giúp mẹ. Lớn hơn, em xin đi làm phục vụ tại các quán ăn trên địa bàn quận Ninh Kiều để có thêm thu nhập.
Khuya 22/3, trên đường đi làm trở về nhà, Tuấn bị tai nạn giao thông, chấn thương rất nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ cấp cứu.
Đến thời điểm hiện tại, chị Trinh vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân vụ tai nạn là do đâu.
"Tối hôm đó, chờ mãi không thấy con về, tôi gọi điện thoại cho cháu thì không được. Tôi đi khắp nơi tìm con nhưng bặt vô âm tín.
Một ngày sau, có người gọi điện bảo rằng con tôi đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi tức tốc chạy vô thì bác sĩ đã phẫu thuật xong cho cháu.
Các bác sĩ thông báo Tuấn bị chấn thương sọ não phải phẫu thuật, phần não chấn thương được đem đi nuôi cấy, 3 tháng sau mới phẫu thuật lắp vào.
Trời ơi, tôi sinh con lành lặn, vất vả nuôi lớn khôn mà chỉ sau một đêm lại ra nông nỗi như thế này...!", chị Trinh khóc nghẹn.
Hiện, Tuấn vẫn hôn mê, tình trạng sức khỏe đang rất xấu. Lo lắng cho con, người mẹ trẻ càng khổ tâm hơn trước gánh nặng chi phí chữa bệnh bởi chị chẳng có tài sản nào đáng giá.
Người mẹ trẻ bất hạnh
Nén dòng nước mắt, chị Trinh nghẹn giọng kể, gia đình quê ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ba mẹ ly hôn từ khi chị còn nhỏ.
Gia cảnh khó khăn, không ruộng vườn, mẹ chị đã đưa ba anh em lên Cần Thơ thuê nhà trọ sinh sống. Nguồn kinh tế duy nhất của gia đình chủ yếu nhờ vào số tiền còm cõi từ việc người mẹ đi bán vé số.

Cuộc đời người mẹ trẻ là những chuỗi ngày đau thương và mất mát.
Bất hạnh ập tới, chị cả của chị qua đời vì căn bệnh ung thư máu khi chỉ vừa tròn 15 tuổi trong khi đứa em trai út cũng được phát hiện mắc bệnh động kinh, không thể lao động nặng.
Tuổi còn nhỏ nhưng chị đã giúp mẹ chăm sóc em trai, thu vén nhà cửa. Lớn hơn, chị xin vào làm công nhân trong công ty để phụ giúp gia đình.
Đến năm 2009 chị lập gia đình rồi sinh Tuấn. Dù vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng gia đình luôn đầy ắp tiếng cười.
Những tưởng cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua thì biến cố liên tiếp ập đến. Sau khi em gái Tuấn tròn hai tuổi, cũng là lúc "người đầu ấp tay gối" của chị rời đi và tìm cho mình cuộc sống mới.
Trong những ngày chị một thân gồng gánh nuôi mẹ già, em trai đau yếu và hai con thơ dại thì tai họa ập đến. Do chập mạch điện, phòng ngủ bất ngờ bốc cháy. Mọi người trong gia đình may mắn thoát nạn, riêng chị bị bỏng gần như toàn thân.
Vết thương trên cơ thể chưa kịp lành thì năm 2022, em trai chị phát bệnh và ra đi vĩnh viễn.
Một lần nữa chị cố gắng vượt qua nỗi đau tinh thần khi mất đi người thân và nỗi đau thể xác với những vết sẹo chi chít hằn sâu trên da thịt để bươn chải với cuộc đời.
Không phương tiện di chuyển, nếu xin vào các công ty để làm thì phải tốn thêm chi phí đi lại, vì vậy hằng ngày, chị rong ruổi khắp các tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ bán vé số nuôi cả gia đình. Tiền lời mỗi ngày chưa đến 200.000 đồng, trong khi tiền trọ đã hơn 1,8 triệu/tháng.
Cả gia đình bốn người sống chật vật khi thu nhập không là bao so với chi phí sinh hoạt và phải trả khoản nợ tiền vay mượn sau những biến cố đã xảy ra.
Cần lắm sự sẻ chia
Là con trai duy nhất trong nhà nên Tuấn sớm trưởng thành, cả tuổi thơ của em là những ngày tháng mưu sinh, san sẻ gánh nặng cùng gia đình. Tuấn chính là niềm an ủi và hi vọng của người mẹ. Thế nhưng số phận quá đỗi bất công khiến giờ đây gia đình chị Trinh một lần nữa lâm vào bế tắc.
Theo Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ, Tuấn được chuyển đến trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc, bầm tím hai mắt, sưng nề vùng mặt, tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái, dập não trán trái được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Tổng viện phí đến thời điểm hiện tại là 25 triệu đồng và con số này còn tiếp tục tăng lên.
"Khi hay tin con gặp tai nạn, tôi đã hỏi nhiều nơi nhưng chỉ vay được hơn 5 triệu để đóng viện phí. Số còn lại tôi chưa biết phải xoay xở cách nào! Cha cháu cũng khó khăn nên không giúp được gì.
Tuấn rất ngoan, hiền lành và hiếu thảo. Em gái Tuấn mới học đến lớp 3, thương mẹ nên chăm chỉ học tập, vừa rồi còn được học bổng. Các con chính là niềm an ủi duy nhất của tôi.
Nỗi đau mất người thân, tôi nếm trải như vậy là quá đủ rồi. Mọi sự đau đớn tôi chịu được, chỉ cầu mong con tai qua nạn khỏi để ở bên cạnh mình mà thôi", chị Trinh nức nở.
Từ khi con bị tai nạn nằm viện, chị Trinh và bà ngoại Tuấn đều túc trực bên cạnh chăm sóc nên gia đình chẳng có nguồn thu nhập nào. Tần tảo sớm hôm chỉ mong con cái trưởng thành, thế nhưng ngay cả sự sống của Tuấn giờ cũng mong manh như thế.
Đau đớn xót xa, chị Trinh càng đứng ngồi không yên khi số tiền điều trị cho con mỗi ngày một nhiều nhưng chị lại không biết phải vay mượn ai, trông cậy vào đâu. Tình cảnh gia đình chị Trinh hiện vô cùng khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân.
Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Trinh, cháu Tuấn, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ cháu Tuấn - Cần Thơ".