Con bị khoèo chân bẩm sinh, bố mẹ cạn kiệt tiền cứu chữa

Anh Võ Thanh Hà (49 tuổi) và chị Ngô Thị Huyền (40 tuổi, trú thôn 3, xã Hương Thủy, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) sinh được 2 người con. Con thứ 2 là Võ Thị Ngọc Phước, sinh ngày 10-6-2024 bị khuyết tật, khoèo cả 2 bàn chân bẩm sinh.

Trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ lụp xụp bên chân núi Tam Triều (được nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo), anh Hà cho biết, sau khi bé Phước sinh được khoảng 7 ngày, gia đình vay mượn tiền của người thân, xóm giềng đưa bé ra Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội điều trị. Trước mắt, các bác sĩ tiến hành bó bột 2 chân của bé Phước để theo dõi diễn biến (ảnh).

Dự kiến, bé sẽ phải bó bột trong 8 lần, nếu hai bàn chân có tín hiệu phát triển tốt thì sau quá trình bó bột sẽ chuyển sang quá trình đeo dây định vị cả 2 chân trong ít nhất 5-6 năm. Nếu việc bó bột không có kết quả thì sẽ tính đến phương án phẫu thuật. Đều đặn mỗi tuần 1 lần, gia đình đưa bé Phước ra Hà Nội để thăm khám, bó bột (hiện đã bó bột được 3/8 lần).

Trước đây, anh Hà còn khỏe mạnh thì mỗi ngày buôn bán dạo các sản phẩm dao, rựa, cào, cuốc, xẻng…, với thu nhập ít ỏi. Tháng 7-2023, anh Hà bị ngã gãy chân trái, đến nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không thể làm được những công việc nặng và cũng không đi bán hàng dạo được nên không có nguồn thu nhập; còn chị Huyền không có việc làm. Hoàn cảnh gia đình anh Hà rất khó khăn, cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào 3 sào ruộng nhưng năng suất rất bấp bênh.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM; ĐT: (028)22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh TPHCM, hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 24-47.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/con-bi-khoeo-chan-bam-sinh-bo-me-can-kiet-tien-cuu-chua-post748928.html
Zalo