Có một thế hệ trẻ giàu lòng biết ơn

Những ngày thu Hà Nội, khi gió heo may len lỏi qua từng con phố, không gian như ngưng đọng, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ oanh liệt trong lịch sử.

Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn là cơ hội để ngọn lửa truyền thống được thắp lên một lần nữa trong lòng người trẻ. Có những khoảnh khắc, chúng ta từng băn khoăn, lo lắng rằng thế hệ trẻ ngày nay có thực sự hiểu, trân trọng những trang sử vàng son của dân tộc hay không. Nhưng sự thật đã chứng minh, tình yêu đất nước, lòng biết ơn chưa bao giờ nguội lạnh trong trái tim của thế hệ trẻ.

Ảnh minh họa: VIỆT TRUNG

Ảnh minh họa: VIỆT TRUNG

Trong những ngày kỷ niệm trọng đại của Thủ đô, thế hệ trẻ Hà Nội và khắp cả nước không ngừng thể hiện lòng biết ơn qua những việc làm thiết thực. Họ tham gia vào các hoạt động kỷ niệm, tưởng nhớ bao người đã ngã xuống vì hòa bình. Những buổi lễ trang nghiêm, chuyến thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ hay các cuộc triển lãm lịch sử..., tất cả đều có sự hiện diện của những người trẻ. Họ lặng lẽ, nhưng lòng biết ơn chưa bao giờ tắt.

Lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, mà còn sống động qua từng hành động nhỏ của giới trẻ. Họ mang trong mình tinh thần của những người đi trước, nhưng thể hiện theo cách của người trẻ hôm nay. Từ các dự án bảo tồn di sản, phục dựng những câu chuyện về Thủ đô qua nghệ thuật, đến việc lan tỏa tình yêu Hà Nội qua các chương trình thiện nguyện, tuổi trẻ đang thổi làn gió mới, đưa lịch sử sống lại trong đời sống đương đại. Với họ, biết ơn không chỉ là việc nhớ về quá khứ, mà còn là hành động gìn giữ và phát huy những giá trị ấy. Từng con đường, góc phố Hà Nội đều chứa đựng trong đó những câu chuyện về một thời kỳ oanh liệt. Những thế hệ đi trước đã chiến đấu để bảo vệ Thủ đô, còn thế hệ trẻ hôm nay đang tận hiến để giữ gìn và phát huy giá trị đó. Trong từng nụ cười, bước chân của từng bạn trẻ, chúng ta thấy hiện hữu một lòng biết ơn sâu sắc với mảnh đất đã chở che, nuôi dưỡng bao giấc mơ và hy vọng.

Thực tiễn đã chứng minh, mỗi khi đất nước trải qua một sự kiện lớn, văn hóa, chính trị hay xã hội, thế hệ trẻ lại bừng lên tinh thần yêu nước. Họ thể hiện tình yêu ấy bằng sự sáng tạo, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Họ biết rằng, những gì làm hôm nay không chỉ là để tri ân quá khứ mà còn là để kiến tạo tương lai.

Có một thế hệ trẻ ngày nay giàu lòng biết ơn. Họ không chỉ biết ơn những điều đã qua mà còn trân trọng từng phút giây được sống, cống hiến trên mảnh đất thiêng liêng này. Thủ đô Hà Nội, với lịch sử hào hùng, là nguồn cảm hứng vô tận để thế hệ trẻ viết tiếp những trang sử mới, bằng tất cả tình yêu và lòng tri ân sâu sắc.

BẢO ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ky-niem-70-nam-ngay-giai-phong-thu-do/co-mot-the-he-tre-giau-long-biet-on-798491
Zalo