Có khi phải hoãn...
Sau nhiều năm vất vả tích góp, chú Sáu làng tôi cũng quyết định làm nhà. Hàng xóm ai cũng mừng cho chú. Nhưng rồi, trong những ngày 'bão giá' vật liệu xây dựng hiện nay, chú Sáu rầu lắm...

Giá vật liệu xây dựng tăng ảnh hưởng đến các hộ dân và đặt ra thách thức lớn cho các nhà thầu xây dựng (Ảnh: Hà Hiếu).
Nói về chú Sáu, người trong thôn ai cũng thương cho hoàn cảnh của chú. Độ hơn mười năm về trước, sau thời gian đau ốm bệnh tật, vợ chú Sáu qua đời, để lại cho chú ba người con đều đang tuổi ăn, tuổi lớn. Trước đó, kinh tế nhà chú Sáu cũng không đến nỗi nào, nhưng bởi chữa bệnh cho vợ nên gia đình gặp nhiều khó khăn.
Căn nhà bố con chú Sáu ở làm từ thời ông bà, trải qua nắng mưa nên đã xuống cấp, mưa bão không tránh khỏi thấm dột. Vợ qua đời, một mình chú Sáu bươn chải làm ăn nuôi các con khôn lớn. Đến giờ, người con út của chú cũng đã vào đại học, hai người con đầu sau khi học nghề xong cũng đã đi làm, có thể tự nuôi bản thân, chú Sáu quyết định làm lại căn nhà mới, vừa để có nơi thờ cúng người đã khuất được tươm tất. Và điều quan trọng, các con đã lớn, sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng, chú Sáu cũng muốn các con có chỗ ở gọn gàng.
Làm nhà là việc hệ trọng cả đời, ngoài số tiền bố con chú Sáu dành dụm được thì anh em, xóm giềng, mỗi người hỗ trợ một chút. Người hứa cho vay tiền, người cho nợ công... ai cũng mong bố con chú Sáu sớm có nhà mới.
Nhưng rồi, việc làm nhà của gia đình chú Sáu không thuận như dự tính. Hôm rồi, thấy chú Sáu qua nhà, bố tôi mời chú vào uống nước, tiện thăm hỏi việc làm nhà. Chú Sáu rầu rĩ:
- “Căng lắm bác. Nhà em mới xong cái móng thì giá vật liệu tăng chóng mặt. Giá gạch, giá cát đều tăng gấp rưỡi, tính sơ sơ đã đội so với dự tính vài ba chục triệu đồng rồi. Trước đó, giá gạch chỉ 11, 12 tùy loại, thì giờ đồng loạt tăng lên 15, 16 mà số lượng bán ra lại nhỏ giọt. Giá cát còn tăng phi mã hơn, ai đời một khối cát có giá hơn 500 nghìn đồng. Hôm vừa rồi em mới mua xe cát, trả tiền vật liệu mà xót hết ruột gan”.
“Tôi cũng nghe nói giá vật liệu xây dựng đợt này nhiều biến động, cũng xem như chuyện chẳng may. Thôi thì đành phải cố gắng khắc phục thôi chú” - bố tôi an ủi chú Sáu.
“Vẫn biết, “làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn”, nhưng giá cả cứ tăng thế này thì không biết phải cố thế nào bác ạ. Đã thế, mình mà kêu đắt là đại lý họ còn tự ái không bán cho ấy. Họ bảo, giờ có cát, có gạch để mua là tốt rồi, ở đó mà kêu đắt với rẻ, nghĩ mà tức. Rồi tới đây, các vật liệu khác không biết có “theo đà” tăng giá không, chứ cứ tình hình này có khi em phải tạm hoãn ấy, chứ vay nợ nhiều em cũng sợ lắm. Tạm hoãn thì thợ thuyền lại dở dang, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Mình là người dân, cũng không rõ là do vật liệu khan hiếm thật sự hay là người ta “tát nước” tăng giá, chứ cứ bảo vật liệu khan hiếm nhưng chấp nhận giá đắt thì vẫn có hàng, không biết thực hư thế nào, trả tiền mà cứ như... mất cắp”.
Câu chuyện đau đầu bởi vật liệu xây dựng tăng giá chẳng phải chỉ riêng nhà chú Sáu làng tôi. Đây là câu chuyện “thời sự” đầy tâm tư, nhiều lo lắng của hết thảy các gia đình đang xây nhà hiện nay. Đến ngay cả những hộ dự định thời gian tới khởi công xây dựng cũng phải tính toán, cân nhắc...