Cô giáo trẻ đón Tết Độc lập bằng sự kết nối đầy ý nghĩa
Mừng Quốc khánh giữa những ngày Thu Hà Nội, Đào Kiều Trinh (tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2) đã chọn khoác lên mình tà áo dài đỏ thắm màu cờ để chụp hình tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Với cô giáo trẻ, đó không đơn thuần là một bộ ảnh kỷ niệm, mà là dịp thể nghiệm nghiệm sâu sắc về giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.
Áo dài trắng gợi nét trong trẻo, áo dài hoa mang vẻ dịu dàng, còn áo dài đỏ, với Kiều Trinh, là sắc màu của lá quốc kỳ, của lòng tự tôn và tình yêu Tổ quốc. Kiều Trinh chia sẻ: “Nếu niềm tự hào có hình dáng, thì đó là lá cờ đỏ sao vàng. Nếu lòng yêu nước có âm thanh, đó chính là tiếng Quốc ca vang vọng”.

Đào Kiều Trinh (tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2) hiện là giáo viên, người mẫu ảnh kiêm diễn viên.
Đứng trước Quảng trường Ba Đình, ngắm nhìn tà áo dài hòa cùng màu cờ phấp phới, cô giáo trẻ nhận ra, lịch sử không hề xa lạ hay "đóng khung" trên những trang sách, mà đang sống động hiện diện trong từng cảm xúc.
Trên bục giảng, Kiều Trinh luôn trăn trở về cách gieo mầm tình yêu quê hương, đất nước cho các học trò. Cô tin rằng, tình cảm ấy không nhất thiết được thể hiện bằng những điều thật lớn lao, mà có thể kết tinh từ nhiều hành động nhỏ, bình dị mỗi ngày: Biết trân trọng lịch sử, yêu tiếng Việt, gìn giữ văn hóa truyền thống, sống tử tế và cố gắng trở thành người có ích trong xã hội...


Kiều Trinh tin rằng, lòng yêu nước không cần bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà kết tinh từ hành động nhỏ bé mỗi ngày.
Chụp ảnh với áo dài tại Quảng trường Ba Đình, Kiều Trinh cho rằng: “Nếu chỉ chụp một vài bức ảnh đẹp, đó đơn thuần là xu hướng. Nhưng nếu từ những bức ảnh ấy, chúng ta thêm một lần tìm hiểu, nhắc nhớ về địa danh gắn với câu chuyện lịch sử tại nơi mình đang đứng, thì đó là sự kết nối đầy ý nghĩa”.


Với Kiều Trinh, đây không đơn thuần là một bộ ảnh kỷ niệm, mà là thể nghiệm sâu sắc về giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Kiều Trinh nhắn gửi đến thế hệ trẻ: "Hãy tự hào vì là người Việt Nam, biết trân trọng giá trị hòa bình và dám ước mơ lớn. Tình yêu Tổ quốc không nằm ở những lời nói hoa mỹ, mà được dựng xây từ chính sự nỗ lực, sống tử tế và cống hiến cho cộng đồng mỗi ngày".
(Ảnh: NVCC)


