Cô giáo Mường mang giấc mơ 'chiến thắng' cho học sinh dân tộc thiểu số

Thiệt thòi về điều kiện học tập cũng như điều kiện địa lý, nhiều học sinh dân tộc thiểu số ít có cơ hội để cạnh tranh với học sinh vùng đồng bằng, thành thị.

 Cô giáo Mường Hà Thị Hội cùng các em học sinh

Cô giáo Mường Hà Thị Hội cùng các em học sinh

Vậy mà cô giáo người Mường Hà Thị Hội (SN 1984) đã mang giấc mơ chiến thắng các kỳ thi học sinh giỏi đến với các em học sinh vùng cao ở xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Để từ đó, các em có động lực để vươn xa hơn trên con đường tri thức.

Cô giáo Hội có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục học sinh tại các vùng biên giới và vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn

Cô giáo Hội có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục học sinh tại các vùng biên giới và vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn

Những học sinh giỏi đầu tiên

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới ngày nào mình còn là một cô giáo trẻ, bỡ ngỡ bước vào nghề, vậy mà cũng đã trải qua 17 năm, cô Hà Thị Hội gắn bó với ngành giáo dục và với ngôi trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đồng Sơn. Ngần ấy năm trôi qua, với biết bao kỉ niệm vui, buồn cứ thế đầy ắp lên từng ngày.

Trong những năm học qua, khi thực hiện giảng dạy bộ môn Lịch sử và Địa lí, cô Hội cảm nhận được rằng học sinh ở vùng quê mình cũng say sưa học tập và yêu thích lịch sử. Điều đó được chứng minh bằng việc hàng năm các em theo học đội tuyển và không phụ lòng cô, cố gắng đạt những thành tích cao.

Nhớ lại khi mới về trường, vào năm học 2008, khi được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, một học sinh đã đạt giải cấp huyện. Đây là học sinh dân tộc thiểu số đầu tiên của trường đạt anh hiệu Học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch sử. Điều đó là động lực để cô Hội say mê và cố gắng hơn trong sự nghiệp trồng người của mình.

Cứ thế, mỗi năm học trôi qua, khi lên lớp, qua mỗi bài học, cô đều thấy các em rất thích thú với giờ học của mình. Điều đặc biệt khi nói đến việc ôn thi học sinh giỏi thì rất nhiều trò muốn được theo học đội tuyển của cô.

Cô Hội và nhóm học trò trong đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử

Cô Hội và nhóm học trò trong đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử

Qua mỗi năm, với kết quả dạy học trên lớp và kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi, từ việc chỉ có một học sinh giỏi cấp huyện ban đầu, cô đã có nhiều học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh. Cô Hội hạnh phúc vì mình đã góp phần vào bảng thành tích của các em, trở thành hướng đạo sinh cho các em đi trên con thuyền đến với ước mơ, vươn xa khỏi vùng cao lam lũ.

Với những nỗ lực không ngừng của cả cô và trò, những thành tích ngày càng dày thêm. Bản thân cô cũng nhiều năm liền đạt các danh hiệu cao quý như chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen của tỉnh Phú Thọ, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kỷ niệm chương của Ủy ban dân tộc Trung ương. Đối với cô, đó thực sự là niềm vinh dự lớn lao trong cuộc đời của một nhà giáo.

Khát vọng thay đổi thế hệ trẻ ở quê hương

Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo xã Đồng Sơn, quanh năm gắn bó với đồng ruộng, núi đồi, nhìn thấy sự vất vả, cực nhọc của cha mẹ trong lao động sản xuất, cô giáo Hà Thị Hội luôn ý thức được việc học là con đường giúp cô thoát khỏi sự vất vả, cực nhọc. Cô mơ ước trở thành một cô giáo để mang kiến thức đến cho các em học sinh nơi quê hương mình.

"Niềm vui của tôi là được giảng dạy các thế hệ học trò trên chính quê hương mình, từng ngày được thấy các em đổi thay và chứng kiến các em trưởng thành", cô Hà Thị Hội chia sẻ

"Niềm vui của tôi là được giảng dạy các thế hệ học trò trên chính quê hương mình, từng ngày được thấy các em đổi thay và chứng kiến các em trưởng thành", cô Hà Thị Hội chia sẻ

Năm 2006, tốt nghiệp Đại học Tây Bắc, cô về nhận công tác ở Trường THPT Hương Cần, huyện Thanh Sơn. Một năm sau, cô được về Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đồng Sơn giảng dạy.

Niềm vui được nhân lên khi cô được trở về quê hương Đồng Sơn, trở về mái trường trước đó mình đã được học tập, đã được các thầy cô dìu dắt. Cô mang trong mình bao nhiêu nhiệt huyết và niềm tin với hy vọng sẽ cống hiến hết mình, để truyền thụ cho các em học sinh - thế hệ trẻ của quê hương.

"Niềm vui của tôi là được giảng dạy các thế hệ học trò trên chính quê hương mình, từng ngày được thấy các em đổi thay và chứng kiến các em trưởng thành", cô Hà Thị Hội chia sẻ.

Cô Hội cũng cho biết, hầu hết các em học sinh ở đây đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Phụ huynh đều đi làm ăn xa nên đa số các em chưa được sự quan tâm của gia đình, chưa có ý thức tự giác và chăm ngoan trong học tập. Đa số các em là con em dân tộc Mường và Dao, tính cách nhút nhát, khó gần. Chính những điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh.

Với những nỗ lực không ngừng của cả cô và trò, những thành tích ngày càng dày thêm

Với những nỗ lực không ngừng của cả cô và trò, những thành tích ngày càng dày thêm

Cùng với đó, giao thông đi lại vẫn còn khó khăn mặc dù vừa rồi địa phương đã được xây 1 cây cầu mới. Từ các khu xóm ra học, các em vẫn phải đi qua các tràn nhỏ nên vào mùa mưa bão, nước lũ chia cắt các con suối, học sinh cũng phải nghỉ học. Nhiều em phải đi bộ vài cây số từ trong bản ra lớp học. Hơn nữa, gia đình các em còn nghèo lắm, bố mẹ phải đi làm ăn xa nên không có điều kiện để theo sát việc học hành của con. Bởi thế, cô Hội vừa là cô giáo, vừa như người mẹ chỉ bảo, dạy dỗ các em từng chút một.

Cô cũng trăn trở, trong những năm gần đây, số lượng các em học sinh thi vào đại học có tăng lên, xong các em ra trường cũng gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định. Đây cũng là một lý do khiến tư tưởng, hoài bão của các em bị ảnh hưởng theo lối suy nghĩ học làm gì, học ra trường cũng không xin được việc làm…

"Bản thân tôi là một giáo viên trực tiếp được dạy học trên chính quê hương mình sinh ra. Mong muốn lớn nhất của tôi là các thế hệ mai sau của mình sẽ luôn cố gắng học tập, trưởng thành và thành công. Các em sẽ được tạo điều kiện tốt nhất trong việc học tập, định hướng, tạo việc làm sau khi tốt nghiệp, để các em có động lực hơn trong học tập. Từ đó các em học sinh - các thế hệ mai sau sẽ góp phần xây dựng quê hương Đồng Sơn ngày càng phát triển hơn", cô Hà Thị Hội chia sẻ.

Cô Hà Thị Hội hiện là Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đồng Sơn.

- Cô có nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và danh hiệu Giáo viên giỏi cấp huyện.

- Năm học 2019 - 2020, cô nhận Bằng khen "Là người dân tộc thiểu số đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục học sinh tại các vùng biên giới và vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn" của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo

- Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt và rèn luyện của cô, từ năm 2015 đến nay, đã có gần 30 học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi cấp huyện; 6 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh.

Bài và ảnh: An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/co-giao-muong-mang-giac-mo-chien-thang-cho-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-20240918161356083.htm
Zalo