Cô giáo mầm non nhiệt huyết trong hiến máu tình nguyện tại Yên Bái

Nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần 'tương thân, tương ái', cô giáo Lê Thị Kim Dung là tấm gương điển hình xứng đáng được biểu dương, nhân rộng.

Cô giáo mầm non Lê Thị Kim Dung với tinh thần tương thân, tương ái.

Cô giáo mầm non Lê Thị Kim Dung với tinh thần tương thân, tương ái.

Với 12 lần tham gia hiến máu tình nguyện, cô Lê Thị Kim Dung (SN 1978), giáo viên mầm non xã Tân Hương (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã trở thành người hiến máu nhiều nhất ngành Giáo dục huyện Yên Bình.

Riêng trong năm 2024, cô giáo Lê Thị Dung đã tham gia hiến máu 2 lần. Cô Dung chia sẻ bắt đầu tham từ năm 2012 khi có cuộc vận động hiến máu tình nguyện tại nhà trường.

 Cô Dung trong 1 lần hiến máu tình nguyện.

Cô Dung trong 1 lần hiến máu tình nguyện.

Cô Dung kể: “Sau khi tìm hiểu thấy có rất nhiều trường hợp thiếu máu nhưng không có đủ nguồn máu. Tôi đã nghĩ giúp được ít nào hay ít đó. Trong quá trình tập huấn hiến máu, tôi lại thấy đây là việc làm rất ý nghĩa. Từ đó tôi không có mục đích gì ngoài việc hiến máu cứu người, một giọt máu của mình khỏe mạnh hiến được cho người cần đến thì nên làm…”.

 Tinh thần tương thân, tương ái của cô Dung được UBND tỉnh Yên Bái ghi nhận.

Tinh thần tương thân, tương ái của cô Dung được UBND tỉnh Yên Bái ghi nhận.

Từ đó đến nay, mỗi năm cô tham gia đăng ký 1 - 3 lần hiến máu. Với suy nghĩ, có thể hiến máu là mình còn may mắn được khỏe mạnh hơn nhiều người khác. Vì vậy, cô luôn mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều người, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân nhi bị bệnh tan máu bẩm sinh hàng ngày cần phải truyền máu.

Cô Lê Thị Kim Dung bắt đầu lấy tâm huyết của mình đi vận động những người ở trường, những người bên cạnh tham gia hiến máu cứu người.

Cô giáo Lê Thị Kim Dung có dáng người nhỏ nhắn, nhưng toát lên vẻ nhanh nhẹn.

“Với tôi, hiến máu là một hoạt động rất ý nghĩa cho chính bản thân và cho cộng đồng. Mỗi lần hiến máu tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn vì những giọt máu mình cho đi mang lại niềm vui cho người bệnh và người nhà bệnh nhân được nhận”, cô Dung nói.

 Chị Dung cùng 4 chị em gái trong gia đình tham gia hiến máu ngày 11/8.

Chị Dung cùng 4 chị em gái trong gia đình tham gia hiến máu ngày 11/8.

Ngoài việc tự nguyện hiến máu tại các chương trình hiến máu mở rộng, chị Lê Thị Kim Dung còn tích cực tham gia vận động trong công tác hiến máu tình nguyện.

Chị Dung chia sẻ: “Không phải 100% những người mình vận động là họ sẽ đi, nhiều khi họ đăng ký rồi nhưng không đi nữa”.

 Chị Dung và 4 chị em gái chụp ảnh lưu niệm.

Chị Dung và 4 chị em gái chụp ảnh lưu niệm.

Nhưng nhờ có năng lượng tích cực của mình mà mỗi lần có đợt hiến máu tình nguyện chị luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng cho đi mà không đo đếm thiệt hơn và vận động tất cả những người có thể trong khả năng của chị.

Ngày 11/8, trong đợt hiến máu lần 2 của năm 2024 lần này, cá nhân cô giáo Lê Thị Kim Dung đã đăng ký và vận động 4 người chị gái, em gái ruột cùng tham gia hiến máu.

Ông Vũ Xuân Trường, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện yên Bình cho biết: “Cô Dung đã nhiều lần được UBND tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái vinh danh, khen thưởng. Với trái tim nhân hậu, những đơn vị máu của cô giáo đã hiến, giúp đỡ rất nhiều những bệnh nhân nguy kịch”.

Đức Hạnh - Minh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/co-giao-mam-non-nhiet-huyet-trong-hien-mau-tinh-nguyen-tai-yen-bai-post695283.html
Zalo