Cô giáo Khuất Thị Hồng Vân hết lòng vì học sinh thân yêu

Ai từng gặp cô giáo Khuất Thị Hồng Vân, giáo viên mỹ thuật, Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Tiên Phong (xã Tiên Phong, huyện Ba Vì) đều cảm nhận, đó là một nhà giáo giàu nhiệt huyết, vì học sinh. Không chỉ là người gieo mầm tri thức, cô còn là cầu nối của yêu thương...

Tủ đồ yêu thương

Cô giáo Khuất Thị Hồng Vân tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Đạt

Cô giáo Khuất Thị Hồng Vân tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Đạt

Trong 3 năm qua, mô hình “Tủ đồ yêu thương” do cô giáo Khuất Thị Hồng Vân đề xuất, trở thành điểm tựa cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Tiên Phong.

Xuất phát từ thực tế xã Tiên Phong có nhiều gia đình nghèo, trẻ mồ côi, cô giáo Vân đã đứng ra vận động quyên góp quần áo, sách vở, giày dép cho các em học sinh. Từ tháng 10-2022 đến nay, tủ đồ đã tiếp nhận và trao tặng hơn 100 áo khoác đồng phục, 50 bộ quần áo, 5 bộ sách giáo khoa, gần 40 đôi giày dép… Việc làm ý nghĩa này, thu hút sự hưởng ứng của giáo viên, phụ huynh, tạo thành phong trào giúp đỡ đầy nhân văn trong nhà trường.

Song song với “Tủ đồ yêu thương”, cô giáo Vân còn phát triển mô hình “Sữa miễn phí” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Cô giáo Khuất Thị Hồng Vân chia sẻ: “Nhiều em thiếu thốn, không đủ dinh dưỡng để học tập, vui chơi, tôi mong muốn hỗ trợ phần nhỏ để các em khỏe mạnh hơn”. Cô giáo Vân còn kêu gọi các nhà hảo tâm và đồng nghiệp cùng duy trì suất sữa hằng ngày cho 14 học sinh. Chỉ tính riêng năm học 2023-2024, tổng số sữa trao tặng lên tới 1.154 hộp.

Cô giáo Vân tặng sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Đạt

Cô giáo Vân tặng sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Đạt

Em Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 2B nói: "Nhờ cô giáo Vân và mọi người mà con có sữa uống hằng ngày, con cảm ơn cô rất nhiều ạ". Còn em Nguyễn Thùy Linh (lớp 2C, mắc bệnh xơ gan, teo mật bẩm sinh) bộc bạch: “Con rất yêu cô giáo Vân. Con cảm thấy mình được yêu thương".

Không chỉ quan tâm đến đời sống học trò, cô giáo Vân còn khéo léo lồng ghép việc bảo vệ môi trường vào giảng dạy mỹ thuật. Từ vải vụn, chai nhựa, khẩu trang cũ, cô giáo Vân tái chế thành những tác phẩm nghệ thuật sinh động, giúp học sinh vừa sáng tạo, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Những lớp học của cô giáo Vân trở nên sinh động với các chậu hoa, mô hình nhà cửa làm từ vật liệu tái chế. Em Đỗ Tuấn Đạt (học sinh lớp 5) chia sẻ: "Giờ Mỹ thuật của cô giáo Vân rất thú vị. Từ chai nhựa, giấy vụn, cô làm ra bao nhiêu thứ đẹp. Em rất thích học giờ của cô".

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Phong Nguyễn Thị Lương đánh giá: “Cô giáo Vân luôn sáng tạo, tràn đầy năng lượng và hết lòng vì học sinh. Những việc làm của cô giáo Vân giúp trường học lan tỏa yêu thương, hướng đến xây dựng ngôi trường hạnh phúc”.

Tình nguyện vì cộng đồng

Không chỉ gắn bó với Trường Tiểu học Tiên Phong, tấm lòng thiện nguyện của cô giáo Vân đã lan tỏa tới nhiều địa phương. Với vai trò Hội phó Hội từ thiện Từ Tâm Ba Vì, cô giáo Vân đã có nhiều đóng góp đáng trân trọng.

Cô giáo Vân có nhiều sáng kiến trong dạy học. Ảnh: Hồng Đạt

Cô giáo Vân có nhiều sáng kiến trong dạy học. Ảnh: Hồng Đạt

Hội từ thiện Từ Tâm Ba Vì hoạt động bài bản, với 3 nhóm chính: Quản lý, truyền thông và kết nối cộng đồng. Nhờ đội ngũ quản lý nhạy bén, hội đã lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến nhiều hoàn cảnh khó khăn. Năm 2024, hội triển khai hàng loạt chương trình thiết thực, như: Hướng về vùng cao, tặng gạo cho học sinh bán trú tại một trường tiểu học ở Hà Giang; gian hàng từ thiện 5.000 đồng, bán quần áo giá rẻ để hỗ trợ người khó khăn trong huyện; Tết ấm yêu thương, tặng tiền mặt, chăn ấm và nhu yếu phẩm cho các gia đình neo đơn; tiếp bước em tới trường, tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại các trường tiểu học; hướng về bà con vùng lũ, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các gia đình ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Ba Vì và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ; hỗ trợ kinh phí chữa bệnh, làm nhà..., với hơn 523 triệu đồng giúp đỡ các trường hợp không may mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, cô giáo Vân đã cùng với các thành viên của Hội từ thiện Từ Tâm Ba Vì tổ chức giải cứu hàng trăm tấn rau xanh cho bà con tại các xã: Chu Minh, Minh Châu, Đông Quang (huyện Ba Vì). Năm 2022, chương trình "Hướng về Nghệ An vùng lũ" được triển khai, trao tặng bê sinh kế, tiền mặt và quà cho bà con xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng. Năm 2023, Hội từ thiện Từ Tâm Ba Vì đã tổ chức chương trình "Đông ấm yêu thương" tại điểm trường Bản Lác, Khuổi Vùa (tỉnh Bắc Kạn) hỗ trợ xây nhà vệ sinh, tặng tivi, áo ấm, chăn và nhiều vật dụng thiết yếu với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng...

Những đóng góp của cô giáo Vân đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân. Ông Chu Văn Khang (xã Phú Đông, huyện Ba Vì) chia sẻ: "Tôi ở một mình, tuổi cao sức yếu, nhờ chính quyền địa phương, Hội từ thiện Từ Tâm Ba Vì và cô giáo Vân đã giúp đỡ xây dựng mái ấm tuổi già".

Cô giáo Vân có nhiều hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Hồng Đạt

Cô giáo Vân có nhiều hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Hồng Đạt

Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Vì Khương Thị Hồng, cô giáo Vân là tấm gương sáng trong hoạt động thiện nguyện. Gần 10 năm qua, cô giáo Vân đã đồng hành, gây dựng, duy trì hoạt động của Hội với tinh thần, trách nhiệm cao.

Không chỉ là một giáo viên tận tâm, cô giáo Vân còn đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Năm học 2019-2020, cô giáo Vân được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao tặng danh hiệu "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo lần thứ 4". Đặc biệt, năm 2024, cô giáo Vân vinh dự nhận Giải thưởng tình nguyện Thủ đô, ghi nhận sự đóng góp bền bỉ cho cộng đồng.

Bạch Thanh- Hồng Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/co-giao-khuat-thi-hong-van-het-long-vi-hoc-sinh-than-yeu-694474.html
Zalo