Cô giáo 'gian lận' trò rút thăm nhận 6,3 triệu lượt thích
Một giáo viên ở Trung Quốc đã nhận được 'mưa' lời khen khi dàn dựng trò rút thăm may mắn, giúp một cậu bé hướng nội hòa nhập với bạn bè.

Một số bạn học đã chạy lên ôm chầm lấy cậu bé và em đã nở nụ cười rạng rỡ. Ảnh: SCMP.
Theo SCMP, đoạn video ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này được đăng tải lên mạng xã hội vào giữa tháng 5, đã nhận được 6,3 triệu lượt thích và 1 triệu lượt chia sẻ.
Sự việc diễn ra tại một trường tiểu học ở Lạc Dương, Hà Nam (Trung Quốc). Cô giáo đã yêu cầu các học sinh lớp hai của mình bốc thăm để quyết định xem sẽ tiếp tục học hay được ra ngoài chơi.
Quy định rất đơn giản, nếu ai bốc được lá thăm trắng, cả lớp sẽ được nghỉ. Đoạn video cho thấy cô giáo gọi tên một cậu bé nhút nhát, đang ngồi ở góc lớp lên làm người đại diện bốc thăm.
Ban đầu, cậu bé có vẻ ngơ ngác và lo lắng, nhưng dưới sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè, em đã mạnh dạn bước lên bục. Khi cậu bé rút được một lá thăm trắng và cô giáo yêu cầu em cho cả lớp xem kết quả, cả phòng học vỡ òa trong tiếng reo hò vui sướng. Một số bạn học đã chạy lên ôm chầm lấy cậu bé và em đã nở nụ cười rạng rỡ.
Cô giáo, với biệt danh trên mạng xã hội là "wojiaojiaolaila", tiết lộ rằng cậu bé là học sinh hướng nội nhất trong lớp. Cô đã cố tình để tất cả lá thăm đều trắng để đảm bảo cậu bé sẽ bốc trúng.
"Chúng chỉ đang học tiểu học thôi. Bỏ lỡ một tiết học không phải là vấn đề lớn. Có rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống mà chúng ta nên dừng lại và tận hưởng, như hoa nở vào mùa xuân và trăng đêm", cô giáo tâm sự trên mạng xã hội.
Đoạn video sau khi được báo chí Trung Quốc chia sẻ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng nước này.
"Cảm ơn cô giáo. Đây chính là ý nghĩa của giáo dục", một cư dân mạng bình luận, thể hiện sự đồng cảm và trân trọng với hành động nhân văn của cô giáo.