Cô giáo đam mê làm thiện nguyện và những chuyến đi ấm áp tình người

Vừa qua, cô giáo Phùng Thúy Hằng (Trường Tiểu học Tô Hiệu) đã được Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín (Hà Nội) vinh danh 'Người tốt việc tốt tiêu biểu năm 2024'. Không chỉ là một cô giáo yêu nghề, giỏi chuyên môn, miệt mài đứng trên bục giảng, bước chân cô còn đi khắp các nẻo đường làm thiện nguyện.

Nếu nói về “đam mê” làm thiện nguyện của cô Phùng Thúy Hằng, chắc hẳn nhiều người nhắc đến cô với 7 lần hiến máu tình nguyện và hàng chục lần tham gia các đợt từ thiện từ xã, huyện đến các tỉnh miền núi xa xôi. Gần đây nhất là cuộc hành trình cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Yên Bái, Lào Cai.

Ngày 14 và 15/9, sau cơn bão, cô Hằng tham gia cùng một đoàn thiện nguyện lên huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái để trao tặng quà đến các hộ gặp khó khăn do lũ lụt, sạt lở tại các xã. Biết là đi đêm nguy hiểm nhưng để tính toán sao cho trong thời gian hơn một ngày có thể để đến tận nơi, trao tận tay người dân ở nơi khó khăn nhất, bị cô lập những món quà tình nghĩa mà cộng đồng và các mạnh thường quân hỗ trợ, xe xuất phát từ 23h đêm. Đến trung tâm huyện Lục Yên đã gần 6h sáng.

Cô Phùng Thúy Hằng được Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt tiêu biểu năm 2024".

Cô Phùng Thúy Hằng được Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt tiêu biểu năm 2024".

“Thời điểm chúng tôi đến huyện Lục Yên thì nước mới rút, nhưng bùn thì vẫn lầy lội khắp nơi. Khắp nơi ngổn ngang, đồ đạc, rác thải trộn lẫn, cái nắng gay gắt làm không khí đậm đặc ô nhiễm. Trao đổi với Hội phụ nữ huyện, chúng tôi bày tỏ mong muốn đến nơi nào khó khăn nhất, bị cô lập, vì chúng tôi biết rằng đó mới là nơi đang cần sự hỗ trợ nhất.

Đến xã Minh Xuân đầu tiên, cảm nhận của tôi là sự buồn bã đến tang thương. Chúng tôi đến tận làng Át xã Minh Xuân thăm hỏi gia đình có 5 người tử vong trong vụ lở đất ngày 10/9. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, gia đình vẫn đang đầy đủ, mà chỉ vài giây ngắn ngủi do thiên tai đã cướp đi 5 mạng người, nhà cửa mất sạch. Tôi không diễn tả được cảm giác của mình lúc đó ra sao”, cô Hằng nhớ lại khoảnh khắc ngậm ngùi ấy.

Sau khi thăm hỏi và tặng quả bà con, đoàn rời xã Minh Xuân trong nỗi buồn, cô Hằng xốc lại tinh thần để đến các xã Minh Chuẩn, Tân Phượng, Phan Thanh,... Đi đến đâu cũng là hình ảnh các chú bộ đội cùng với nhân dân đang dọn bùn, cọ rửa nhà cửa, trụ sở, trường trạm. Dọc đường đi đến các xã tặng quà, đoàn chỉ biết dừng lại để trao cho các anh những chai nước, những gói bánh để động viên tinh thần.

Chỉ có đến tận nơi, cô Hằng mới thấy được sự tàn phá của thiên nhiên nó lớn đến nhường nào. Dọc đường đi là bùn đất che kín đường, bước xuống xe là phải đi ủng để lội, có những đoạn xe không qua được mà phải có sự hỗ trợ của các đoàn khác kéo. Qua đó, cô cảm nhận được tình đoàn kết, anh em bốn bể là nhà, cùng chung mục đích. Các đoàn trao nhau cái vẫy tay, ánh mắt động viên và chúc bình an, may mắn.

Cô Phùng Thúy Hằng tặng quà hỗ trợ cho một trường mầm non ở vùng cao.

Cô Phùng Thúy Hằng tặng quà hỗ trợ cho một trường mầm non ở vùng cao.

“Đến các địa điểm tặng quà, bà con phấn khởi, vui mừng dù biết là những món quà chúng tôi tặng không nhiều nhưng ấm tình người, đúng như ông bà ta nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Những giọt nước mắt cảm động và tình cảm chân thành của bà con làm tan sự mệt mỏi do đường xa, khó đi, nguy hiểm rình rập khi hai bên đường đều lở đất và vẫn có nguy cơ sụt lún và cái đói mà tôi đang cảm nhận”, cô Hằng chia sẻ.

Sau chuyến đi vất vả nhưng đầy ý nghĩa ấy, cô Hằng trở về Hà Nội vài ngày rồi lại tiếp tục theo đoàn từ thiện đi cứu trợ tại xã Y Tý và xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cả một hành trình, từ đầu cao tốc thị trấn Bát Xát về xã A Lù khoảng trên 80km, nếu đồng bằng đi ô tô chỉ mất khoảng hơn một giờ đồng hồ. Nhưng cô Hằng đã phải cùng đoàn thiện nguyện di chuyển hơn 9 tiếng. Nhiều người đã dùng xe của chính gia đình để chở hàng cứu trợ và cùng đoàn vượt qua những chặng đường gập ghềnh, sạt lở nguy hiểm.

Ở đây, cô cảm nhận được nỗi khó khăn và vất vả của đồng bào. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất đối với cô đó là: Tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đoàn cứu trợ, cũng như sự hợp tác, giúp đỡ của chính quyền địa phương và sự tận tình của cán bộ tuyên giáo huyện Bát Xát.

Theo cảm nhận của cô Hằng, những chuyến đi thiện nguyện này không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là bài học quý giá về tình người và lòng nhân ái.

Cô Hằng cùng đoàn thiện nguyện tặng hỗ trợ bà con khó khăn vùng lũ.

Cô Hằng cùng đoàn thiện nguyện tặng hỗ trợ bà con khó khăn vùng lũ.

“Tôi cảm thấy may mắn khi được góp phần nhỏ bé vào nỗ lực hỗ trợ cộng đồng. Tôi cảm nhận được nỗi khó khăn và thiếu thốn mà người dân nơi đây đang phải đối mặt. Nhưng không phải họ khó mà tranh nhau hàng hóa, mọi người đều xếp hàng thứ tự do trưởng thôn điều hành. Họ chào đón đoàn cứu trợ bằng sự chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, cảm động.

Cảm động lắm giữa người đến với đồng bào và đồng bào đối đãi chân tình lại. Cảm động tinh thần đoàn kết nhường chỗ ăn, chỗ nghỉ cho mọi người ở khắp nơi về địa đây. Những xuất quà đến tay đồng bào, đúng địa chỉ, trong lòng tôi mới thấy nhẹ nhõm một phần nào”, cô Hằng tâm sự.

Không quản ngại gió mưa, bão lũ và cả nguy hiểm, người giáo viên có nụ cười tươi sáng và lạc quan ấy đã mang công sức nhỏ bé của mình cùng cộng đồng chia sẻ tới đồng bào vùng cao trong cơn bão lũ.

Sau những chuyến đi ấy, cô lại trở về là một giáo viên tâm huyết, yêu nghề, yêu công việc đứng trên bục giảng để dạy những bài học về cuộc sống cho các em học sinh. Với nỗ lực không ngừng trong công tác, nhiều năm liền cô Hằng đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Cô cũng là đoàn viên Công đoàn có nhiều hoạt động tích cực, giúp cho phong trào của nhà trường thêm sôi nổi.

Cô Hằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Huế, chuyên ngành Sư phạm Tin học, cô là giáo viên dạy bộ môn Tin học tại Trường Tiểu học Tô Hiệu. Năm học 2023 - 2024, cô đã đạt giải Nhì cuộc thi thiết kế bài giảng và sản phẩm công nghệ thông tin cấp huyện, đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp huyện. Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phần mềm Logo” của cô đạt loại B cấp huyện.

Thầy Ngô Minh Khôi - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Tô Hiệu cho biết: Cô giáo Phùng Thúy Hằng luôn thực hiện tốt các phong trào xung kích, tình nguyện, xây dựng chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong làm việc. Cô luôn phấn đấu rèn luyện, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động đoàn thể, nhất là hoạt động do Công đoàn phát động.

Đặc biệt, trong đợt cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại, ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh Tây Bắc, cô giáo Hằng đã cùng đoàn thiện nguyện chung tay cả về vật chất, tinh thần, vượt qua quãng đường dài và khó khăn để đến tận nơi người dân bị ảnh hưởng để hỗ trợ, giúp đỡ. Nghĩa cử cao đẹp và tinh thần tương thân tương ái của cô giáo Phùng Thúy Hằng đã nêu cao tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong tập thể đoàn viên Công đoàn cũng như cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Lan tỏa tới các em học sinh, phụ huynh học sinh và cộng đồng.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/co-giao-dam-me-lam-thien-nguyen-va-nhung-chuyen-di-am-ap-tinh-nguoi-179273.html
Zalo