Cô gái trẻ bất ngờ tìm ra 'nghĩa địa xe buýt' trong rừng
ANH - Một nữ thám hiểm 23 tuổi người Anh vừa tình cờ phát hiện ra một bãi xe buýt bị bỏ hoang hàng chục năm, chứa đầy những chiếc xe hai tầng hoen gỉ, phủ đầy cây cối.
Chloe, 23 tuổi, một nhà thám hiểm khá nổi tiếng với những bức ảnh và đoạn phim trên Instagram đã khám phá ra "nghĩa địa xe buýt" cách đây vài tuần ở hạt Yorkshire (miền Bắc nước Anh) và mô tả trải nghiệm này là "siêu thực".

Địa điểm kỳ lạ mà Chloe đi qua ở gần một khu rừng thưa nằm biệt lập với khu vực có người sinh sống. Trong khi đi ghi hình ở cánh đồng gần đó, nhà thám hiểm này đã phát hiện ra cánh cổng vào công trường đang mở nhưng hầu như ít có dấu vết người xe qua lại.

Đi vào sâu bên trong, cô gái trẻ đã "sốc nặng" khi thấy hàng chục chiếc xe buýt 2 tầng ở bên trong nhưng ở tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đa số đã gỉ sét, cửa sổ đã vỡ và bị thảm thực vật bao phủ. "Những chiếc xe buýt chúng tôi khám phá đều bị bỏ hoang nhiều năm nay, chúng nằm ở phía sau một bãi sửa xe buýt và tình trạng thì khá tệ", Chloe chia sẻ.

Mỗi chiếc xe buýt đều được cô chụp ảnh lại kỹ càng để thấy được các chi tiết như mẫu xe, hiện trạng, các bộ phận bị rêu bao phủ và các chi tiết bị tàn phá theo thời gian. Ngoài ra, Chloe còn dùng cả flycam để ghi hình toàn cảnh khu vực này, đồng thời chia sẻ khám phá bất ngờ của mình lên tài khoản Instagram @Chloeurbex.

Trên mạng xã hội, kênh @Chloeurbex của cô có rất đông người theo dõi. Trong đó, urbex có nghĩa là khám phá đô thị và các công trình nhân tạo bị bỏ hoang.

Trước đây, Chloe đã đăng tải nhiều hình ảnh khám phá ra một số bệnh viện bỏ hoang trong rừng, bảo tàng kinh dị hoặc đường đua xe hoang vắng. Mới đây nhất, cô cũng đăng tải những bức ảnh đáng sợ về một sân bay bị bỏ hoang ở Síp sau khoảng 50 năm.

Theo The Sun
Bài viết cộng tác xin gửi tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!