Cô gái Thanh Hóa vỡ òa khi được gọi tên vào chung kết Hoa hậu Việt Nam
Tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024, Phùng Thị Hương Giang là một trong những thí sinh có đông người thân tới cổ vũ, động viên tinh thần nhất, hơn 20 thành viên.

Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 khép lại với kết quả 25 cô gái được gọi tên đi tiếp vào vòng trong. Thí sinh Phùng Hương Giang cho biết việc được xướng tên vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 không chỉ là niềm hạnh phúc còn là sự tự hào vì những nỗ lực được ghi nhận.


“Tôi thực sự vỡ òa trong cảm xúc. Tôi biết ơn những người luôn bên mình, là ba mẹ, gia đình, và đặc biệt biết ơn chính mình. Tôi cảm nhận mình trưởng thành hơn mỗi ngày, không chỉ về ngoại hình mà cả trong suy nghĩ, cách cư xử và sự thấu cảm. Tôi học được cách yêu thương, lắng nghe và lan tỏa nhiều giá trị tích cực hơn”, Hương Giang chia sẻ.



Trước đó, tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024, mẹ thí sinh Phùng Thị Hương Giang bật khóc khi nhắc lại tuổi thơ cơ cực của con gái. Người thân kể Hương Giang từng đi cấy lúa, chăn bò, làm thêm nhiều việc để phụ giúp bố mẹ. “Hương Giang vất vả từ nhỏ nhưng con rất ngoan, ngoài việc học thường giúp đỡ bố mẹ việc nhà và đồng áng", mẹ Hương Giang chia sẻ.

Theo Hương Giang, cô hạnh phúc vì tuổi thơ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và gia đình. “Tôi may mắn vì luôn có bố mẹ là những người đồng hành, dạy dỗ và ủng hộ vô điều kiện trong mọi chặng đường. Chính tình yêu ấy đã nuôi dưỡng trong tôi lòng biết ơn và khát vọng sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày. Tôi luôn cố gắng học tập, kiên trì với từng giấc mơ nhỏ để có được ngày hôm nay. Mỗi bước đi trên hành trình này đều là lời cảm ơn gửi tới quá khứ vì tôi đã luôn nỗ lực không ngừng nghỉ”, Hương Giang tâm sự.


Phùng Thị Hương Giang (SBD 964) sinh năm 2004, đến từ Thanh Hóa, sinh viên Đại học Greenwich Việt Nam. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 81-62-96 cm. Cô cho rằng mục tiêu lớn nhất của mình không chỉ là chiếc vương miện, mà được chạm đến trái tim khán giả bằng câu chuyện, nỗ lực và nhân cách.

“Tôi muốn lan tỏa hình ảnh người con gái dịu dàng, kiên cường và đầy ước mơ”, Hương Giang nói.



Sau hơn một tháng đồng hành tại Hoa hậu Việt Nam, Hương Giang nhớ nhất kỷ niệm thăm viếng Nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9 để dâng hương và tri ân các anh hùng liệt sĩ. “Khoảnh khắc đứng giữa hàng ngàn ngôi mộ trắng, tôi cảm nhận sâu sắc sự hy sinh lớn lao của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc. Tôi thấy mình cần sống xứng đáng hơn, trân quý hiện tại và biết ơn sâu sắc những giá trị mà ông cha ta đã đánh đổi bằng cả máu xương”, cô nói.

Người đẹp xứ Thanh nhấn mạnh Hoa hậu Việt Nam là giấc mơ lớn nhất và cũng là mục tiêu cô đang theo đuổi. Cô cho rằng Hoa hậu Việt Nam tôn vinh vẻ đẹp hình thể, đề cao lòng nhân ái, sự tự tin, trí tuệ và tinh thần cống hiến cho cộng đồng. Được bước vào hành trình này là cơ hội để Hương Giang sống trọn vẹn với lý tưởng và khát vọng lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng.


“Thi hoa hậu không phải là con đường để đổi đời mà là cơ hội để thay đổi bản thân. Khi mình sống tốt, nỗ lực, chân thành và giữ vững giá trị của bản thân, cuộc sống sẽ mở ra những cánh cửa - không phải nhờ may mắn, mà vì xứng đáng”, Hương Giang cho hay.