Cô gái nghèo Đồng Nai dành 50 triệu tiết kiệm để cứu trợ đồng bào bị bão lũ: 'Con đã khóc rất nhiều'

Cô gái nghèo từ Đồng Nai đã dành 50 triệu đồng tiền tiết kiệm, cùng lá thư tay đầy xúc động gửi đến đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bão lũ, khiến nhiều người không khỏi bật khóc.

Trong những ngày miền Bắc đang oằn mình trước những thiệt hại khủng khiếp của cơn bão số 3, nhiều tấm lòng nhân ái từ khắp nơi đã hướng về vùng đất này với mong muốn giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng với những người dân bị ảnh hưởng.

Trong số những câu chuyện đầy xúc động, câu chuyện về chị Lê Thị Lài (tỉnh Đồng Nai) đã chạm đến trái tim của hàng ngàn người.

Ngày 19/9 vừa qua, chị Lài cùng mẹ đã đi quãng đường dài 2 tiếng đồng hồ từ Đồng Nai lên Thành phố Hồ Chí Minh để trao tặng 50 triệu đồng - số tiền mà hai mẹ con vất vả tiết kiệm được - nhằm giúp đỡ đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn sau bão.

Đối với chị, số tiền này không lớn, nhưng đó là tất cả những gì chị có thể làm để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn do thiên tai gây ra.

Chị Lài cùng mẹ đã đi quãng đường dài 2 tiếng đồng hồ để trao tặng 50 triệu đồng.

Chị Lài cùng mẹ đã đi quãng đường dài 2 tiếng đồng hồ để trao tặng 50 triệu đồng.

Chia sẻ về lý do quyên góp, chị Lài nghẹn ngào nói: “Cảm xúc của mình dâng trào khi được giúp đỡ đồng bào. Mình hạnh phúc lắm. Đối với mình, những đồng tiền này nhỏ nhoi nhưng tấm lòng là vô cùng lớn lao. Mình chỉ muốn trao tận tay cho những người bị lũ lụt".

Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là chị Lài còn kèm theo một lá thư tay với những dòng tâm sự đầy cảm xúc gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và lực lượng vũ trang, những người đã sát cánh cùng người dân trong cơn bão.

Trong thư, chị viết: "Con xin cảm ơn MTTQ và các chiến sĩ đã hỗ trợ đồng bào trong thời gian khó khăn này. Khi viết lá thư này, con đã khóc rất nhiều vì thấy cảnh bão lũ tàn phá. Con cảm thấy tự hào khi được là người Việt Nam, được sống trong một đất nước đoàn kết, luôn hỗ trợ nhau khi hoạn nạn".

Những lời tâm sự đầy chân thành của chị Lài.

Những lời tâm sự đầy chân thành của chị Lài.

Những lời tâm sự đầy chân thành của chị Lài đã khiến không ít người cảm thấy nghẹn ngào và xúc động. Không chỉ là số tiền 50 triệu đồng, mà chính tấm lòng của chị - một người không dư dả nhưng luôn sẵn sàng sẻ chia - đã làm lay động bao trái tim.

Câu chuyện của chị Lài là một trong nhiều tấm gương sáng tham gia vào chương trình cứu trợ của Quỹ “Chung một tấm lòng” do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát động, nhằm kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Với thông điệp “Vì đồng bào miền Bắc thương yêu”, quỹ này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ khắp nơi trên cả nước.

Chị Lài bật khóc khi thực hiện hành động vì đồng bào chịu bão lũ.

Chị Lài bật khóc khi thực hiện hành động vì đồng bào chịu bão lũ.

Sự đóng góp của chị Lài là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của người dân Việt Nam. Trong lúc khó khăn, những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa như của chị Lài sẽ góp phần giúp đồng bào miền Bắc sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Câu chuyện về chị Lê Thị Lài đã khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt, và càng thêm trân quý những tấm lòng luôn hướng về đồng bào gặp hoạn nạn.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/nguoi-phu-nu-ngheo-danh-50-trieu-tiet-kiem-de-cuu-tro-dong-bao-bao-lu-202409201157400572.html
Zalo