Cô gái được bố đặt cho cái tên ngắn nhất nhì Việt Nam, chẳng có ý nghĩa gì

'Đến giờ mình cũng không biết rõ ý nghĩa của tên, chỉ biết rằng nó rất ngắn - gồm 2 chữ cái ghép vào nhau', cô gái nói.

Tên không chỉ dùng để gọi mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa, gửi gắm ước vọng của bậc làm cha làm mẹ. Vì thế, người Việt thường rất chú trọng đến việc đặt tên cho con.

Tuy nhiên, không ít người đặt tên con rất xuề xòa, chẳng có ý nghĩa gì khiến cho đứa trẻ ấy luôn đau đáu về nguồn gốc cái tên. Điển hình như câu chuyện của cô gái dưới đây.

"Mình là người dân tộc Hà Nhì, sinh ra và lớn lên tại vùng đất Y Tý (Lào Cai). Xưa trên mình mọi người đều mang tên theo đúng chuẩn dân tộc nhưng từ thời mình đã Việt hóa rất nhiều.

Trong bản, có nhiều người tên mĩ miều như Trang, Lan, Hồng, Hoa, Ánh... Vậy mà mình lại có cái tên rất vô nghĩa, đó là Be", cô gái Gen Z nói.

Be là cô gái thuộc dân tộc Hà Nhì.

Be là cô gái thuộc dân tộc Hà Nhì.

Sau đó, cô gái dân tộc Hà Nhì giới thiệu họ tên đầy đủ là Sò Mờ Be. Tức cô mang họ Sò, đệm Mờ - lấy từ tên chính của bố ruột và tên là Be. Cô nàng bảo người Hà Nhì từ xa xưa có truyền thống khi đặt tên cho con phải lấy tên của bố làm tên đệm.

"Đó là truyền thống bao đời nay, không thể thay đổi. Tuy nhiên khi xã hội phát triển, người dân tộc mình đã đặt tên tân tiến hơn để con có cái tên vừa hay vừa giữ được truyền thống dân tộc. Có nghĩa họ và tên đệm vẫn giữ theo "quy tắc" xưa, còn tên chính sẽ mang hơi hướng dân tộc Kinh", Be nói.

Nhắc đến chuyện tên Be mang ý nghĩa gì, cô gái Y Tý cho biết, tên này do bố mẹ cùng nhau đặt cho con gái đầu lòng. Nhưng nó chẳng mang ý nghĩa gì. "Mình chỉ biết bản thân tên Be, còn ý nghĩa sâu xa không hề biết. Đến giờ mình cũng không biết, chỉ biết rằng nó rất ngắn - gồm 2 chữ cái ghép vào nhau.

Nhiều lúc mình tự an ủi bản thân rằng tên này cũng có ý nghĩa, đó là tên do bố mẹ đặt. Giờ mình vẫn nghĩ mãi đến cái tên này", Be nói.

Be không còn nhớ ngày bé có bao giờ bị bạn bè trêu đùa vì cái tên vô nghĩa hay không. Nhưng lúc lớn lên cô nàng luôn bị bạn bè và người xung quanh kỳ thị vì không có bố mẹ.

Cô nàng cho biết, bố cô đã mất được gần 20 năm. Còn mẹ bỏ 3 chị em cô nàng đi lấy chồng khác. Từ đó, 3 chị em trở thành trẻ mồ côi, sống dựa vào họ hàng bên nội.

"Giờ mình lấy chồng ở Yên Bái, em trai thứ 2 xuống Bắc Giang làm công nhân và em út ở quê. Nhiều lúc mình buồn cho số phận của 3 chị em nhưng chẳng thể thay đổi được. Vì thế mình vẫn phải hướng về tương lai, hi vọng sẽ tươi sáng hơn", Be bộc bạch.

Hiện tại, Be đã có chồng và 2 con trai nhỏ. Các con của cô nàng đều được đặt tên như bao đứa trẻ ở đồng bằng. Sở dĩ vậy vì chồng cô là người Kinh. "Lấy chồng phải theo nhà chồng nên đặt tên cho con cũng như vậy.

Có điều mình về đây sống, nhiều người cũng tò mò về ý nghĩa lắm. Bởi dưới này mọi người toàn tên hay, chẳng có ai giống tên như mình", Be tâm sự.

Dù tên vô nghĩa nhưng Be luôn trân quý. Bởi dù sao đó cũng là tên do người bố quá cố đặt cho. Đó là một kỉ niệm đẹp mỗi khi cô nhớ đến đấng sinh thành.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/co-gai-duoc-bo-dat-cho-cai-ten-ngan-nhat-nhi-viet-nam-202410041129005594.html
Zalo