Cô gái đang đi đường bị súng cao su bắn mù mắt

Đang đi đường, chị P.A, 27 tuổi, bị viên bi sắt bắn ra từ súng cao su bay lạc vào mắt khiến chị mù một bên, nhãn cầu bị teo.

Nữ bệnh nhân quê Thanh Hóa vào Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng mắt trái chấn thương nặng, rách giác mạc, củng mạc. Các bác sĩ đã phẫu thuật gắp viên bi sắt. Dù được điều trị tích cực nhưng do chấn thương quá nặng, mắt trái của chị P.A mất thị lực vĩnh viễn, nhãn cầu bị teo.

Một trường hợp khác cũng được đưa vào Bệnh viện Mắt Trung ương điều trị do dị vật xuyên vào mắt là bé G.A.H, 9 tuổi, ở Sơn La. Cậu bé người dân tộc H'Mông này nhập viện trong tình trạng mắt trái bị rách góc mi trong, thị lực sáng tối âm tính. Đặc biệt, kết quả chụp chiếu phát hiện có dị vật hình tròn trong hốc mắt kích thước khoảng 3-4mm, nghi là viên bi sắt.

Người nhà bệnh nhi cho biết bé H. cùng nhóm bạn đi bắt chuột trên nương, có dùng loại ná cao su bắn bi sắt để săn chuột. Tuy nhiên, không ai biết rõ chi tiết, nguyên nhân từ đâu mà viên đạn bi có thể bay xuyên vào mắt bé trai này.

Bé H. được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khám, đánh giá tổn thương rất nặng. Ảnh: BVCC

Bé H. được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khám, đánh giá tổn thương rất nặng. Ảnh: BVCC

Tiến sĩ Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương, ngày 1/4 cho biết tình trạng chấn thương ở mắt trái bệnh nhi này rất nặng, nguy cơ có thể mất thị lực vĩnh viễn.

"Trước mắt, các bác sĩ cố gắng điều trị nội khoa nhằm chống viêm, giảm phù nề, sau đó mới có thể phẫu thuật lấy dị vật hậu nhãn cầu và tiến hành các phương pháp điều trị tiếp theo", bác sĩ Vân cho hay.

Súng ná cao su bắn bi sắt được không ít trẻ lứa tuổi thanh, thiếu niên dùng. Theo các bác sĩ, đây là trò chơi nguy hiểm, tính sát thương cao, không chỉ gây mù mắt mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Võ Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sung-cao-su-ban-mu-mat-co-gai-dang-di-duong-2386788.html
Zalo