Cô gái 'chơi lớn' xây hẳn mấy căn biệt thự mini cho chó mèo hoang trú đông

Giữa mùa đông lạnh buốt, khi nhiều người còn chưa lo xong cái áo ấm cho chính mình, một cô gái trẻ lại âm thầm xây dựng một 'biệt thự mini' ngay trong sân nhà. Không phải cho bản thân, mà là món quà cô dành tặng những chú chó mèo hoang.

Vốn nổi tiếng là người yêu động vật, cô gái này từng nhiều lần cưu mang những chú chó mèo hoang về chăm sóc. Nhưng năm nay, thay vì chỉ dựng lều tạm hay che chắn sơ sài, cô đã “chơi lớn”, tận dụng khoảng sân trước nhà để xây hẳn những căn nhà tình thương đúng nghĩa cho tụi nhỏ tránh rét.

Dù chưa từng có kinh nghiệm xây dựng, cô vẫn tự tay làm tất cả từ A-Z. Từng tấm gỗ được cắt tỉa, lắp ghép cẩn thận để tạo nên phần sàn chắc chắn, đủ rộng cho ít nhất 5 chú chó lớn nằm nghỉ. Cô còn nhờ bố mình hỗ trợ để mọi thứ đảm bảo chất lượng. Dù vất vả, tiến độ có phần chậm vì thời tiết mưa gió liên tục, nhưng không điều gì khiến cô nản chí.

Suốt quá trình thi công, một “người bạn” đặc biệt luôn ở bên cổ vũ, đó là chú mèo mướp được bố cô nhận nuôi từ 5 năm trước. Dù chẳng giúp được gì, mèo ta cứ quấn quýt bên chân cô, thỉnh thoảng được thưởng một miếng thịt dăm bông xem phần thưởng xứng đáng cho sự cổ vũ tinh thần nhiệt tình.

Sau khi hoàn thiện phần sàn, cô phủ thêm lớp sơn chống thấm để bảo vệ gỗ khỏi nước mưa và “tai nạn nhỏ” từ lũ thú cưng. Lớp sơn này không chỉ tăng độ bền mà còn giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn.

Để các bé có một mùa đông thật sự ấm áp, cô còn chuẩn bị loạt vật dụng đáng yêu mà thiết thực: các miếng lót giữ nhiệt, giường bơm hơi thay vì ổ mèo thông thường (vừa tiết kiệm không gian, vừa tiện nghi hơn), thảm trải sàn và cả máy sưởi dầu - lựa chọn an toàn, không lo bị bỏng hay chập điện, lại có chế độ tự ngắt nếu bị đổ ngã.

Bên trong căn nhà, từng chi tiết đều được chăm chút: chỗ nằm sạch sẽ, bát nước, bát ăn và thậm chí là bồn vệ sinh mini cho mèo. Sau khi hoàn thành, “biệt thự mini” đầu tiên đủ sức chứa hơn 10 chú mèo hoang - những sinh linh bé bỏng này từng phải sống vất vưởng đầu đường, giờ đã có chốn đi về ấm áp giữa mùa đông.

Chưa dừng lại ở đó, cô gái còn tiếp tục xây thêm một căn nhà riêng cho các bé chó. Diện tích lớn hơn, thiết kế rộng rãi để phù hợp với tính cách hiếu động của các “anh bạn bốn chân”. Khi căn nhà hoàn thành, cô đã đưa một chú chó vào tham quan. Vừa bước vào, chú ta đã hớn hở chạy quanh khám phá từng ngóc ngách, đuôi vẫy lia lịa như thể đang cười toe toét vì bất ngờ được sở hữu một căn nhà “xịn sò” cho riêng mình.

Video ghi lại hành trình xây nhà cho thú cưng của cô gái nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận về “mưa lời khen” từ cư dân mạng. Ai nấy đều xúc động trước tấm lòng yêu thương động vật của cô.

Nhiều người còn hài hước bình luận: “Tôi gần 30 tuổi rồi mà còn chưa có nổi một căn nhà riêng, sao thấy mình thua cả chó với mèo nữa”, “Chị ơi, em cũng sống lang thang nè, có thể nhận nuôi em luôn được không?”.

Giữa những bộn bề cuộc sống, hành động nhỏ nhưng đầy yêu thương này như một làn gió ấm áp, nhắc nhở chúng ta rằng yêu thương luôn có sức mạnh làm nên điều kỳ diệu, không chỉ cho con người, mà còn cho cả những sinh linh bé nhỏ, yếu ớt đang cần được chở che.

Ý Nhi - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/co-gai-choi-lon-xay-han-may-can-biet-thu-mini-cho-cho-meo-hoang-202507271647340404.html
Zalo