Cổ động viên Hà Lan thắp sáng Euro 2024 nhưng về nhà với tâm trạng u ám

Đội tuyển Hà Lan đã có những người hâm mộ cuồng nhiệt bậc nhất ở Euro kỳ này. Đó có thể không phải là niềm an ủi nhiều với họ sau trận thua Anh ở Dortmund, nhưng đó là sự thật.

Tuy nhiên, đội quân cổ động viên Hà Lan đã biến thành phố thành biển màu cam đã không thể giúp đội của họ vượt qua giới hạn.

Cổ động viên Hà Lan vui mừng với bàn mở tỷ số của Simons...

Cổ động viên Hà Lan vui mừng với bàn mở tỷ số của Simons...

Phải chăng chấn thương của Memphis Depay đã đảo ngược cục diện trận đấu sau một cuộc tấn công dồn dập của Hà Lan?

Hay hình phạt dành cho Denzel Dumfries vì hành vi va chạm rõ ràng là không quan trọng? Hay đó là điều mà những người chỉ trích đội của Ronald Koeman đã luôn nói: rằng đội này không đủ chất Hà Lan, không đủ kỹ thuật trong những lĩnh vực then chốt để đảm bảo chiến thắng ở giai đoạn sau của giải đấu?

Depay sớm bỏ cuộc chơi và khi anh ấy dính chấn thương gân kheo trong nửa giờ, điều đó đã khiến Koeman có cơ hội thể hiện tài "liệu cơm gắp mắm".

Đội tuyển Anh đã chiếm ưu thế trong hiệp 1 sau khi bị Xavi Simons dẫn trước và huấn luyện viên phải tăng cường lực lượng. Anh ấy đã làm đúng điều đó, với Joey Veerman đầu tiên, sau đó là Wout Weghorst vào sân, và Hà Lan trở lại với một đội bóng thi đấu linh hoạt có thể cầm chân Anh trong thời gian dài nhưng không thể áp đặt bản thân một cách hợp lý. Và cuối cùng, họ thua.

Người Hà Lan có nguồn năng lượng dồi dào và Simons có bàn thắng mở tỷ số diễn ra trong chớp mắt; cướp bóng từ chân Declan Rice, lao về phía trước và sút bóng vượt qua Jordan Pickford sau bốn lần chạm. Tuy nhiên, sau đó Hà Lan đã phải chật vật để giữ vững những gì họ đã giành được và tiếng ồn ào từ người hâm mộ bắt đầu lắng xuống.

Quả phạt đền gây tranh cãi, và sau đó các cầu thủ Hà Lan dường như sẵn sàng lấy sự bất công để an ủi, nhưng huấn luyện viên của họ đã hành động thay đổi hoàn toàn đội hình của mình trong hiệp 1 để giảm bớt mối đe dọa từ người Anh.

Việc thay người đã mang lại hiệu quả mà Koeman dự định, nhưng sự điều chỉnh đó là điều mà ông ấy có thể muốn tránh. Không còn áp lực cao và cường độ không bóng nữa. Thay vào đó, Hà Lan chơi giống như Slovakia và Thụy Sĩ trước họ, chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng và tìm cách phát triển nhờ các tình huống cố định. Đây là điều mà những người chỉ trích ông đã chống lại ông.

Khi hiệp hai trôi qua được 15 phút, tiếng còi bắt đầu nổi lên. Nhưng sau đó Jerdy Schouten buộc Luke Shaw phải thực hiện quả ném biên và tiếng reo hò đầu tiên vang lên sau đó một thời gian. Từ quả ném biên đó, một quả đá phạt tiếp theo và Veerman thực hiện một đường bóng điêu luyện đến cột dọc, nơi Virgil van Dijk chạm bóng đã buộc Pickford phải cứu thua.

... Và thất vọng sau khi trận đấu kết thúc.

... Và thất vọng sau khi trận đấu kết thúc.

Nhưng khi đội tuyển Anh cố gắng mở khóa hàng ngũ đông đảo và bắt đầu ép buộc lối chơi của họ, Hà Lan bắt đầu thấy nhiều bóng hơn. Với mỗi quả tạt đều có nguy hiểm trong vòng cấm đội tuyển Anh. Điều đó có nghĩa là nước Anh phải thay đổi. Còn 10 phút nữa, Gareth Southgate đã làm được và con lắc một lần nữa lại xoay chuyển, lần này là pha làm bàn quyết định của Watkins tiễn Hà Lan về nước, lỡ hẹn với trận chung kết Euro mà họ đã mong chờ từ năm 1988.

PTT

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202407/co-dong-vien-ha-lan-thap-sang-euro-2024-nhung-ve-nha-voi-tam-trang-u-am-b5e383c/
Zalo