Cô dâu Việt khóc nấc vì trắng tay sau cháy rừng 'chưa từng có' ở Hàn
Hỏa hoạn nghiêm trọng ở tỉnh Gyeongsang Bắc (Hàn Quốc) khiến nhiều người lâm vào cảnh trắng tay, trong đó có gia đình chị Đào Thị Thái - cô dâu Việt lấy chồng Hàn.
Cô dâu Việt ở Hàn khóc nức nở, 'chỉ còn lại gia đình' sau cháy rừng Chị Đào Thị Thái cho biết trang trại gia đình bị thiêu rụi do cháy rừng ở Hàn Quốc từ ngày 22/3. Điều quý giá nhất cô dâu Việt còn lại lúc này là các thành viên gia đình.
Thảm họa cháy rừng "chưa từng có" tại Hàn Quốc xảy ra ở tỉnh Gyeongsang Bắc đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình chị Đào Thị Thái (36 tuổi) - cô dâu Việt nổi tiếng với fanpage gần 350.000 lượt theo dõi.
Sinh sống tại Cheongsong - vùng đất nổi tiếng về nông nghiệp và du lịch, vợ chồng chị Thái mất nhiều năm gây dựng trang trại rộng lớn với hàng nghìn gốc táo, nho sữa, mận, đào, cùng nhiều loại hoa màu như lúa, đậu nành, vừng... Họ còn nuôi ong mật và mở xưởng sản xuất nước ép.
Tuy nhiên, chỉ sau một buổi chiều, trận hỏa hoạn kinh hoàng đã lấy đi tất cả. Chị nghẹn ngào khi giờ đây chỉ còn lại "tài sản quý giá nhất" là các thành viên trong gia đình.
"Mọi thứ khác từ mái nhà, đồ đạc đến vườn táo kỷ niệm đều đã bị lửa nuốt chửng", chị nói.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews chiều 26/3, chị Thái cho biết gia đình đã đến được khu lánh nạn và tạm thời ổn định. "Mẹ chồng tôi và các con không bị thương, riêng chồng bị thương nhẹ khi tìm cách cứu trang trại. Nhìn anh lặng lẽ bên đống tro tàn, tôi biết lòng anh đau hơn bất cứ vết thương nào trên da thịt", chị bày tỏ.


Nhà cửa, máy móc, nông sản của gia đình chị Đào Thị Thái bị thiêu rụi sau thảm họa cháy rừng.
Chị Đào Thị Thái được biết đến qua những clip chia sẻ đời sống nông thôn ở Hàn Quốc với giọng kể chân chất, tích cực dù mang một bên mắt bị khiếm thị. Hành trình 13 năm làm vợ người Hàn, học tiếng, làm nông, bán hàng online, rửa bát thuê mỗi cuối tuần... từng truyền cảm hứng cho nhiều người Việt xa xứ.
Giờ đây, khi tất cả bị lửa nuốt trọn, chị vẫn giữ sự kiên cường. "Dẫu mất đi tất cả, tôi tin rằng chỉ cần còn gia đình, còn tình yêu thương, chúng tôi sẽ có thể đứng lên một lần nữa", người mẹ tâm sự.
Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố một số khu vực là vùng thảm họa đặc biệt để hỗ trợ tái thiết. Tuy nhiên, hành trình hồi phục của các hộ gia đình ở đây dự kiến còn nhiều gian nan.

Chị Thái được nhiều người Việt biết đến qua những clip chia sẻ đời sống nông thôn ở Hàn Quốc.
Theo Korea Times, chiều 26/3, cháy rừng lan rộng tại khu vực đông nam Hàn Quốc khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, 19 người bị thương và hơn 27.000 người phải sơ tán.
Ngọn lửa bắt đầu từ huyện Uiseong, lan sang 4 thành phố và quận lân cận, thiêu rụi hơn 17.500 ha rừng và 209 công trình gồm nhà dân, chùa, nhà xưởng.
Chính quyền đã điều động gần 5.000 nhân lực cùng 87 trực thăng để chữa cháy nhưng gió mạnh và thời tiết hanh khô gây nhiều cản trở. Một trực thăng cứu hỏa đã rơi khi đang tiếp nước, khiến phi công thiệt mạng. Trong số các nạn nhân, phần lớn là người cao tuổi, không kịp di tản khi đám cháy lan nhanh.
Tại Cheongsong, nơi gia đình chị Thái sinh sống, ghi nhận 3 trường hợp tử vong. Hơn 13.000 người tại đây đã phải sơ tán khẩn cấp, nhiều người đang trú tạm trong nhà thi đấu huyện hoặc các trường học gần đó.