Cô dâu tương lai bị đánh bất tỉnh trong tiệc độc thân: Niềm vui trước ngày cưới bỗng hóa thành nỗi đau

Một cô dâu sắp cưới tại Mỹ đã trải qua cơn ác mộng kinh hoàng khi bị tấn công bất ngờ trong buổi tiệc độc thân tại Dallas, Texas. Canada Rinaldi, 27 tuổi, bị gãy mũi, gãy ba chiếc răng và phải khâu tám mũi trên mặt sau vụ việc, khiến niềm vui trước ngày cưới tan biến thành nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Canada Rinaldi, đến từ Oklahoma, cùng nhóm bạn tổ chức tiệc độc thân vào tối thứ Bảy, ngày 22/3. Theo trang GoFundMe do Kirsten McDowell – một thành viên trong nhóm – lập nên, đây đáng lẽ là “một trong những đêm hạnh phúc nhất cuộc đời cô”. Thế nhưng, mọi thứ đảo lộn khi Rinaldi bị tấn công lúc 2 giờ sáng Chủ nhật, ngày 23/3, tại khu Deep Ellum, khi cả nhóm đang trên đường đến xe Uber sau khi rời một câu lạc bộ.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People vào ngày 27/3, Rinaldi kể lại: “Tôi không nhớ gì về vụ tấn công. Tôi chỉ nhớ mình đang đi bộ đến Uber, rồi tỉnh dậy trong xe cứu thương và bệnh viện”. Cô bị đánh bất tỉnh, ngã xuống vỉa hè, để lại nhiều vết thương nghiêm trọng. Dù vậy, cô lạc quan: “Mặt tôi đang lành nhanh. Đến ngày cưới, tôi sẽ gần như hồi phục hoàn toàn bên ngoài, tùy thuộc vào chiếc mũi”.

Vụ việc xảy ra chỉ 4 tuần trước ngày trọng đại của Rinaldi. “Tôi vẫn sẽ có ngày tuyệt vời nhất đời bên người tôi yêu, dù trông tôi thế nào đi nữa,” cô khẳng định với People, thể hiện tinh thần mạnh mẽ dù tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề.

Canada Rinaldi, 27 tuổi. (Ảnh: GOFUNDME)

Canada Rinaldi, 27 tuổi. (Ảnh: GOFUNDME)

Theo kênh NBC 5 DFW, Kelly Peralta – dì tương lai của Rinaldi – cũng bị tấn công khi cố đẩy kẻ tấn công ra khỏi cô dâu. Peralta kể: “Chúng tôi đang băng qua đường để lên Uber thì hắn từ phía sau lao tới, đấm Canada ngã gục. Tôi quay lại đẩy hắn thì bị hắn đánh”. Video từ camera hành trình của một tài xế Lyft đã ghi lại cảnh tượng hỗn loạn, cho thấy cảnh sát hỗ trợ nạn nhân và một người đàn ông bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát Dallas chưa xác nhận liệu đó có phải nghi phạm hay không.

Rinaldi chia sẻ với đài WFAA: “Thật sốc và khó tin. Tôi cảm thấy như nhiều trải nghiệm quý giá đã bị cướp mất”. Cô thừa nhận: “Tôi không còn hào hứng với việc lên kế hoạch cưới nữa. Tôi sẽ ổn thôi, nhưng giờ mọi thứ thật khó khăn”. Cảnh sát đã có danh tính nghi phạm tiềm năng, điều này mang lại cho cô chút an ủi: “Tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều”.

Trang GoFundMe mô tả vụ tấn công là “kinh hoàng và gây sốc”, nhấn mạnh rằng chỉ 24 giờ trước đó, Rinaldi còn nói đây là “chuyến đi tuyệt vời nhất đời”. Giờ đây, cô phải đối mặt với gánh nặng tài chính từ viện phí lớn. “Cô ấy đang cố gắng hồi phục cả về thể chất, tinh thần lẫn tài chính, khi đáng lẽ chỉ cần đếm ngược đến ngày cưới,” thông điệp trên trang viết. Tính đến ngày 27/3, quỹ đã quyên được hơn 12.900 USD để hỗ trợ Rinaldi.

Cô dâu trẻ giờ đây không chỉ chiến đấu để lành vết thương trên khuôn mặt mà còn phải vượt qua cú sốc tâm lý. “Không ai đáng phải chịu đựng điều này, huống chi là gánh thêm chi phí từ chính nỗi đau của mình,” McDowell kêu gọi cộng đồng giúp đỡ.

Cảnh sát Dallas chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ People. Hiện trường vụ tấn công tại Deep Ellum – khu vực nổi tiếng với cuộc sống về đêm sôi động – đặt ra câu hỏi về an ninh tại các điểm vui chơi công cộng. Video từ camera hành trình có thể là manh mối quan trọng, nhưng danh tính kẻ tấn công vẫn chưa được công bố chính thức.

Ngọc Bảo (Theo People)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/co-dau-tuong-lai-bi-danh-bat-tinh-trong-tiec-doc-than-niem-vui-truoc-ngay-cuoi-bong-hoa-thanh-noi-dau-13115.html
Zalo