Cô bé 14 tuổi ở Kim Thành giàu nghị lực, có thành tích học tập đáng nể

Mồ côi cha từ lúc chưa chào đời, tròn 1 tuổi mẹ đi xuất khẩu lao động, em Đỗ Thị Luyến ở thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành (Kim Thành, Hải Dương) đã vươn lên, sở hữu thành tích học tập đáng nể.

Cô bé Đỗ Thị Luyến lớn lên trong vòng tay và tình yêu thương của ông bà nội

Cô bé Đỗ Thị Luyến lớn lên trong vòng tay và tình yêu thương của ông bà nội

Nuôi nấng, chăm bẵm hai cháu từ thuở lọt lòng, hơn ai khác, bà Vũ Thị Nhuần - bà nội của Luyến thấu hiểu những thiệt thòi mà các em phải gánh chịu. Ở tuổi bên kia sườn dốc cuộc đời, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt già nua của bà khi nhớ lại cái ngày hai đứa cháu nhỏ mồ côi cha, vắng mẹ.

“Năm 2009, bố cháu Luyến mất vì tai nạn giao thông. Lúc đó, cháu còn nằm trong bụng mẹ, chị gái mới 1 tuổi. Năm cháu 1 tuổi thì mẹ xuất khẩu lao động rồi đi bước nữa, từ đó không về. Đi học thấy các bạn có bố mẹ đưa đón, cháu tủi thân về khóc với ông bà. Tôi cũng chỉ biết ôm cháu khóc”, bà Nhuần nghẹn ngào kể.

Tuy chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn nhưng điều đó lại khiến chị em Luyến hiểu chuyện từ rất sớm. Dù không có người kèm cặp song cả hai em đều học hành sáng dạ. Điều khiến bà Nhuần hối tiếc nhất là chị gái của Luyến học hết lớp 9 đã phải nghỉ học để đi làm.

Dành thời gian buổi tối giúp bà nội làm việc nhà, cô bé Luyến thường tranh thủ dậy từ rất sớm để học bài

Dành thời gian buổi tối giúp bà nội làm việc nhà, cô bé Luyến thường tranh thủ dậy từ rất sớm để học bài

“Cháu thương ông bà vất vả nên tính nghỉ học đi làm nuôi em tiếp tục học. Gia đình và nhà trường tích cực động viên cháu tiếp tục đến trường nhưng cháu không nghe. Cháu bảo nhà nghèo, ông bà thì ngày một già thêm…”, chỉ kể đến đấy giọng bà Nhuần nghẹn lại.

Hiểu được sự hy sinh của chị để nhường lại những hoài bão cho mình, cô bé 14 tuổi Đỗ Thị Luyến đang từng ngày thay chị viết tiếp ước mơ còn dang dở. Nghị lực vươn lên thôi thúc cô bé dậy từ 4 giờ sáng hằng ngày để ngồi vào bàn học. Ngoài giờ học ở trường, Luyến còn tìm tòi thêm kiến thức từ các nguồn khác bằng chiếc điện thoại cũ của bà nội. Thời điểm này, học giỏi chính là sự động viên đơn giản nhất mà cô bé có thể làm cho ông bà, chị gái.

Cảm thông với hoàn cảnh của cô bé, các cấp chính quyền địa phương, các đoàn thể đã và đang tạo mọi điều kiện để Luyến vững bước đến trường.

Cô Nguyễn Thị Kiều Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Thành - nơi Luyến đang theo học cho biết: “4 năm học nhà trường đã miễn tất cả các khoản đóng góp kể cả tiền học thêm cho em. Luyến là học sinh ngoan, học rất giỏi nên em không chỉ nhận được sự quan tâm từ nhà trường mà còn được Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học xã, các nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ".

Vượt lên hoàn cảnh, cô bé Luyến sở hữu thành tích học tập đáng nể

Vượt lên hoàn cảnh, cô bé Luyến sở hữu thành tích học tập đáng nể

Với 9 năm liền đều đạt học sinh giỏi cùng nhiều giải thưởng, gần đây nhất là giải tư trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Luyến trở thành niềm tự hào của gia đình, nhà trường.

Từ tình yêu thương của ông bà và mọi người, giờ đây cô bé Luyến đang xây cho mình ước mơ trở thành cô giáo. Mỗi sáng khi gà còn chưa gáy, ánh đèn trong căn phòng nhỏ của em đã miệt mài thắp lên như ngọn lửa quyết tâm của nghị lực vượt khó khăn của em Luyến.

VĂN TUẤN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/co-be-14-tuoi-o-kim-thanh-giau-nghi-luc-co-thanh-tich-hoc-tap-dang-ne-395092.html
Zalo