CLIP: Trình diễn màn hôn rắn hổ mang chúa để kiếm tiền, thanh niên nhận cái kết bi thảm
Một chàng trai trẻ tại Indonesia đã tử vong sau khi bị chính con rắn hổ mang chúa mà anh huấn luyện cắn vào mặt trong lúc biểu diễn trước đám đông.

Ảnh cắt từ clip.
Nạn nhân là Abdul Munir, 20 tuổi, sống tại tỉnh Trung Java (Indonesia). Anh thường xuyên biểu diễn cùng rắn hổ mang chúa – loài rắn có nọc độc cực mạnh – mà mình huấn luyện. Trong một buổi biểu diễn tổ chức tại một bãi đất trống gần nhà, Abdul đã tiến sát để thực hiện màn “hôn rắn” – một hành động mạo hiểm nhằm thu hút khán giả.
Tuy nhiên, sự việc bất ngờ xảy ra khi con rắn đột nhiên nổi giận, lao lên ngoạm chặt vào mũi của Abdul trước sự chứng kiến của nhiều người. Nạn nhân lập tức được đưa đến phòng khám địa phương, nhưng do nọc độc lan nhanh làm tê liệt các cơ quan, anh đã tử vong khi đang được chuyển đến bệnh viện lớn hơn.
Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc “chết người” cho thấy rõ cảnh Abdul tiến lại gần rắn, và chỉ trong tích tắc, con vật tấn công khiến mọi người hoảng loạn.
Cảnh sát trưởng khu vực cho biết Abdul đã kiếm sống bằng nghề biểu diễn cùng rắn tại nhiều ngôi làng thuộc khu vực Grobogan Regency. Sau vụ việc đau lòng, các bạn diễn của Abdul nói với cảnh sát rằng họ sẽ từ bỏ công việc nguy hiểm này để tránh những hậu quả tương tự.
- Video: Trình diễn màn hôn rắn hổ mang để kiếm tiền, thanh niên nhận cái kết bi thảm. Nguồn: Daily Mail.