CLB nữ TPHCM làm nên lịch sử với tấm vé vào bán kết Cúp các CLB châu Á

Bị Abu Dhabi (UAE) dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1, Huỳnh Như cùng đồng đội bằng tinh thần thi đấu kiên cường đã lội ngược dòng giành chiến thắng 5-4, qua đó đoạt vé vào vòng bán kết Cúp các CLB nữ châu Á 2024-2025.

Trần Thị Thùy Trang cùng các đồng đội tại CLB nữ TPHCM đã có chiến thắng lịch sử. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trần Thị Thùy Trang cùng các đồng đội tại CLB nữ TPHCM đã có chiến thắng lịch sử. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sân Thống Nhất được mở cửa tự do để đón người hâm mộ vào sân theo dõi trận đấu lịch sử của CLB nữ TPHCM. Nhưng việc nhận 2 bàn thua chỉ sau 15 phút bóng lăn khiến cô trò Đoàn Thị Kim Chi gặp nhiều khó khăn.

Phút thứ 3, tiền vệ người Ghana Princella Adubea xử lý kỹ thuật rồi đánh bại thủ môn Quách Thu Em bằng pha dứt điểm quyết đoán vào góc gần khung thành. Đến phút 15, đội khách nâng tỉ số lên 2-0. Từ quả đá phạt của đồng đội đưa bóng đập xà ngang bật ra, Toorfah Al Ghafri băng vào đá bồi làm tung lưới của CLB nữ TPHCM.

Hai bàn thua choáng váng buộc HLV Đoàn Thị Kim Chi đưa ra 2 thay đổi về nhân sự ở phút 22, trong đó tung đương kim Quả bóng vàng Trần Thị Thùy Trang vào sân. Những gì mà CLB nữ TPHCM làm được trong hiệp 1 là bàn thắng không được công nhận của Huỳnh Như ở phút 37. Bởi trọng tài Casey Lisa Reibelt (người Australia) xác định tiền đạo sinh năm 1991 này để bóng chạm tay trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Trọng tài Casey Lisa Reibelt không công nhận bàn thắng của Huỳnh Như. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trọng tài Casey Lisa Reibelt không công nhận bàn thắng của Huỳnh Như. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Khác biệt về ngoại binh tạo ra khoảng cách lớn về chuyên môn giữa 2 đội. Abu Dhabi sử dụng đến 6 cầu thủ nước ngoài ở đội hình xuất phát, gấp 3 lần so với đội chủ nhà. Đến phút 45+2, ngoại binh người Ghana Eugenia Tetteh thoải mái đánh đầu để nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn cho đại diện đến từ UAE.
Sang hiệp 2, CLB nữ TPHCM đẩy cao đội hình, gia tăng tỷ lệ kiểm soát bóng. Còn Abu Dhabi phòng ngự chắc chắn để bảo vệ thành quả. Điều này mở ra các đợt lên bóng nguy hiểm cho đội chủ nhà. Chương Thị Kiều đánh đầu ở phút 64, tạo cơ hội cho K'Thủa băng vào dứt điểm cận thành rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Ba phút sau, chính Chương Thị Kiều sau quả đá phạt của Huỳnh Như đã đánh đầu làm tung lưới của Abu Dhabi, thắp sáng hy vọng cho CLB nữ TPHCM.

Nhưng cũng vì dâng đội hình quá cao khiến đội chủ nhà đón nhận bàn thua thứ 4 ở phút 74. Đường chuyền của Naeema Juma giúp Eugenia Tetteh đệm bóng cận thành để hoàn tất cú đúp trong trận đấu. Chỉ 3 phút sau, Trần Nguyễn Bảo Châu bắt volley đẹp mắt để rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4.

Cầu thủ Việt kiều Ashley Trâm Anh có trận đấu ra mắt CLB nữ TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cầu thủ Việt kiều Ashley Trâm Anh có trận đấu ra mắt CLB nữ TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Càng về cuối trận, sức ép mà CLB nữ TPHCM gia tăng lớn hơn. Đến phút 84, Ngô Thị Hồng Nhung đã chớp thời cơ để ghi bàn thắng gỡ hòa 4-4 cho đội chủ nhà, làm cầu trường tại sân Thống Nhất vỡ òa cảm xúc.
Sức ép được các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi tạo ra vào cuối trận. Để rồi trong nỗ lực cứu cho Abu Dhabi, Rashid vô tình đưa bóng về lưới giúp, đưa CLB nữ TPHCM vươn lên dẫn ngược 5-4.

Trong 8 phút bù giờ của hiệp 2, CLB nữ TPHCM thiết lập hệ thống phòng ngự đầy kỷ luật. Qua đó, bảo toàn kết quả 5-4 đến khi trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc. Huỳnh Như cùng đồng đội ôm nhau ăn mừng đầy xúc động khi đã viết nên lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam với tấm vé vào vòng bán kết châu lục.

Đối thủ tiếp theo của CLB nữ TPHCM là đội thắng trong cặp tứ kết còn lại giữa Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) - Wuhan Jiangda (Nhật Bản). Còn trước mắt, cô trò Đoàn Thị Kim Chi sẽ trở lại Cúp quốc gia khởi tranh vào ngày 25-3 tới.

(Theo thethao.sggp.org.vn)

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/the-thao/202503/clb-nu-tphcm-lam-nen-lich-su-voi-tam-ve-vao-ban-ket-cup-cac-clb-chau-a-1037675/
Zalo