CLB Nữ TP.HCM không tái đấu, gặp 'tuyển Trung Quốc thu nhỏ' ở bán kết

CLB Nữ TP.HCM đã xác định đối thủ ở bán kết giải AFC Champions League là 'tuyển Trung Quốc thu nhỏ' Wuhan Jiangda.

Các cô gái Nhật Bản trong màu áo Urawa Red Diamonds (URD) có lẽ tự trách mình khi để thua “tuyển Trung Quốc thu nhỏ” Wuhan Jiangda ở tứ kết AFC Champions League và không thể tái đấu với CLB Nữ TP.HCM.

Trên sân nhà Kumagaya, “những viên kim cương đỏ” URD lấn át và vây ráp “tuyển Trung Quốc thu nhỏ" Wu Han Jiangda suốt 120 phút nhưng không có nổi một bàn thắng.

Và như thế CLB Nữ TP.HCM đã xác định được đối thủ ở bán kết là “tuyển Trung Quốc thu nhỏ” Wuhan Jiangda.

 CLB Nữ TP.HCM chạm trán với "tuyển Trung Quốc thu nhỏ" -Wuhan Jiangda ngày 21-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG

CLB Nữ TP.HCM chạm trán với "tuyển Trung Quốc thu nhỏ" -Wuhan Jiangda ngày 21-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG

URD thể hiện Tika Taka thật tuyệt vời, đội có quá nhiều những gương mặt tuyển thủ Nhật Bản từng tạo nên lối chơi đầy cá tính ở World Cup 2023, nhưng họ đã thất thủ trước Wuhan Jiangda.

Nếu như URD đánh bại được vị khách đến từ Trung Quốc, họ sẽ tái đấu với CLB Nữ TP.HCM ở bán kết.

Nói “tái đấu” vì ở vòng bảng (giai đoạn 2) chủ nhà CLB Nữ TP.HCM đã thua URD 0-2. Lần đó URD nhất bảng C, còn CLB Nữ TP.HCM chiếm ngôi nhì.

 Urawa Red Diamonds (áo đỏ-đen) đã rời cuộc chơi theo cách rất đau. Ảnh: A.P

Urawa Red Diamonds (áo đỏ-đen) đã rời cuộc chơi theo cách rất đau. Ảnh: A.P

Rõ ràng HLV Weiwei Chang của Wuhan Jiangda đã hoàn tất ý đồ của mình, đưa trận đấu vào loạt luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 0-0.

Suốt 120 phút, thủ môn Ikeda của URD hầu như rảnh rỗi, trong khi đồng nghiệp bên kia rất vất vả.

Nhìn những cô gái Nhật, những nhà vô địch Nhật Bản thể hiện Tika Taka thật thích mắt. Những pha phối hợp đan-xen giàu chất kỹ thuật, thoát đi rồi “thả” những đường chuyền chọc khe rất đẹp mắt. Nhưng Whan Jiangda đã lường trước mọi tình huống.

Hàng phòng ngự Wuhan chống trả quyết liệt và bọc lót cực tốt, cách thể hiện của “tuyển Trung Quốc thu nhỏ” như họ đã lường trước được mọi tình huống.

Wuhan Jiangda tấn công rất kém và rời rạc. Tuy nhiên thật khó nói về cái thua rất đau của chủ nhà URD vì họ là đội chơi hay hơn, đẳng cấp cao hơn rất xa. Thầy trò HLV Naoki Kusunose đã “nhấm nháp” sự nghiệt ngã của bóng đá.

Thể hiện vượt đẳng cấp, cầm bóng chừng 75% thời lượng qua 120 phút, kết thúc cũng rất ổn và nhiều nhưng cuối cùng URD đành rời cuộc chơi sau loạt luân lưu.

Khi qua 120 phút không bên nào ghi được bàn thắng, bước vào loạt luân lưu, dường như mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát của HLV Weiwei Chang của Wuhan Jiangda.

Trước khi hai hiệp phụ khép lại thì HLV Weiwei Chang thay thủ môn. Ding Xuan ra nghỉ vào thay là Chen Chen.

Hai đội đã trải qua loạt sút thứ tám thì mới xác định đội thắng đội thua. Và kết quả là Wuhan Jiangda thắng 8-7 để ghi danh vào bán kết.

Wuhan Jiangda sẽ là đối thủ của CLB Nữ TP.HCM ở bán kết.

Ở trận tứ kết còn lại Melbourne City FC thắng Taichung Blue Whale 3-0.

+ Lịch thi đấu bán kết ngày 21-5:

Wuhan Jiangda - CLB Nữ TP.HCM

Hyundai Red Steeler - Melbourne City FC

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/clb-nu-tphcm-khong-tai-dau-gap-tuyen-trung-quoc-thu-nho-o-ban-ket-post840399.html
Zalo