CLB Hà Nội thua 'đau' trước CLB Nam Định
Tối 4.5, trận chung kết sớm của LPBank V.League 2024/25 giữa câu lạc bộ (CLB) Hà Nội và CLB Thép xanh Nam Định đã thu hút lượng lớn khán giả tới sân, tạo nên không khí bùng nổ trên khán đài sân Hàng Đẫy.
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình dự khán và trao danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 4 cho HLV trưởng CLB Hà Nội, ông Makoto Teguramori; trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 cho cầu thủ Daniel Passira (9, Hà Nội) và Đội bóng xuất sắc nhất tháng 4 cho CLB Hà Nội.
14.000 cổ động viên đồng thanh hát quốc ca cùng với dàn sao của cầu thủ hai đội, khiến trận đấu có không khí như một trận đấu của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên với các cổ động viên của CLB bóng đá thủ đô, tối 4.5, có thể sẽ trở thành một ký ức đáng quên với cổ động viên thủ đô.

Cả 2 đội đều quyết tâm cho trận đấu quan trọng này
Tung ra sân đội hình mạnh nhất, CLB Hà Nội cho thấy quyết tâm lớn trong một trận cầu ảnh hưởng lớn đến ngôi vô địch của mùa giải. Trong khi đó Nam Định thiếu đi sự phục vụ của Xuân Son, Văn Vũ nhưng sức mạnh từ hàng ngàn cổ động viên ngồi kín khán đài B đã tạo nên khí thế hừng hực cho đội bóng thành Nam.
Cả chủ và khách đều tràn đầy khí thế trong trận đấu quan trọng giữa 2 đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng tạm thời, tính tới thời điểm này. Rất tiếc đội bóng thủ đô có vẻ như khá căng cứng về tâm lý nên dễ dàng để đội bóng thành Nam áp đảo.
Trong một buổi tối thiếu may mắn, các đôi chân của CLB Hà Nội đã thua Nam Định trong cả khâu phòng ngự, tổ chức tấn công đến các pha tranh chấp. Vì thế cái kết đắng cho đội bóng thủ đô là thua tới 3 bàn ngay trong hiệp 1.
Bàn thắng mở tỷ sốcủa Nam Định được ghi ở phút 26, từ tình huống đá phạt góc, Kevin Phạm Ba tận dụng sai sót từ hàng thủ Hà Nội rồi tung ra cú dứt điểm cực căng mở tỷ số trận đấu.

Các cầu thủ Nam Định ăn mừng bàn thắng
Chỉ 4 phút sau, hàng phòng ngự của Hà Nội FC một lần nữa mắc sai lầm giúp Brenner chọc khe cực hay cho Lý Công Hoàng Anh thoát xuống dứt điểm không cho Văn Hoàng cơ hội cản phá.
Bị dẫn trước tới 0-2 nhưng kịch bản với CLB Hà Nội lại trở nên xấu hơn khi Phạm Xuân Mạnh phạm lỗi với Lâm Ti Phông trong vòng cấm. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài thổi phạt đền cho đội khách. Oliveira Brenner không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ sốlên 3-0.
Tiếc cho những nỗ lực và quyết tâm của đội bóng thủ đô đã bị dang dở. Trong khi đó Nam Định đã khẳng định được sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Thắng trận này, Nam Định nới rộng khoảng cách so với đối thủ lên 5 điểm và nhàn nhã hơn ở 5 vòng đấu cuối.
Lý giải về chiến thắng của đội Nam Định, HLV trưởng Vũ Hồng Việt cho rằng trong trận đấu quan trọng này, đội bóng nào quyết tâm cao hơn thì sẽ giành chiến thắng. Và đội bóng thành Nam đã chiến thắng vì có quyết tâm cao hơn.
Ông Vũ Hồng Việt cũng cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên Nam Định. “Chính sự cổ vũ nhiệt tình đó đã giúp cho các cầu thủ thi đấu với hơn 100% sức lực và giành chiến thắng”, HLV trưởng Vũ Hồng Việt nói và nhận định rằng CLB Hà Nội vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Trong khi đó CLB Viettel đang bám đuổi quyết liệt. Vì vậy Nam Định sẽ phải cố gắng từng trận một trong các trận đấu còn lại.
Trả lời tại phòng họp báo sau trận đấu, HLV trưởng CLB Hà Nội Makoto Teguramori cho rằng nguyên nhân thất bại của đội bóng là do đội đã chưa kiểm soát tốt trận đấu. “Dù có lợi thế sân nhà nhưng chúng tôi đã đánh mất cơ hội. Trận đấu này đã chỉ ra những điểm yếu mà chúng tôi cần khắc phục trong các trận đấu tới”, ông Makoto Teguramori nói.