Chuyến xe '0 đồng'- tình người nơi rẻo cao

Họ là những người dân tộc thiểu số làm nghề lái xe dịch vụ, chứng kiến nhiều trường hợp phải đi cấp cứu, điều trị tại cơ sở y tế trong điều kiện khó khăn, vất vả nên đã thấu hiểu và mở rộng tấm lòng sẻ chia, hỗ trợ bà con. Các tài xế Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện chuyến xe '0 đồng' khu vực xã Phú Nhuận, Đèo Gia, Tân Lập (huyện Lục Ngạn) đã viết nên câu chuyện ấm áp về tình người nơi rẻo cao.

Phục vụ 24/24 giờ

Với đặc thù làm nghề tài xế, các thành viên CLB Thiện nguyện chuyến xe "0 đồng" thường xuyên di chuyển nên nhiều lần hẹn tôi mới gặp được họ. Cảm nhận đầu tiên là các thành viên CLB rất sôi nổi, nhiệt huyết. Người dân 3 xã (Phú Nhuận, Đèo Gia, Tân Lập) cần hỗ trợ, các tài xế luôn sẵn sàng phục vụ 24/24 giờ.

 Buổi ra mắt CLB Thiện nguyện chuyến xe "0 đồng" khu vực các xã Phú Nhuận, Đèo Gia, Tân Lập.

Buổi ra mắt CLB Thiện nguyện chuyến xe "0 đồng" khu vực các xã Phú Nhuận, Đèo Gia, Tân Lập.

CLB được thành lập và ra mắt tháng 7 vừa qua với 6 thành viên, trong đó có 4 xe ô tô (hai xe 7 chỗ, một xe 5 chỗ và một xe tải 7 tấn). Nòng cốt để chở miễn phí bệnh nhân nghèo, người già neo đơn đến các cơ sở y tế là các tài xế: Tơ Văn Phát (SN 1981), dân tộc Cao Lan, thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận; Phạm Văn Điệp (SN 1986), dân tộc Tày, thôn Xạ To và Trần Văn Hùng (SN 1994), dân tộc Cao Lan, thôn Cống Luộc (cùng xã Đèo Gia), huyện Lục Ngạn. Ngoài ra, CLB có nữ tài xế xe tải Hoàng Thị Dậu (SN 1988), dân tộc Cao Lan, thôn Thung, xã Đèo Gia chuyên chở miễn phí hàng hóa cứu trợ về những vùng khó khăn. CLB được thành lập có tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Ngạn và thành viên điều hành là một đồng chí cán bộ Công an xã Đèo Gia. CLB có mục tiêu, tôn chỉ rõ ràng, gắn kết bền chặt, hỗ trợ lẫn nhau.

Anh Phạm Văn Điệp là một trong những thành viên sáng lập CLB cho biết: “Các xã Phú Nhuận, Đèo Gia, Tân Lập nằm cách xa trung tâm huyện, giao thông cách trở, việc di chuyển của người dân mỗi khi phải đi cấp cứu, khám, chữa bệnh rất vất vả. Trong những lần chở khách, chứng kiến không ít hoàn cảnh khó khăn, là đồng bào dân tộc thiểu số không may bị tai nạn hay mắc bệnh tôi đều không lấy tiền xe, thậm chí còn hỗ trợ họ làm các thủ tục nhập viện, chi phí ăn uống.

Sau đó tôi đăng bài chia sẻ rộng rãi thông tin trên các hội nhóm, để những ai khó khăn có nhu cầu mình sẽ phục vụ”. Tuy nhiên theo anh Điệp, đó chỉ là cách làm thiện nguyện một cách tự phát của cá nhân anh, khó duy trì lâu dài, vì nếu có trường hợp cần giúp đỡ nhưng do đang phải chở khách hoặc ở xa sẽ không thực hiện được. Sau này, biết một số tài xế trong vùng có chung ý nguyện làm việc thiện nên Đại úy Vũ Tiến Đạt, cán bộ Công an xã Đèo Gia đã kết nối, tập hợp lại để thành lập CLB Thiện nguyện chuyến xe "0 đồng". Nhóm có quy chế, quỹ hoạt động do các thành viên tự đóng góp và anh Đạt sẽ là người đứng ra điều phối xe.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đang diễn ra, tài xế Trần Văn Hùng nhận điện thoại của anh Triệu Văn Lục (dân tộc Dao) ở thôn Luồng, xã Tân Lập. Bố con anh Lục từng được anh Hùng đưa đến Bệnh viện Nhi T.Ư điều trị bệnh tháng trước, nay đến hẹn tái khám nên tiếp tục gọi đến nhờ hỗ trợ. “Hôm đó, anh Hùng đưa xe đến nhà tôi từ hơn 2 giờ sáng, biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, con gái bị viêm cầu thận, anh không chỉ miễn phí tiền xe mà còn hỗ trợ bố con tôi bữa ăn trưa, khiến tôi rất cảm động và biết ơn. Theo lịch của bệnh viện, đầu tháng 10 này con gái tôi lại phải lên Hà Nội điều trị, anh Hùng tiếp tục nhận lời chở bố con tôi đi”, anh Lục nói.

Lan tỏa lối sống đẹp

Với các bệnh nhân nghèo, phải đi khám, chữa bệnh, ngoài chi phí thuốc men, sinh hoạt, chi phí đi lại cũng là một trong những nặng gánh. Một chuyến xe cả đi lẫn về có thể lên tới cả triệu đồng. Điểm đáng ghi nhận ở CLB Thiện nguyện chuyến xe "0 đồng" là đa số các cuộc gọi điện nhờ hỗ trợ thường diễn ra vào ban đêm, hay các trường hợp bị tai nạn cần đưa đi cấp cứu ngay, khi nhận được thông tin các thành viên sẵn sàng hỗ trợ tận tâm. Theo đó, mọi người chia nhau hoạt động theo khu vực, nếu người này bận thì có người khác thay, thậm chí nếu cả 3 xe đều bận thì nhóm sẽ trích quỹ gọi xe dịch vụ hỗ trợ người bệnh khó khăn.

 Tài xế Trần Văn Hùng (ngoài cùng bên trái) chở bệnh nhân miễn phí đi điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Tài xế Trần Văn Hùng (ngoài cùng bên trái) chở bệnh nhân miễn phí đi điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Từ khi ra mắt đến nay, CLB đã hỗ trợ được gần 10 chuyến xe "0 đồng" cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đi cấp cứu hoặc điều trị tại bệnh viện. Theo anh Trần Văn Hùng, sở dĩ cần có người đứng ra điều tiết, kết nối trong nhóm vì thực tế cũng từng có trường hợp thiếu trung thực, mặc dù hoàn cảnh gia đình không khó khăn, thậm chí khá giả nhưng không muốn chi trả tiền cước xe dịch vụ, các tài xế trong nhóm rất khó xác minh. Lúc này, Đại úy Vũ Tiến Đạt sẽ là người tìm hiểu, liên hệ với chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở nơi người dân đề nghị hỗ trợ để nắm bắt thông tin, từ đó có hướng bố trí xe hợp lý, đúng đối tượng.

Điểm đáng ghi nhận ở CLB Thiện nguyện chuyến xe "0 đồng" là đa số các cuộc gọi điện nhờ hỗ trợ thường diễn ra vào ban đêm, hay các trường hợp bị tai nạn cần đưa đi cấp cứu ngay, khi nhận được thông tin các thành viên sẵn sàng hỗ trợ tận tâm, trách nhiệm. Theo đó, mọi người chia nhau hoạt động theo khu vực, nếu ai bận thì có người khác thay thế, thậm chí nếu cả 3 xe đều bận thì nhóm trích quỹ gọi xe dịch vụ hỗ trợ người bệnh hoàn cảnh khó khăn.

Với mong muốn lan tỏa hơn nữa lối sống đẹp từ việc làm thiện nguyện, CLB đã chia sẻ rộng rãi thông tin, số điện thoại của từng thành viên lên các trang mạng xã hội cũng như trạm y tế 3 xã Phú Nhuận, Đèo Gia, Tân Lập, để khi cần họ đưa người đi cấp cứu, điều trị bệnh kịp thời. Không chỉ miễn phí những chuyến xe chở bệnh nhân đi bệnh viện cấp cứu, điều trị, CLB Thiện nguyện chuyến xe "0 đồng" còn luôn hăng hái trong các hoạt động thiện nguyện khác.

Đơn cử như đợt lũ lụt mới đây, CLB đã ủng hộ kinh phí và làm cầu nối chuyển lương thực, thực phẩm đến với người dân vùng lũ; tổ chức lợp lại mái nhà cho một gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và nhận đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trường THCS Phú Nhuận. Đồng thời, các thành viên CLB tổ chức đêm Trung thu ý nghĩa cho các em nhỏ thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận, sử dụng xe tải chở hàng cứu trợ lên các tỉnh Tây Bắc…

Theo Đại úy Vũ Tiến Đạt, sau một thời gian hoạt động, CLB đã giúp đỡ được một số hoàn cảnh khó khăn, được nhiều người biết đến. Một số tài xế trên địa bàn huyện mong muốn gia nhập CLB Thiện nguyện chuyến xe "0 đồng". CLB đang muốn kết nạp thêm thành viên để mở rộng địa bàn hoạt động, giúp đỡ được nhiều người hơn song đây là tổ chức thiện nguyện có những đặc thù, chủ yếu hỗ trợ bà con vào ban đêm hoặc trong trường hợp khẩn cấp nên đòi hỏi thành viên phải thực sự tâm huyết, không ngại vất vả. Vì vậy, việc kết nạp thành viên tham gia cần có chọn lọc, trọng chất hơn lượng.

Người nhà một bệnh nhân đã viết lời cảm ơn trên trang cá nhân của mình rằng: “Ca mổ của cháu tôi thành công tại Bệnh viện Việt Đức và xuất viện về nhà. Chuyện là cháu tôi đi xe điện bị ngã và có gọi anh Phạm Văn Điệp đến chở xuống bệnh viện, kết quả cháu bị vỡ xương chậu và gãy xương đùi phải chuyển lên tuyến trên. Biết được hoàn cảnh của cháu, anh Điệp đã đề nghị tài trợ chuyến xe "0 đồng" chuyển tuyến và sẽ lo làm thủ tục nhập viện cho cháu. Mới 4 giờ sáng, trời mưa rất to nhưng anh đã cho xe lên đón người nhà tôi đi làm thủ tục để cháu chuyển tuyến. Thay mặt gia đình, xin được cảm ơn tấm lòng tuyệt vời của anh, chúc anh nhiều sức khỏe, vạn dặm bình an và làm được thật nhiều việc tốt”.

Với tấm lòng hướng thiện vì cộng đồng của các thành viên CLB, hành trình của những chuyến xe "0 đồng" đang được nối dài, lan tỏa lối sống nhân văn, tích cực trong xã hội.

Bài, ảnh: Nguyễn Hưởng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/chuyen-xe-0-dong-tinh-nguoi-noi-reo-cao-103251.bbg
Zalo