Chuyện về những 'bóng hồng' bảo vệ an ninh ở cơ sở

'Gắn bó đã 15 năm nay, tôi chỉ nghĩ đến trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với người dân để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Cho đến giờ tôi vẫn tham gia, và tham gia cho đến khi không còn sức khỏe nữa thì thôi' - bà Trần Thị Phương, 1 trong 5 'bông hồng' của Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ.

Không kém nam giới

Dáng đi thoăn thoắt, nhanh nhẹn quen thuộc, ai cũng nhận ra người lên nhận nhiệm vụ tại lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Kim Mã là bà Trần Thị Phương - người gắn bó với các công tác đoàn thể ở địa bàn suốt 15 năm qua. Khí chất hào sảng, giọng nói vẫn rất đanh thép khi phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ít ai ngờ bà Phương đã chạm tuổi 64.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Kim Mã tại lễ ra mắt

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Kim Mã tại lễ ra mắt

Không chỉ có bà Phương, trong Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của phường Kim Mã còn có 4 “bóng hồng” khác cũng đều… khí chất ngút trời như vậy. Chia sẻ với chúng tôi, 5 “bóng hồng” này đều cho biết đã có thâm niên công tác hàng chục năm nay. Đó cũng là từng ấy thời gian các nữ thành viên của Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sát cánh cùng lực lượng công an trên mọi mặt trận giữ gìn ANTT ở địa bàn. Nhớ lại kỷ niệm cùng các chiến sỹ công an phục kích bắt các đối tượng ma túy, do trong đường dây tội phạm có đối tượng là nữ nên CAP Kim Mã đã đề nghị 5 nữ thành viên bảo vệ dân phố ngày đó tham gia. “Đón lõng đối tượng từ 3h sáng, muỗi đốt không được đập, không được nói, chỉ im lặng chờ đợi. Đến khi các chú công an bắt được đối tượng đưa về trụ sở thì chúng tôi hỗ trợ đưa đối tượng đi khám. Xong nhiệm vụ thì đã 7h, đúng thời điểm thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông, thế là tất cả lại ăn vội bánh mì để ra đường” - bà Trần Thị Phương nhớ lại.

Tự hào về quá trình được sát cánh cùng các chiến sỹ công an tham gia phá vụ án ấy, bà Trần Thị Liền (năm nay đã 73 tuổi, tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của phường Kim Mã được 16 năm) vui vẻ tiếp lời: “Chúng tôi là nữ, tuổi cũng cao, nhưng không ai chịu thua kém nam giới. Nam làm được việc gì chúng tôi làm được việc ấy. Chúng tôi rất tự hào là “cánh tay nối dài” cho chính quyền sở tại cũng như lực lượng công an”.

“Tại địa bàn của tôi trước đây, tình hình trộm cắp, cướp giật vẫn xảy ra. Tôi thấy mình phải làm gì đó nên đã xin tham gia vào lực lượng bảo vệ dân phố. Tôi nghĩ, nếu giúp được gì cho bà con, cho cuộc đời này là tôi sẵn sàng, đó là động lực lớn nhất để tôi tham gia suốt 15 năm qua. Tất nhiên, làm công việc này là mất công, mất sức, nhưng giúp được mọi người là điều đáng tự hào”.

Bà Trần Thị Phương - thành viên Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Chìm trong mạch câu chuyện với phóng viên về quá trình tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, khuôn mặt cả 5 “bông hồng” của phường Kim Mã đều ánh lên vẻ tự hào, say mê: “Chúng tôi mỗi người đều đảm đương nhiều nhiệm vụ, ít thì 3, nhiều thì 6. Kiêm nhiều việc, vất vả, nhưng bất kể việc gì chúng tôi làm được là sẵn sàng tham gia”.

Tự hào khi được góp sức cho bình yên khu dân cư

Ông Vũ Khắc Thắng - Chủ tịch UBND phường Kim Mã cho biết, Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiền thân là Ban Bảo vệ dân phố. Bằng tinh thần trách nhiệm, niềm đam mê với công việc, trong những năm qua 11 tổ Bảo vệ dân phố của phường đã có nhiều đóng góp tích cực, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. “Công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở có ý nghĩa quan trọng, giúp chúng ta xử lý các vụ việc phát sinh từ ngay tại cơ sở, không để thành “điểm nóng”. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng ủy, UBND phường đánh giá rất cao sự đóng góp của các thành viên Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây là những nhân tố rất nhiệt tình, năng động với công tác đoàn thể. Riêng đối với 5 nữ thành viên thì Đảng ủy UBND phường luôn có sự quan tâm, động viên nhiều hơn” - ông Vũ Khắc Thắng cho hay.

Các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Kim Mã tập huấn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Kim Mã tập huấn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Luôn đồng hành với Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Trung tá Nguyễn Đức Quý - Trưởng CAP Kim Mã cho biết, lịch trình làm việc của các thành viên lực lượng này rất dày. Trên địa bàn phường có tuyến phố Kim Mã trọng điểm mà các đoàn khách thường đi qua. Do vậy, 3 năm nay, CAP đã triển khai chuyên đề “Lực lượng bảo vệ dân phố tham gia giữ gìn ANTT, trật tự đô thị, phần luồng giao thông”. “Buổi sáng từ 7h-8h, chiều từ 17h-18h30, các thành viên Bảo vệ dân phố lại triển khai đội hình phân luồng, chống ùn tắc giao thông dọc phố Kim Mã. Để đảm bảo an toàn, CAP đã trang bị cho họ áo phản quang khi thực hiện nhiệm vụ. Rồi từ 24h đến 2h sáng, họ lại cùng 2 cán bộ của CAP đi tuần tra đêm, nhắc nhở các hàng quán” - Trung tá Nguyễn Đức Quý chia sẻ.

Không những vậy, Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của phường còn hỗ trợ các địa bàn khác trong nhiều hoạt động, nhiều công tác. “Chúng tôi không ngại khó, ngại khổ, không một lĩnh vực nào mà chúng tôi từ chối. Từ giải chạy của thành phố đến công tác PCCC… bất kể việc gì chúng tôi cũng đều tham gia” - bà Trần Thị Liền chia sẻ. Khi được hỏi về động lực giúp 5 “bông hoa” của Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Kim Mã nhiệt huyết đến tận hôm nay, họ chỉ cười: “Mỗi khi nhận nhiệm vụ là chúng tôi chỉ nghĩ rằng mình phải hoàn thành. Đó là trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với mọi người dân. Cho đến giờ chúng tôi vẫn tham gia, và tham gia cho đến khi không còn sức khỏe mới thôi”.

Tham gia phân luồng giao thông hàng ngày

Tham gia phân luồng giao thông hàng ngày

Với bà Trần Thị Phương, người vừa vận động được tổ dân phố khu mình ở tự trang bị được 200 bình chữa cháy, ý thức trách nhiệm với người dân, với xã hội là điều bà luôn đặt lên hàng đầu. “Tại địa bàn của tôi trước đây, tình hình trộm cắp, cướp giật vẫn xảy ra. Tôi thấy mình phải làm gì đó nên đã xin tham gia vào lực lượng bảo vệ dân phố. Tôi nghĩ, nếu giúp được gì cho bà con, cho cuộc đời này là tôi sẵn sàng, đó là động lực lớn nhất để tôi tham gia suốt 15 năm qua. Tất nhiên, làm công việc này là mất công, mất sức, nhưng giúp được mọi người là điều đáng tự hào” - bà Phương vui vẻ nói.

Cuộc trò chuyện với 5 nữ thành viên Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Kim Mã kết thúc. Các cô, các bác lại lên đường làm nhiệm vụ ngay sau lễ ra mắt. Những “bông hoa” này không chỉ tươi đẹp, rạng rỡ tỏa hương giữa đời thường, mà còn bản lĩnh góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chuyen-ve-nhung-bong-hong-bao-ve-an-ninh-o-co-so-post582837.antd
Zalo