Chuyện tình cổ tích gần 2 thập kỷ của Emily Blunt và John Krasinski

Mỗi khi nhắc đến Emily Blunt và John Krasinski, bên cạnh sự nghiệp rực rỡ của hai ngôi sao điện ảnh hàng đầu người ta còn nghĩ ngay đến câu chuyện tình đẹp như cổ tích mà họ đã vun đắp sau gần hai thập kỷ.

Chưa gặp gỡ nhưng đã kịp xem phim của “idol” tới tận 70 lần

Mặc dù cặp đôi chưa gặp nhau, ngôi sao của “The Office” đã trở thành người hâm mộ của người vợ tương lai của anh khi “The Devil Wears Prada” ra mắt vào tháng 6/2006. Sau đó, Krasinski thừa nhận với Blunt rằng anh đã xem đi xem lại bộ phim này.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 với Glamour, nam diễn viên nhớ lại rằng sau khi cặp đôi hẹn hò được một thời gian, Blunt đã hỏi anh rằng anh đã từng xem bộ phim này chưa.

"Tôi nói, 'Có,' và cô ấy nói, 'Bao nhiêu lần?' Và tôi nói, 'Nhiều lắm.' Cô ấy nói, 'Nhiều là bao nhiêu?' Và tôi nói, '75 lần'", anh kể lại. "Tôi thật may mắn khi cô ấy ở lại với tôi và không nhận ra rằng mình thực sự đã kết hôn với một kẻ rình rập ám ảnh!"

Thời điểm năm 2008 John Krasinski từng có thời gian hẹn hò với bạn diễn Rashida Jones. Trong khi đó, Emily Blunt vừa trải qua mối tình tan vỡ với ca sĩ Michael Bublé. Họ tình cờ gặp nhau trong một nhà hàng nhờ người bạn chung.

Cảm mến đối phương, cả hai quyết định hẹn hò nhưng tới nay, vẫn không ai chịu thừa nhận ai mới là người mời người kia đi ăn tối trước.

Sau đó một năm, Emily Blunt và John Krasinski có màn ra mắt thảm đỏ đầu tiên tay trong tay tại sự kiện SAG Awards. Sau đó 8 tháng cặp đôi đính hôn, mà sau này Krasinski chia sẻ anh đã “rất hồi hộp. Đó là một khoảnh khắc giản dị nhưng đầy cảm xúc. Và sau đó chúng tôi đều khóc”.

Vào ngày 10/7/2010, cặp đôi đã kết hôn trong một buổi lễ yên tĩnh tại điền trang của George Clooney ở Hồ Como, Ý. Trong sự kiện này, Blunt mặc một chiếc váy Marchesa được thiết kế riêng, cùng với một viên kim cương tròn ba carat và chiếc nhẫn bạch kim từ Neil Lane. Một sự cố nhỏ đã xảy ra mà sau này được nữ diễn viên chia sẻ trong chương trình The Late Late Show With James Corden: “Tôi đã xịt da nâu không chuẩn. Trên ảnh trông tôi có một màu cam thật kỳ quặc. Chưa kể hôm đó trời còn nóng, mồ hôi thì túa khắp nơi và tôi mặc đồ trắng nữa. Kết quả mà màu cam cứ chảy ra, thật kinh khủng”.

Krasinski chia sẻ với Elle ngay tại buổi hôn lễ, Clooney đã trao tặng điền trang của mình cho cặp đôi.

“Chỉ đến lần thứ tư được hỏi tôi mới đồng ý. Bởi vì ba lần đầu tiên tôi nghĩ, không đời nào anh ấy nghiêm túc", anh chia sẻ. "Nhưng tôi bắt đầu thấy anh ấy tỏ ra đau khổ. Thế đấy, tôi đã làm tổn thương George Clooney”.

Vào ngày 16 tháng 2, Krasinski đã thông báo về sự ra đời của cô con gái đầu lòng của họ, Hazel Grace, thông qua mạng xã hội X (trước đây là Twitter): “Tôi muốn trực tiếp thông báo tin tức này. Emily và tôi vô cùng hạnh phúc khi được chào đón con gái Hazel của chúng tôi đến với thế giới ngày hôm nay! Chúc mừng sinh nhật!”

Hơn một năm sau khi chào đón con gái Hazel, Krasinski cho biết điều này cũng đã thay đổi cuộc sống của họ. “Tôi nghĩ khi bạn dành cả cuộc đời mình cho bất cứ điều gì như thế, mọi thứ sẽ thay đổi. Tất cả những câu sáo rỗng giờ nghe có lý cả”. Vào tháng 6 năm 2016, cặp đôi này đã ăn mừng sự ra đời của cô con gái thứ hai, Violet. Krasinski một lần nữa lên Twitter để chia sẻ tin vui vào ngày 4 tháng 7.

"Thuận vợ thuận chồng" làm thêm siêu phẩm

Sau nhiều năm thực hiện các dự án diễn xuất riêng biệt, Blunt và Krasinski đã công bố lần hợp tác đầu tiên của họ vào tháng 3/2017. Cặp đôi này xác nhận họ đang cùng nhau thực hiện một bộ phim kinh dị mới có tên “Vùng đất câm lặng” (tự gốc: A Quiet Place).

Krasinski đăng bức ảnh cả hai chụp chung lên Instagram với caption: “Diễn viên nào bạn muốn đóng cùng? Câu trả lời có ở trên”.

Dù bận rộn với những dự án riêng và cuộc sống làm mẹ, chính Emily Blunt là người thuyết phục John Krasinski phát triển dự án "Vùng đất câm lặng" với ý tưởng độc đáo về những con quái vật săn mồi bằng âm thanh. Bản thân Krasinski rất hy vọng vợ nhận vai chính, nhưng anh đã kiên nhẫn đợi cho đến khi Blunt chủ động ngỏ lời, bởi anh không muốn cô tham gia chỉ vì cả nể. “Tôi không muốn đây là công việc duy nhất mà cô ấy nói rằng, ‘Nghe này, em không biết em có thích công việc này không, nhưng em yêu anh, nên em sẽ làm”.

Blunt, người đang chuẩn bị quay “Mary Poppins Returns”, đã đọc kịch bản trên máy bay và biết rằng cô ấy phải tham gia vào đó. “Tôi đã hơi bối rối. Tôi không thể tưởng tượng được ý nghĩ để người khác đóng vai đó.” Và vì vậy, cô ấy đã hỏi chồng mình xem cô ấy có thể đóng vai đó không. “Giống như cô ấy đang cầu hôn tôi vậy,” Krasinski cười rạng rỡ. “Đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi hét lên: “Quá được chứ em yêu!” và suýt khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp”.

Một năm sau khi công bố dự án, Blunt và Krasinski sải bước trên thảm đỏ tại liên hoan phim South by Southwest, nơi "Vùng đất câm lặng" được công chiếu lần đầu trên toàn thế giới. Trước khi bộ phim được phát hành vào tháng 4 năm 2018, Krasinski đã chia sẻ với tạp chí Vanity Fair về việc làm việc với vợ mình trên phim trường như thế nào. "Không khí trong phòng thay đổi khi cô ấy bắt đầu làm những gì cô ấy làm. Thật chân thật và bùng nổ. Giống như một siêu năng lực mà cô ấy có thể giải phóng và thực hiện một cách cụ thể mà không cần nhiều nỗ lực. Cô ấy “ao chình” tôi nhiều lắm. Sự giao thoa kỳ lạ này xảy ra khi đang quay phim khiến tôi hoàn toàn quên mất mình là chồng cô ấy. Tôi chỉ đang xem cô ấy biểu diễn và may mắn được ngồi ở hàng ghế đầu”.

Covid cũng không cản được sức mạnh của bộ đôi nguyên tử. Sau thành công vang dội của "Vùng đất câm lặng" (thu về hơn 340 triệu đô la trên toàn thế giới và nhận được lời khen ngợi từ các nhà phê bình), Blunt và Krasinski công bố dự án thứ hai của họ cùng nhau: "Vùng đất câm lặng: Phần 2".

John Krasinski, đạo diễn Michael Sarnoski và dàn diễn viên trong buổi công chiếu phim

John Krasinski, đạo diễn Michael Sarnoski và dàn diễn viên trong buổi công chiếu phim

Sau một số lần trì hoãn do đại dịch COVID-19, phần hậu truyện với sự tham gia của cả hai diễn viên đã được phát hành rộng rãi vào tháng 5 năm 2021. Đây trở thành bộ phim đầu tiên của đại dịch vượt qua mốc 100 triệu đô la doanh thu phòng vé Bắc Mỹ.

John Krasinski tiếp tục gắn bó với thương hiệu "Vùng đất câm lặng" khi đảm trách vị trí sản xuất, biên kịch trong "Vùng đất câm lặng: Ngày một" và nhường lại vị trí đạo diễn cho Michael Sarnoski. Phần ngoại truyện khai thác bối cảnh thành phố New York trong ngày đầu tiên bị quái vật xâm chiếm, với sự tham gia của các diễn viên Lupita Nyong’o và Joseph Quinn.

Để có được ngày hôm nay, chắc chắn phải nhờ tới tầm nhìn và sự cống hiến của bộ đôi John Krasinski và Emily Blunt. Họ là minh chứng cho một tình yêu đẹp, sự đồng điệu trong tâm hồn của hai nghệ sĩ và tinh thần làm việc chuyên nghiệp khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/chuyen-tinh-co-tich-gan-2-thap-ky-cua-emily-blunt-va-john-krasinski-post1106155.vov
Zalo