Chuyến tàu di sản Huế Đà Nẵng có gì khiến du khách mê mẩn?

Chuyến tàu di sản Huế – Đà Nẵng đưa du khách băng qua đèo Hải Vân ngoạn mục, ngắm cảnh núi biển tuyệt đẹp trong không gian hoài cổ và nhịp hành trình chậm rãi.

Không quá dài cũng chẳng quá ngắn, hành trình hơn 100km nối liền hai thành phố Huế và Đà Nẵng trở nên đặc biệt khi du khách lựa chọn di chuyển bằng chuyến tàu di sản – một toa tàu được thiết kế riêng theo phong cách cổ điển, đưa hành khách băng qua đèo Hải Vân trong khung cảnh nên thơ hiếm có. Ảnh Traveloka

Không quá dài cũng chẳng quá ngắn, hành trình hơn 100km nối liền hai thành phố Huế và Đà Nẵng trở nên đặc biệt khi du khách lựa chọn di chuyển bằng chuyến tàu di sản – một toa tàu được thiết kế riêng theo phong cách cổ điển, đưa hành khách băng qua đèo Hải Vân trong khung cảnh nên thơ hiếm có. Ảnh Traveloka

Khởi hành vào buổi sáng từ ga Huế, chuyến tàu SE19 mang theo không khí hoài cổ ngay từ khi đặt chân lên toa du lịch. Không gian bên trong được trang trí theo phong cách Đông Dương với ghế nỉ êm ái, rèm cửa màu trung tính và ánh sáng vàng dịu. Ảnh Traveloka

Khởi hành vào buổi sáng từ ga Huế, chuyến tàu SE19 mang theo không khí hoài cổ ngay từ khi đặt chân lên toa du lịch. Không gian bên trong được trang trí theo phong cách Đông Dương với ghế nỉ êm ái, rèm cửa màu trung tính và ánh sáng vàng dịu. Ảnh Traveloka

Cửa sổ rộng mở phóng tầm nhìn ra khung cảnh núi rừng, đồng ruộng và biển khơi thay phiên nhau trải dài suốt hành trình. Ảnh mepchee

Cửa sổ rộng mở phóng tầm nhìn ra khung cảnh núi rừng, đồng ruộng và biển khơi thay phiên nhau trải dài suốt hành trình. Ảnh mepchee

. Một quầy bar mini được bố trí gọn gàng ở góc toa, phục vụ trà, cà phê, nước trái cây và các món ăn nhẹ mang đậm dấu ấn vùng miền như mè xửng Huế, bánh khô Đà Nẵng. Ảnh mepchee

. Một quầy bar mini được bố trí gọn gàng ở góc toa, phục vụ trà, cà phê, nước trái cây và các món ăn nhẹ mang đậm dấu ấn vùng miền như mè xửng Huế, bánh khô Đà Nẵng. Ảnh mepchee

Điểm nhấn lớn nhất của hành trình chính là khi tàu bắt đầu băng qua đèo Hải Vân – đoạn đường sắt được mệnh danh là đẹp bậc nhất Đông Nam Á.

Điểm nhấn lớn nhất của hành trình chính là khi tàu bắt đầu băng qua đèo Hải Vân – đoạn đường sắt được mệnh danh là đẹp bậc nhất Đông Nam Á.

Con tàu chậm rãi len lỏi giữa vách núi và biển xanh, mở ra khung cảnh vịnh Lăng Cô xanh ngắt bên dưới và những rặng núi trùng điệp phía xa. Không còn âm thanh của động cơ xe máy hay những khúc cua gắt khiến người ta thót tim, trải nghiệm bằng tàu mang lại cảm giác thư thái, an toàn và đầy thi vị.

Con tàu chậm rãi len lỏi giữa vách núi và biển xanh, mở ra khung cảnh vịnh Lăng Cô xanh ngắt bên dưới và những rặng núi trùng điệp phía xa. Không còn âm thanh của động cơ xe máy hay những khúc cua gắt khiến người ta thót tim, trải nghiệm bằng tàu mang lại cảm giác thư thái, an toàn và đầy thi vị.

Chị Chi, một du khách đến từ TP HCM, chia sẻ: “Tôi từng đi đèo Hải Vân bằng xe máy, rất đẹp nhưng khá căng thẳng. Còn đi tàu thì vừa an toàn vừa có thời gian ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn hơn rất nhiều.” Ảnh mepchee

Chị Chi, một du khách đến từ TP HCM, chia sẻ: “Tôi từng đi đèo Hải Vân bằng xe máy, rất đẹp nhưng khá căng thẳng. Còn đi tàu thì vừa an toàn vừa có thời gian ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn hơn rất nhiều.” Ảnh mepchee

Tàu SE19 rời ga Huế lúc 9h31 và đến Đà Nẵng lúc 12h36. Chiều ngược lại, tàu SE20 xuất phát từ ga Đà Nẵng lúc 14h32 và về tới Huế lúc 17h42. Ảnh hinsama19th

Tàu SE19 rời ga Huế lúc 9h31 và đến Đà Nẵng lúc 12h36. Chiều ngược lại, tàu SE20 xuất phát từ ga Đà Nẵng lúc 14h32 và về tới Huế lúc 17h42. Ảnh hinsama19th

Với mức giá dao động từ 150.000 – 250.000 đồng/người/lượt, toa du lịch của tàu di sản là lựa chọn hợp lý cho cả khách nội địa và quốc tế muốn trải nghiệm một hành trình khác biệt, vừa di chuyển vừa du lịch. Ảnh hinsama19th

Với mức giá dao động từ 150.000 – 250.000 đồng/người/lượt, toa du lịch của tàu di sản là lựa chọn hợp lý cho cả khách nội địa và quốc tế muốn trải nghiệm một hành trình khác biệt, vừa di chuyển vừa du lịch. Ảnh hinsama19th

Nhiều du khách chọn đi tàu một chiều, sau đó ở lại khám phá thành phố và quay về bằng phương tiện khác. Tuy nhiên, cũng có không ít người chọn hình thức du lịch “tàu trong ngày” – sáng đi từ Huế vào Đà Nẵng, chiều quay lại, vừa đủ thời gian để thưởng thức một bữa trưa bên sông Hàn, dạo quanh chợ Hàn hay check-in cầu Rồng, sau đó thong thả trở về cố đô khi hoàng hôn buông nhẹ trên đèo. Ảnh hinsama19th

Nhiều du khách chọn đi tàu một chiều, sau đó ở lại khám phá thành phố và quay về bằng phương tiện khác. Tuy nhiên, cũng có không ít người chọn hình thức du lịch “tàu trong ngày” – sáng đi từ Huế vào Đà Nẵng, chiều quay lại, vừa đủ thời gian để thưởng thức một bữa trưa bên sông Hàn, dạo quanh chợ Hàn hay check-in cầu Rồng, sau đó thong thả trở về cố đô khi hoàng hôn buông nhẹ trên đèo. Ảnh hinsama19th

Để hành trình thêm trọn vẹn, hành khách được khuyên nên đặt vé sớm, chọn ghế ngồi bên tay phải nếu đi từ Huế để ngắm được toàn cảnh vịnh biển. Máy ảnh hoặc điện thoại đầy pin cũng là vật bất ly thân bởi chuyến tàu sẽ đưa du khách qua những khung hình khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Ảnh Lan Huynh

Để hành trình thêm trọn vẹn, hành khách được khuyên nên đặt vé sớm, chọn ghế ngồi bên tay phải nếu đi từ Huế để ngắm được toàn cảnh vịnh biển. Máy ảnh hoặc điện thoại đầy pin cũng là vật bất ly thân bởi chuyến tàu sẽ đưa du khách qua những khung hình khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Ảnh Lan Huynh

Vân Giang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/chuyen-tau-di-san-hue-da-nang-co-gi-khien-du-khach-me-man-post1545908.html
Zalo