Chuyện những người 'vác tù và' ở Nghệ An - Bài 2: Trưởng thôn 'thắp lửa' phong trào vùng giáo

Với cương vị là Thôn trưởng thôn 8, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) nơi có 100% bà con giáo dân sinh sống, bằng sự bền bỉ, tâm huyết, trách nhiệm, cùng với cách làm sáng tạo trong công tác 'dân vận khéo', ông Phan Văn Thăng từng bước vực dậy phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của thôn và ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Ông Phan Văn Thăng (thứ 2 phải sang) nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An vì có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: NVCC.

Ông Phan Văn Thăng (thứ 2 phải sang) nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An vì có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: NVCC.

Xắn tay vào việc khó

Đảm nhận chức vụ thôn trưởng cuối năm 2015, thời điểm đó thôn 8 là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Quỳnh Yên. Toàn thôn có 223 hộ, 1.340 nhân khẩu, bà con nơi đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp nhưng diện tích các thửa ruộng nhỏ hẹp, manh mún, giao thông đi lại khó khăn, thủy lợi nội đồng xuống cấp… nên thu nhập rất thấp.

Điều này khiến quá trình phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, trở ngại, đặc biệt là trong xây dựng NTM. Tuy nhiên không lùi bước, nói là làm, ông Phan Văn Thăng đã đặt ra mục tiêu đưa thôn 8 hoàn thành xóa bỏ manh mún về ruộng đất đầu tiên của xã và xây dựng khu dân cư NTM để góp phần đưa xã Quỳnh Yên đạt chuẩn NTM. “Lúc đó nhiều người cho rằng đây là một mục tiêu thiếu thực tế vì khả năng của người dân trong thôn không thể thực hiện. Nhưng tôi nghĩ, khi đã làm việc gì thì làm đến cùng, đến nơi đến chốn chứ không làm nửa vời” - ông Thăng nói. Ông nhớ lại, vào năm 2012 khi Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đẩy mạnh vận động nông dân “dồn điền, đổi thửa” ra đời. Chính quyền cấp xã đã ban hành các Nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các thôn, xóm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện.

“Tuy nhiên, với tư tưởng ngại thay đổi và tâm lý sợ chia lại thì phải nhận chỗ ruộng quá sâu hoặc quá cao, nên phần lớn bà con đều không đồng tình. Lúc này, ông Thăng chỉ là một người công dân bình thường, nhưng khi tham gia các cuộc họp thôn mở rộng, ông đã có những ý kiến hay, “thông tắc” cho vấn đề dồn điền, đổi thửa. Theo đó, ông Thăng đề xuất với ban cán sự thôn chia thêm đất cho bà con ở những diện tích ruộng quá sâu, cụ thể như phần ruộng này 1 sào (500m2) ruộng sâu thì chia thêm cho các gia đình nhận phần đất này lên 1,2 sào hoặc 1,4 sào. Còn đối với những vùng dễ sản xuất, thường cho năng suất cây trồng cao thì chia từ 500m2 xuống còn 400m2. Với phương án mang lại sự công bằng đó nên 100% bà con đồng tình, nhất trí triển khai.

“Chỉ trong vòng 10 ngày của tháng cuối năm 2015, thôn chúng tôi đã chuyển đổi xong ruộng đất, từ 273 thửa, giảm xuống chỉ còn 115 thửa, là thôn đầu tiên thực hiện xong chuyển đổi ruộng đất của xã. Ruộng lớn, bờ to nên đã thuận lợi hơn trong công tác đưa cơ giới hóa vào sản xuất, hiệu quả cây trồng được nâng lên rõ rệt, kinh tế phát triển, đời sống của bà con ngày càng nâng lên” - ông Thăng nhớ lại.

Vận động dân hiến đất

Sau khi được bà con tin tưởng bầu làm Trưởng thôn, ông Thăng bắt tay ngay vào lãnh đạo thôn xây dựng NTM, trong điều kiện có nhiều bộn bề khó khăn. “Khi đó, phải vận động cả ngày lẫn đêm, phối hợp nhuần nhuyễn với Hội đồng mục vụ Giáo xứ Cẩm Trường nên người dân trong thôn dần hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng NTM” - ông Thăng nói.

Để người dân đồng thuận với chủ trương, chung sức, một lòng xây dựng NTM, nhất là làm đường giao thông nông thôn, là người Trưởng thôn, ông Thăng gặp không ít những trắc trở trong vận động người dân hiến đất mở đường, vì trong suy nghĩ của người dân “tấc đất là tấc vàng”. Nhưng rồi, với nỗ lực của mình, hàng ngày ông cùng Ban Công tác Mặt trận thôn đi đến từng nhà chuyện trò, động viên, sẻ chia, vận động, thuyết phục họ. Kết quả, trong những năm (2017 - 2018) cao điểm toàn xã thực hiện phong trào xây dựng NTM, toàn thôn 8 đã hiến hơn 1.250m2 và nhiều tài sản trên đất để mở rộng các tuyến đường nội thôn. Một điểm nhấn mà mỗi khi nhắc đến sự “bứt phá” của thôn 8, đó là một trong những thôn toàn tòng giáo dân đầu tiên của huyện Quỳnh Lưu, nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng Nhà văn hóa thôn khang trang.

Cuối năm 2017, nhà văn hóa thôn được khởi công, với tổng diện tích khuôn viên 1.500m2. Sau gần 5 tháng thi công, nhà văn hóa đã hoàn thành với đầy đủ các hạng mục và các công trình phụ trợ khác. Tổng kinh phí xây dựng nhà văn hóa trên 730 triệu đồng, trong đó gần 500 triệu đồng là nhân dân đóng góp.

Nói về thôn 8 và ông Phan Văn Thăng ở xã Quỳnh Tam, ông Trần Văn Chính - Phó Chủ tịch MTTQ huyện Quỳnh Lưu đánh giá cao việc làm của người Thôn trưởng tận tụy. “Những đóng góp của ông Thăng được thể hiện bằng con số, với những nỗ lực cố gắng không biết mệt mỏi của mình vì phong trào chung, ông Thăng đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen của huyện Quỳnh Lưu. Đặc biệt, năm 2019 ông được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM” - ông Chính cho biết.

(Còn nữa)

Điền Bắc – Trần Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/chuyen-nhung-nguoi-vac-tu-va-o-nghe-an-bai-2-truong-thon-thap-lua-phong-trao-vung-giao-10289933.html
Zalo