Chuyện hơn 50 thầy cô tuổi teen Sài Gòn mang 'nắng' lên cao nguyên đại ngàn
'Cao nguyên có nắng rồi, con và các bạn muốn mang chút 'nắng' ở Sài Gòn lên vùng đất ấy bằng cách dạy tiếng Anh, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Nắng ở đây là sự ấm áp, sự sẻ chia'.

Đó là chia sẻ của bạn Phan Gia An, lớp 10 Anh, trường Phổ thông Năng khiếu, người sáng lập dự án Nắng Cao Nguyên. Nắng Cao Nguyên là dự án thiện nguyện, trong đó, hơn 50 học sinh từ các trường ở TP HCM như Phổ thông Năng khiếu, chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai sẽ dạy tiếng Anh miễn phí cho 3 trường Tiểu học của xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột), tỉnh Đak Lak từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 sắp tới. Dự án cũng sẽ thành lập thư viện và trao quà cho các hộ nghèo tại địa phương.
Cùng sáng lập Nắng Cao Nguyên với Gia An là Võ Thị Châu Anh và Phạm Hoài Thu, cùng học lớp 10 Anh, Phổ thông Năng khiếu. Cả ba nhà sáng lập đều muốn mang lên Tây Nguyên những tỉnh cảm yêu thương, những điều tốt đẹp nhất đến với vùng đất ấy.
Với bạn Huỳnh Đắc Di, lớp 10 Hóa, trường Phổ thông Năng Khiếu, Nắng Cao Nguyên là một sự án thiện nguyện, nhưng thay vì phân phối thực phẩm thì “Nắng” dạy cho các em con chữ, con đường để hướng tới tương lai. “Nắng” ở đây là những kiến thức, trải nghiệm mà Di và các bạn muốn mang lên Ea Tu.

Còn với Nguyễn Hoàn Vũ, học sinh lớp 10CH2, chuyên Lê Hồng Phong, nắng là ánh sáng và mang ý nghĩa của sự tốt đẹp. Việc dạy học tiếng Anh cho các em học sinh ở Đak Lăk giống như mang ánh sáng, mang những điều tốt đẹp đến cho các em.
Những tia nắng đa sắc, gom góp yêu thương
Hai ngày cuối tuần vừa qua, ngày 24/5 và 25/5, các thầy cô nhí trong dự án cùng nhau bán nước bên ngoài điểm thi tuyển sinh vào trường Phổ thông Năng khiếu để gom tiền từ thiện. 6h15 sáng, các bạn trong nhóm đã có mặt tại cổng trường, gửi những sticker “Thi tốt nha” đến các thí sinh.
Với nhiều bạn, đây là lần đầu tiên làm quen với “tiếp thị”, với việc bán hàng nhưng các bạn đã nỗ lực hết mình. Bằng những dấu ấn khác nhau, ai cũng muốn góp phần nhỏ bé của mình.
Con mưa trưa ập xuống vào trưa 24/5 sau khi các bạn trong dự án Nắng Cao Nguyên kết thúc hoạt động vào buổi sáng. Bạn Nguyễn Khiết Minh, lớp 10Anh LN1 khi nghe ban tổ chức huy động nhân sự từ điểm thi Phổ thông Năng khiếu đến điểm thi Trần Bình Trọng, bạn đã tình nguyện đi bộ gần 2 km để đến nơi cần đến.

Nguyễn Hoàn Vũ đến từ trường chuyên Lê Hồng Phong và Hoàng Bá Tùng, đến từ lớp 10 Tin LN, trường Phổ thông Năng khiếu, len lỏi như những con thoi, để tặng các em sticker thi tốt và bán nước phục vụ dự án.
Bộ ba Bùi Mai Phương, Trần Lâm An Khuê, Trần Đỗ Quyên đến từ lớp 10 Anh LN1 nhanh nhẹn, cười thật tươi tặng sticker cho các thí sinh thi Phổ thông Năng khiếu, tiếp động lực mùa thi và mời nước phụ huynh ở khu vực xa cổng trường. Các bạn đến từ trường chuyên Trần Đại Nghĩa cũng hòa mình vào đồng đội, tích cực tham gia hoạt động của nhóm.
Các bạn trong nhóm thiết kế như Dương Hồng Hà Anh – Lớp 10 Anh LN1, Lê Quý Minh Khuê, lớp 10 Anh LN2… cũng là những người góp cho Nắng thêm rực rỡ. Kết quả là Nắng có áo đồng phục và sticker “Thi tốt nhé” thật dễ thương.
Bạn Phùng Hưng, lớp Anh LN1 và là trưởng nhóm tuần 3, vừa có 2 ngày cuối tuần bận rộn vì vừa tham gia bán nước, vừa làm tình nguyện viên cho tuyển sinh vào trường Phổ thông Năng khiếu.
Không chỉ có thế, các bạn cũng gom những cuốn truyện, những em gấu bông được giặt sạch, phơi khô thơm tho để tặng các em nhỏ ở vùng cao.
Phụ huynh đồng hành
Với một dự án như Nắng Cao Nguyên, việc di chuyển từ TP HCM lên Đak Lak với khoảng cách địa lý đến gần 300 km, liên hệ với các trường để các thầy cô giáo teen đứng lớp, chỗ ăn chỗ ngủ…rất cần sự hỗ trợ phụ huynh.
Điểm thuận lợi của Nắng Cao Nguyên là điểm đến của dự án chính là quê hương của bạn Võ Thị Châu Anh, nhà sáng lập. Ba mẹ của Châu Anh đều là giáo viên tại địa phương, lại hết lòng hỗ trợ các con.

Ở đầu cầu TP HCM, mẹ của hai nhà sáng lập Hoài Thu và Gia An, cũng dành rất nhiều thời gian, tâm sức đồng hành cùng các con. Các phụ huynh khác cũng nhiệt tình giúp đỡ. Có phụ huynh góp móc phơi quần áo, có phụ huynh tài trợ nước sâm, nước lọc để các con bán gom tiền tiền thiện nguyện, nhưng tất cả cùng có điểm chung là cùng cổ vũ về tinh thần để các con mùa một mùa hè trải nghiệm thật đẹp, thật ý nghĩa.
Chị Phạm Thị Bích Thơm, phụ huynh của Hoài Thu, mong muốn từ dự án này, các con đóng góp hiểu biết của mình cho sự tiến bộ của các em nhỏ vùng cao, và thấy được giá trị mà các công việc thiện nguyện đem lại cho xã hội, từ đó luôn có ý thức về việc sống và cống hiến hết mình.
“Đối với bản thân các con, từ khi lên kế hoạch và chuẩn bị cho dự án, các con bắt tay vào làm nhiều việc mà ít khi các con phải làm, nhờ đó được rèn luyện trong công việc, từ đó chủ động hơn, tự giác hơn. Các con sẽ có kinh nghiệm giải quyết mâu thuẫn phát sinh khi làm việc nhóm. Một ý nghĩa nữa mà dự án mang lại là trải nghiệm cuộc sống tự lập trên cao nguyên”, chị Thơm nói thêm.

Và giữa tháng 6 này, những tia nắng từ Sài Gòn sẽ lên cao nguyên, mang đến cho trẻ em vùng đại ngàn con chữ, những yêu thương….