Chuyện hi hữu: Nạn nhân muốn gặp kẻ trộm để 'cưa đôi' tiền trúng xổ số khủng
Một vụ việc hy hữu đang gây xôn xao nước Pháp khi những tên trộm sử dụng thẻ ngân hàng trộm được để mua vé số và trúng giải thưởng lên tới 500.000 euro (523.000 USD).
Ảnh minh họa: Vé xổ số EuroMillions tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/ TTXVN
Tuy nhiên, những tên trộm này đã “biến mất” không một dấu vết trước khi chúng kịp đổi vé trúng thưởng để lấy tiền lĩnh thưởng.
Theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát, người đàn ông bị đánh cắp thẻ thanh toán được xác định có tên là Jean-David. Người này đang đưa ra một đề nghị được đánh giá là vừa khôi hài vừa thực tế khi muốn cùng chia khoản tiền trúng thưởng trên với những tên trộm đã đánh cắp thẻ ngân hàng của mình. Anh ta cũng cho biết đang kỳ vọng có thể lấy lại những món đồ khác đã bị trộm mất.
″Đó là một câu chuyện khó tin, nhưng tất cả đều là sự thật″, ông Pierre Debuisson - luật sư của ông Jean-David trao đổi với phóng viên vào ngày 23/2.
Theo công ty xổ số nhà nước La Française des Jeux (FDJ), cho đến ngày 23/2, công ty này vẫn chưa “tiếp đón” người trúng giải thưởng trên đến lĩnh thưởng. Điều này đồng nghĩa với việc những tên trộm đang đứng trước nguy cơ mất trắng một số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, nếu xuất hiện đến lĩnh thưởng thì nguy cơ những tên trộm kia bị bắt giữ là không hề nhỏ. Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành xác minh và điều tra thông tin vụ mất trộm đặc biệt này.
Theo luật sư của ông Jean-David, vụ trộm xảy ra vào đầu tháng này tại phía Nam thành phố Toulouse. Khi phát hiện chiếc ba lô của mình bị đánh cắp khỏi xe, ông đã lập tức yêu cầu ngân hàng chặn giao dịch thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, trước đó, thẻ của ông đã bị sử dụng để thanh toán cho giao dịch tại một cửa hàng địa phương. Trong ba lô của ông còn chứa một số loại giấy tờ khác nữa.
Nhân viên tại cửa hàng trên cho biết rằng hai người đàn ông vô gia cư đã dùng một trong những tấm thẻ ngân hàng của anh để mua một tấm vé số cào và may mắn trúng giả thưởng lớn. “Họ mừng rỡ đến mức quên cả thuốc lá và đồ đạc rồi lao ra ngoài như những kẻ điên”, luật sư Debuisson thuật lại những gì đã được miêu tả.
Ông Jean-David đã trình báo cảnh sát về vụ trộm nhưng cho biết cũng sẽ sẵn sàng rút đơn nếu những kẻ trộm ra trình diện để cùng chia số tiền trúng giải thưởng. ″Nếu không có họ, sẽ không ai có thể chiến thắng″, ông phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước France-2.
Tuy nhiên, luật sư Debuisson cho biết bên công tố viên có thể sẽ tìm cách tịch thu số tiền trúng số và xem đó là khoản lợi nhuận thu được một cách bất hợp pháp. Vị luật sư này đã phát động một chiến dịch kêu gọi trên toàn quốc vào ngày 21/2, hy vọng những “người trúng số bí ẩn” liên hệ với văn phòng của mình để thương lượng. “Bạn không phải mạo hiểm gì cả... Chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn. Và bạn sẽ có thể thay đổi cuộc sống của mình”, ông nhấn mạnh.
Vấn đề đặt ra là nếu những kẻ trộm không sớm ra mặt, họ có thể mất đi cơ hội đổi tiền vì vé số có thời hạn nhất định. Vị luật sư của ông Jean-David cũng cảnh báo vé đang sắp đến hạn trả thưởng và khi đó mọi thứ sẽ trở về số 0 tròn trĩnh. Ông cho biết: “Thời gian đang chống lại chúng ta”.
Hiện tại, dư luận nước Pháp đang tò mò về danh tính của những người trúng số đặc biệt này và liệu họ sẽ ra mặt để nhận phần thưởng, hay để tấm vé số biến mất vào quên lãng.