Chuyện đơn vị nữ phòng không Ukraine đối chọi với UAV Nga

Xung đột Nga - Ukraine càng khốc liệt và kéo dài thì Ukraine càng hao tổn nhân lực, thiếu quân và thiếu nam giới trầm trọng. Trong bối cảnh đó Ukraine phải bổ sung phụ nữ vào các đơn vị tự vệ phòng không chuyên đối đầu với UAV của Nga.

Những nữ “phù thủy” phòng không tự vệ của Ukraine

Màn đêm buông xuống ở thị trấn Bucha (Ukraine) cũng là lúc những “cô phù thủy” xuất hiện để đối phó với những cuộc tấn công của Nga bằng UAV bầy đàn.

“Những phù thủy Bucha” là danh xưng tự đặt của một đơn vị phòng không tình nguyện gồm gần như hoàn toàn là nữ giới, được lập ra để bảo vệ bầu trời Ukraine tại khu vực này trong bối cảnh ngày càng nhiều nam giới nước này phải ra tiền tuyến.

Các nữ binh Ukraine thuộc đơn vị phòng không Bucha trong một đợt huấn luyện quân sự cơ bản. Ảnh: BBC.

Các nữ binh Ukraine thuộc đơn vị phòng không Bucha trong một đợt huấn luyện quân sự cơ bản. Ảnh: BBC.

Nga thường phóng nhiều UAV theo các đợt để áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine trước khi tung ra đòn tập kích tên lửa.

Các ca trực vào đêm cho phép những phụ nữ này kết hợp nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc với công việc thường nhật như giáo viên, bác sĩ, thậm chí cả làm móng tay móng chân.

Dùng vũ khí đầu thế kỷ 20 để chống lại UAV Nga của thế kỷ 21

Valentyna, 51 tuổi, là một bác sĩ thú y. Chị đăng ký tham gia đơn vị chống UAV này vào mùa hè và giờ đã trở thành thành viên của đội, sử dụng hô hiệu là Valkyrie.

Valentyna kể về những người bạn được triển khai ra mặt trận và những người tử trận như các lý do đưa chị tới vị trí chiến đấu phòng không hiện nay. “Tôi làm được việc này. Súng ống nặng nhưng phụ nữ bọn tôi làm được”.

Một vài tiếng sau, còi báo động vang lên. Đơn vị của Valentyna nhanh chóng di chuyển ra trận địa bằng xe bán tải. Nhóm 4 người nhảy ra khỏi xe và leo lên bên 2 khẩu súng máy. Đây là súng Maxim sản xuất vào năm 1939, với hộp đạn đóng dấu sao đỏ thời Liên Xô.

Serhiy - người đàn ông duy nhất trong đội, phải dùng tay đổ nước trong chai lên súng để làm mát.

Súng máy cổ Maxim gắn trên xe bán tải của đơn vị phòng không tự vệ Ukraine. Ảnh: BBC.

Súng máy cổ Maxim gắn trên xe bán tải của đơn vị phòng không tự vệ Ukraine. Ảnh: BBC.

Khẩu súng tuy cổ nhưng được bảo dưỡng tốt. Nhóm Phù thủy cho biết, họ đã bắn hạ được 3 UAV Nga từ mùa hè 2024 đến nay.

Valentyna giải thích: “Vai trò của tôi là nghe cảnh giới giúp họ. Công việc này căng thẳng về thần kinh. Chúng tôi phải tập trung, lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất”.

Người bạn Inna của chị cũng tầm tuổi đầu U60. Inna kể: “Thật đáng sợ. Nhưng cũng như chuyện sinh nở thôi, tôi làm được 3 lần rồi”. Nói xong, Inna phá lên cười.

Inna là giáo viên dạy toán. Thỉnh thoảng chị phải vội vã rời khỏi khu rừng của đơn vị để đi dạy học. Chị kể: “Tôi để quần áo ở sẵn trong ô tô. Cả giày cao gót nữa. Quét chút son môi, thế là tôi lại vào lớp để dạy. Rồi lại nhanh chóng lên ô tô, thay đồ nhanh và rời đi”.

Inna kể tiếp: “Đàn ông con trai họ ra trận hết rồi, còn lại mỗi đàn bà chúng tôi. Nhưng mà phụ nữ bọn tôi cân được hết”.

Xa xa phía chân trời lóe lên ánh đèn cao áp của một nhóm phòng không khác, đang rà soát bầu trời để truy tìm các mối nguy hiểm đường không tại khu vực của họ.

Hiện Ukraine chưa công bố dữ liệu công khai về các đơn vị tình nguyện như thế này cũng như số phụ nữ Ukraine tham gia tự vệ như thế. Chỉ biết là họ góp phần tạo thêm một lớp lá chắn phòng không quanh những thành phố, thị trấn lớn của Ukraine.

Từ trận địa của mình, Yulia phát hiện 2 UAV trên máy tính bảng. Nhưng những UAV đó bay phía trên khu vực láng giềng nên trước mắt chưa phải là mối đe dọa trực tiếp đối với thị trấn Bucha. Tuy nhiên súng máy của nhóm vẫn trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa khi còi báo động chưa kết thúc.

Tình trạng âm thịnh dương suy

Chỉ huy của đơn vị phòng không nữ này là một người đàn ông to lớn như gấu, ông mới quay về từ mặt trận Pokrovsk ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine, nơi chiến sự đang dữ dội nhất.

Chỉ huy Andriy Verlaty cười, nói về cuộc chiến ở Pokrovsk: “Chỗ đó toàn pháo hoa, không ngừng nghỉ”.

Còn tại thị trấn Bucha này, Verlaty từng có khoảng 200 nam giới tham gia các đơn vị phòng không cơ động của mình, tuần tra trong lúc có giới nghiêm vào ban đêm, nhiều người trong số họ không đáp ứng tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự.

Nhưng sau đó Ukraine xem xét và thay đổi luật động viên quân sự, do tình trạng thiếu binh sĩ trầm trọng. Khi đó, người của Verlaty bỗng dưng đạt chuẩn để được ra tiền tuyến.

Đại tá Verlaty nói: “Khoảng 90% lực lượng của tôi gia nhập quân đội, 10% thì lẩn trốn. Chẳng còn đàn ông nào nữa, nếu có thì chỉ là những người cụt chân”.

Lúc này, Verlaty có hai lựa chọn: Tuyển những người dưới tuổi bị gọi nhập ngũ hoặc tuyển phụ nữ.

Lúc đầu, người ta không tin tưởng vào phụ nữ lắm. Nhưng rốt cuộc, đơn vị của ông lại gồm toàn phụ nữ và họ vẫn thực hiện được nhiệm vụ chiến đấu. “Mọi thứ đã thực sự thay đổi”, viên đại tá nói.

Hiện nay, vào các kỳ nghỉ cuối tuần, nhóm “Những phù thủy Bucha” lại đều đặn tham gia huấn luyện quân sự cơ bản. Vào ngày nhóm phóng viên BBC đến thăm đơn vị này, họ đang học đột kích vào tòa nhà, trên tay lăm lăm súng tiểu liên AK.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: BBC

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ho-so/chuyen-don-vi-nu-phong-khong-ukraine-doi-choi-voi-uav-nga-post1129905.vov
Zalo