Chuyện của người lính 'khoét núi, ngủ hầm'
Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, cùng với điểm đón xuân ở hậu cứ, Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) còn có 4 điểm đón Tết ở các công trình.
Đến với mỗi điểm công trình, chúng tôi có dịp cảm nhận không gian văn hóa Tết độc đáo, tạo nên ấn tượng khó quên với bộ đội.
Là đơn vị thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm khi “khoét núi, ngủ hầm”; song với ý chí “thép”, những người lính công binh luôn tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Giữa rừng xanh núi thẳm Kbang (Gia Lai) hay miền biên viễn xa xôi Đắk Song, Tuy Đức (Đắk Nông), doanh trại đều được dựng lên bằng phên liếp, mái lợp tôn, nền đất. Mặc dù ăn ở, sinh hoạt dã ngoại, song khuôn viên đơn vị được tô điểm những khóm hoa rừng, câu đối, băng rôn, khẩu hiệu “mừng Đảng, đón xuân”.
Thực hiện nhiệm vụ nơi giáp biên với nước bạn Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 chọn những cành cây khô, gắn thêm hoa mai, hoa đào nhựa trang trí cho phòng họp, bàn thờ Tổ quốc. Tiếng cười vui, reo hò, cổ vũ của cán bộ, chiến sĩ trong hội thi nấu bánh chưng làm cho núi rừng nơi đây thêm rộn ràng, ấm cúng.
Binh nhất Ksor Văn (chiến sĩ Trung đội 3) bày tỏ: "Cùng đồng đội tham gia các hoạt động, tôi rất vui. Lần đầu ăn Tết xa nhà, tôi không nghĩ Tết của bộ đội ở công trình lại vui và ý nghĩa như vậy"!
![Bộ đội Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) gói bánh chưng tại công trường.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_08_16_51423947/b79ca8a791e978b721f8.jpg)
Bộ đội Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) gói bánh chưng tại công trường.
Tại các điểm đóng quân, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 280 đã chủ động gieo trồng các giống hoa, đắp tiểu cảnh, trang trí khu sinh hoạt tập trung và cả phòng nghỉ của bộ đội.
Thiếu tá Lê Trung Hiếu, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho hay: "Với tinh thần “thực túc binh cường”, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, bộ đội ở các điểm đóng quân đều đẩy mạnh tăng gia, tự túc được rau xanh và phần lớn thịt lợn, gà; trích quỹ tăng gia đưa vào ăn thêm, nâng cao đời sống bộ đội. Tiểu đoàn còn phối hợp với Đồn Biên phòng 763 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông) tham gia Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới” nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và trao 15 suất quà tặng bà con vùng biên. Chào mừng đại hội đảng các cấp, mỗi đơn vị đều đầu tư, củng cố, xây dựng một công trình, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội".
Tìm hiểu chúng tôi được biết, Tết Nguyên đán năm nay, tất cả các điểm đóng quân của Lữ đoàn Công binh 280 đều tổ chức những hoạt động sôi nổi, như: Bình báo tường, hái hoa dân chủ, đốt lửa trại, đón giao thừa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi nhảy bao bố, kéo co, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt...
Đại tá Phạm Khánh Hồng, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 280 phấn khởi cho biết: "Tuy thực hiện nhiệm vụ xa hậu cứ, xa khu vực dân cư, làm việc theo ca, song nhờ sự đoàn kết, đồng lòng, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn vinh dự được tặng Cờ thi đua, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, Lữ đoàn đã chủ động từ sớm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, bảo đảm đầy đủ mọi mặt cho bộ đội vui xuân, đón Tết cả về vật chất lẫn tinh thần. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ xác định tốt tư tưởng, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".