Chung tay bồi đắp nét đẹp văn hóa

'Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An'. Câu ca dao vốn quen thuộc và được nhiều người biết tới để nói tới phẩm chất giản dị, thanh lịch, lối ứng xử văn hóa được bồi đắp ngàn năm của người Hà Nội.

Đây là niềm tự hào đồng thời là trách nhiệm nặng nề đặt lên vai những người đang sinh sống, làm việc, học tập trên mảnh đất nghìn năm văn hiến, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ, làn sóng di cư về các đô thị lớn ngày càng cao. Được thừa nhận đã khó, giữ sao cho xứng đáng với những danh xưng cao quý càng khó, đòi hỏi không chỉ sự hiểu biết truyền thống mà cả sự trao truyền, đắp bồi của mỗi cá nhân, trong mỗi gia đình.

Thật tự hào khi nhìn lại hành trình 71 năm kể từ Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954), truyền thống thanh lịch, văn minh vẫn được các thế hệ người Hà Nội gìn giữ, trao truyền và phát huy. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả những lúc khó khăn, gian khổ nhất, trong bối cảnh máy bay Mỹ đánh phá ác liệt, “đất rung, ngói tan, gạch nát”, thì hình ảnh người Hà Nội hiện lên vẫn hào hoa, thanh lịch, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Có lẽ, chính những phẩm giá tuyệt vời đó đã giúp cho Hà Nội được trao tặng danh hiệu Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, việc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, ứng xử thanh lịch, văn minh cũng luôn được Thành phố đặt lên vị trí quan trọng hàng đầu để tiếp tục đắp bồi, khẳng định lương tri, phẩm giá, cốt cách người Hà Nội. Và những nỗ lực đó đã được thể hiện rất rõ trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 vừa qua.

Bên cạnh sự nỗ lực rất lớn của các lực lượng chức năng và chính quyền các cấp, không thể không nhắc tới tinh thần vì cộng đồng và ứng xử văn hóa, văn minh của người dân Thủ đô. Sự hỗ trợ, chia sẻ tận tình của người Hà Nội với người dân cả nước đổ về chung vui trong những ngày đại lễ quốc gia. Tất cả đã tạo nên bản “giao hưởng” hào hùng, thắm đượm tình yêu nước, tình cảm quân dân, nghĩa đồng bào, tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Một lần nữa, những phẩm cách văn hóa tốt đẹp của người Thủ đô, cư dân của mảnh đất ngàn năm văn hiến, lại thể hiện rõ nét, được nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Mặc dù vậy, có lúc, có nơi vẫn còn những ứng xử chưa đúng mực, thiếu văn minh, thậm chí phản cảm, đơn cử như hành vi “thông chốt” an ninh, cãi cọ, xô xát để tranh giành chỗ ngồi xem diễu binh hay đổ nước ngăn người dân tập trung trước cửa hàng... Dẫu chỉ là số ít, nhưng dưới tác động tiêu cực của mạng xã hội nên những “vết xước” đó đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh thanh lịch, văn minh của Thủ đô Hà Nội.

Một nhà văn từng viết, đại ý rằng Hà Nội chỉ thực sự là Hà Nội khi đẹp về văn hóa. Thực vậy, để Thủ đô tiên phong, đi đầu về văn hóa rõ ràng phải chấn chỉnh, khắc phục ngay những hành vi, ứng xử lệch chuẩn như trên. Trước hết các cấp ngành từ Thành phố tới cơ sở cần thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19-2-2024 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân về thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Đặc biệt, cần tăng cường giám sát, xử lý nghiêm những hành vi, lối sống phản cảm, vi phạm các quy tắc, quy định ứng xử của cộng đòng, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hiến ngàn năm của đất kinh kỳ.

Khi mỗi người cùng ý thức chung tay gìn giữ, đắp bồi, truyền thống văn hóa ứng xử thanh lịch, văn minh sẽ được củng cố, giữ vững, trao truyền, tạo sức mạnh mềm để Thủ đô tiếp tục vươn xa, hòa nhập có bản sắc.

Mai Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chung-tay-boi-dap-net-dep-van-hoa-718535.html