Chung dòng Sông Bé - Viết tiếp bản hùng ca báo chí cách mạng

Tọa đàm 'Chung dòng Sông Bé - Viết tiếp bản hùng ca Báo chí cách mạng' không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mà còn là diễn đàn chia sẻ để hướng tới sự phát triển của ngành báo chí Bình Dương, Bình Phước trong giai đoạn phát triển mới.

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025), chiều 14-6, tại Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương (BTV) tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Chung dòng Sông Bé - Viết tiếp bản hùng ca Báo chí cách mạng”.

Dự tọa đàm có Tỉnh ủy viên, Giám đốc -Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm; Tổng Biên tập Báo Bình Dương Lê Minh Tùng; Phó Giám đốc phụ trách, điều hành BTV Nguyễn Thanh Quang; các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Sông Bé, Báo Bình Dương, Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

Báo chí Sông Bé trong dòng chảy Báo chí cách mạng Việt Nam

Phát biểu chào mừng tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương Lê Hữu Phước cho biết, cách đây tròn một thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra tờ báo "Thanh Niên", khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kể từ đó, báo chí cách mạng nước ta đã luôn là ngọn đuốc soi đường, là tiếng nói trung thực, kiên định của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng hành cùng từng bước chuyển mình của đất nước.

Trong dòng chảy chung ấy, báo chí tỉnh Sông Bé xưa - Bình Dương và Bình Phước ngày nay luôn thể hiện vai trò tiên phong, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp cách mạng, vào công cuộc đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Những cây bút, những phóng viên, biên tập viên từng công tác dưới mái nhà chung của báo chí Sông Bé đã cùng nhau viết nên những trang sử đầy tự hào, bằng chính mồ hôi, nước mắt, trí tuệ và cả sự hy sinh thầm lặng.

Các đại biểu dự buổi tọa đàm

Các đại biểu dự buổi tọa đàm

Sau khi tỉnh Sông Bé được chia tách thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước, các cơ quan báo chí của hai địa phương đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về tổ chức, nội dung và hình thức. Báo chí Bình Dương và Bình Phước đã không ngừng đổi mới, hiện đại hóa, tích cực chuyển mình theo xu thế công nghệ số, nâng cao chất lượng thông tin, ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách, báo chí còn là tiếng nói phản biện xã hội lành mạnh, góp phần tạo dựng môi trường phát triển bền vững, nhân văn.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương Lê Hữu Phước, buổi tọa đàm không chỉ để ôn lại những kỷ niệm, tri ân những người làm báo tiền bối, mà còn là dịp để kết nối, chia sẻ, củng cố tinh thần đoàn kết và định hướng cho sự nghiệp báo chí trong thời kỳ mới. Một thời kỳ mà báo chí không chỉ phản ánh thông tin, mà còn phải chủ động dẫn dắt, lan tỏa các giá trị tích cực trong xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước hùng cường, phát triển và hiện đại.

“Với tinh thần Chung dòng Sông Bé, chúng ta hôm nay có mặt tại đây không chỉ để tri ân quá khứ, mà còn cùng nhau viết tiếp bản hùng ca báo chí cách mạng trong một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của chuyển đổi số, của trí tuệ nhân tạo, của thông tin đa chiều và kết nối toàn cầu. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức đặt ra cho những người làm báo chúng ta, buộc chúng ta phải không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng làm báo hiện đại”, Chủ tịch Hội Nhà báo Bình Dương Lê Hữu Phước nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bình Dương Lê Hữu Phước cũng mong muốn, trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuẩn bị bước vào một giai đoạn phát triển mới với những định hướng lớn trong việc tổ chức lại đơn vị hành chính, những người làm báo trên quê hương Bình Dương - Bình Phước hôm nay sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất của người làm báo cách mạng, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, dù ở bất cứ đâu.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương Lê Hữu Phước phát biểu chào mừng tại buổi tọa đàm

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương Lê Hữu Phước phát biểu chào mừng tại buổi tọa đàm

Ký ức và tự hào

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, đặc biệt là những người làm báo trẻ tuổi đã được nghe các vị khách mời, là những nhà báo kỳ cựu chia sẻ hành trình ra đời và phát triển của các cơ quan báo chí Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước. Những câu chuyện nghề, chuyện đời xúc động được các nhà báo lão thành chia sẻ tại buổi tọa đàm như tiếp thêm động lực để các thế hệ những người làm báo trẻ dấn thân, tự học hỏi, tự rèn luyện để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của khán, thính giả.

Chủ tịch Hội Khoa học - Lịch sử tỉnh Bình Dương, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Dương Huỳnh Ngọc Đáng, người từng có thời gian dài gắn bó với công tác Đảng và báo chí tại tỉnh Sông Bé chia sẻ, lúc mới thành lập, bộ máy của cơ quan Báo Sông Bé cũ vô cùng đơn giản, chủ trương của tỉnh cho tuyển phóng viên, nhưng tuyển mãi chỉ được 2 người. Do thiếu cả về nhân lực và vật lực, nên phải 10 ngày mới ra 1 kỳ báo, sau đó tăng lên 1 tuần/kỳ. Phóng viên đi tác nghiệp vùng sâu, vùng xa xong phải tranh thủ gửi xe đò về tòa soạn, nhiều khi thất lạc bài vở là chuyện bình thường.

“May mắn của Báo Sông Bé, sau này là Báo Bình Dương được lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và con người. Việc định hướng tuyên truyền cũng được đặc biệt quan tâm. Lúc bấy giờ là phải thể hiện, phản ánh được hơi thở cuộc sống của người dân, nhất là đời sống người dân tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Sau này công tác tuyên truyền tập trung đẩy mạnh vào thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, điều này lý giải vì sao Bình Dương là thủ phủ công nghiệp của cả nước”, ông Huỳnh Ngọc Đáng cho biết.

Chủ tịch Hội Khoa học - Lịch sử tỉnh Bình Dương, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Dương Huỳnh Ngọc Đáng, người từng có thời gian dài gắn bó với công tác Đảng và báo chí tại tỉnh Sông Bé chia sẻ tại buổi tọa đàm

Chủ tịch Hội Khoa học - Lịch sử tỉnh Bình Dương, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Dương Huỳnh Ngọc Đáng, người từng có thời gian dài gắn bó với công tác Đảng và báo chí tại tỉnh Sông Bé chia sẻ tại buổi tọa đàm

Chia sẻ chân thật và xúc động về những ngày đầu xây dựng trong muôn vàn thiếu thốn nhưng đầy quyết tâm, nguyên Giám đốc Đài PT-TH Bình Dương Nguyễn Đức Trường nhớ lại: Thời điểm mới thành lập, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Đài Sông Bé cũ rất thiếu thốn, nhân lực thì ít ỏi.

“Lúc bấy giờ, việc đầu tiên chúng tôi quan tâm là phải lựa chọn câu xướng, nhạc hiệu cho đài. Sau nhiều lần bàn bạc kỹ, ban biên tập đã chọn nhạc hiệu bài “Mỗi bước ta đi". Lúc hòa âm phối khí phải đi thuê mướn, phòng thu thì đơn sơ nhưng khi thu rất thành công. Buổi phát sóng đầu tiên, trong chương trình thời sự tổng hợp được đánh giá rất cao, sau bao nhiêu năm hôm nay nghe lại bản thân thực sự rất xúc động”, ông Trường nhớ lại.

Từng là người lính sau nhiều năm cầm súng chiến đấu, năm 1981 chuyển về công tác tại Đài Truyền hình Sông Bé, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, nguyên là Trưởng phòng phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Sông Bé Phan Minh Hoàng cho rằng: Các bạn trẻ làm báo ngày nay có rất nhiều thuận lợi so với trước đây. Thời chúng tôi đi tác nghiệp bằng xe đạp, 2 người đèo nhau trên chiếc xe đạp đi khắp các địa phương trong tỉnh Sông Bé. Trường hợp xa quá phải đi xe đò, đi từ sáng sớm đến chiều mới nơi cơ sở, đến nơi bụi đất đỏ bám đầy người, nhìn không ra. Về thiết bị, lúc bấy giờ quay bằng phim nhựa, quay xong phải về Thành phố Hồ Chí Minh dựng cả mấy ngày.

Giai đoạn tách tỉnh Sông Bé năm 1997, báo chí Sông Bé chia tách thành hai tỉnh. Khó khăn lớn nhất của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước bấy giờ là trụ sở phải đi mướn, nơi ở của anh em thì không có, con người hạn chế bởi nhiều anh em không chịu được khó khăn đã bỏ về. nhưng tinh thần và nghị lực, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao”, nhà báo Phan Minh Hoàng khẳng định.

Nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, nguyên Trưởng phòng phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Sông Bé Phan Minh Hoàng chia sẻ tại buổi tọa đàm

Nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, nguyên Trưởng phòng phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Sông Bé Phan Minh Hoàng chia sẻ tại buổi tọa đàm

Chia sẻ khó khăn của cơ quan Báo Bình Phước thời điểm mới thành lập, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Phước Đoàn Như Viên cho rằng: Khi bắt tay xây dựng một tờ báo địa phương sau ngày tách tỉnh, không chỉ khó khăn về nơi ăn, chỗ ở mà ngay cả nước sinh hoạt còn không có. Nhưng những khó khăn này không phải quá đáng lo, cái lo nhất là con người. Lúc mới thành lập, Báo Bình Phước chỉ có 5 người, trước tình hình đó, ban biên tập phải xuống tận trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh để tuyển người.

“Sau này, cho đến ngày sát nhập Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước cũng chỉ có chưa đây 20 biên chế. Để xuất bản phát 5 kỳ/tuần; ban biên tập phải xin cơ chế riêng là ký hợp đồng lao động mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra”, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Phước Đoàn Như Viên cho biết.

Nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Phước Đoàn Như Viên chia sẻ những khó khăn của tờ Báo Bình Phước thời điểm mới thành lập

Nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Phước Đoàn Như Viên chia sẻ những khó khăn của tờ Báo Bình Phước thời điểm mới thành lập

Một trong những cột mốc rất đáng nhớ của báo chí Sông Bé, đó là hành trình mang làn sóng phát thanh - truyền hình đến những vùng đất xa xôi nhất, nơi còn là “vùng trắng” thông tin lúc bấy giờ. Nguyên Trưởng Đài Tiếp vận Bà Rá, hiện là Phó Giám đốc Đài PT-TH và Báo Bình Phước Phan Văn Thảo tự hào kể: Ngày 18-12-1991, công trình tiếp vận Phát thanh - Truyền hình Bà Rá đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Lúc bấy giờ, rất xúc động khi nghe tiếng người dân reo hò vui sướng khi “sóng đã về”.

“Núi Bà Rá - biểu tượng kiêu hãnh của đất và người Phước Long, từng ghi dấu sự nỗ lực phi thường của những người làm công tác PT-TH Sông Bé. Năm 1991, Đài Tiếp vận Bà Rá được xây dựng - như một cột mốc cho khát vọng “giữ sóng - giữ lòng dân”, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Phan Văn Thảo nói.

Tiếp bước và chuyển động số

Tại buổi tọa đàm, các nhà báo trẻ, đại diện cho thế hệ những người làm báo trẻ tuổi Bình Dương, Bình Phước cũng đã có những chia sẻ xúc động, cùng với đó sự tự hào, xen lẫn khâm phục thế hệ cha anh đi trước. Bất chấp khó khăn, thiếu thốn, nhưng với lòng yêu nghề, họ đã cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thời đại số, các nhà báo trẻ đều có chung nhận định sẽ có rất nhiều thuận lợi, nhưng đan xen với đó là những khó khăn, thách thức, rất dễ xảy ra “tai nạn nghề nghiệp”. Do đó người làm báo phải luôn cẩn trọng, làm chủ công nghệ trước dòng chảy số.

“Trong dòng chảy số, người làm báo trẻ phải không ngừng học hỏi, trau dồi nghiệp vụ, trau dồi đạo đức cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bám sát hơi thở cuộc sống để có những tác phẩm hay, chất lượng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội”, nhà báo Lệ Quyên, Phó Trưởng phòng Thời sự BPTV chia sẻ.

Chung dòng - kết nối - lan tỏa

Để tiếp nối dòng chảy từ truyền thống đến hiện tại, từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay, tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đã được nghe những chia sẻ tâm huyết của những người đứng đầu cơ quan báo chí Bình Dương, Bình Phước.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm cho rằng: Trong thời đại số, con người là yếu tố quyết định đến chất lượng cũng như sự phát triển của cơ quan báo chí.

Tại Bình Phước, sau khi hợp nhất 2 cơ quan báo và đài, phương châm của Ban Giám đốc - Ban Biên tập xác định ngay từ đầu là một người phải làm được nhiều loại hình, không những làm được mà còn phải làm tốt, bởi Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước yêu cầu tất cả các loại hình báo chí đều phải quan trọng như nhau.

“Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần đổi mới, tuy nhiên tinh thần đổi mới phải kế thừa những giá trị tốt đẹp của thế hệ cha anh, những người làm báo ở các cơ quan báo chí Sông Bé cũ và Bình Dương, Bình Phước. Giai đoạn tới sẽ khó khăn, nhưng chúng tôi xác định khó khăn bao nhiêu cũng phải vượt qua. Trước đây, để đưa cánh sóng lên đỉnh Bà Rá, các nhà báo lão thành vẫn hoàn thành tốt, thì không có gì chúng ta không thể vượt qua”, Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm khẳng định.

Phó Giám đốc phụ trách, điều hành BTV Nguyễn Thanh Quang chia sẻ, bản thân và những người làm báo tại Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương luôn trăn trở làm sao để viết tiếp truyền thống hào hùng của báo chí Sông Bé. Thời gian tới sẽ sáp nhập tỉnh thành, người làm báo tại Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương phải nỗ lực, rèn luyện để tạo ra thế hệ nhà báo đa năng, đa tài, rành công nghệ để luôn đứng vững trong xu hướng mới.

Trong khi đó, Tổng Biên tập Báo Bình Dương Lê Minh Tùng bày tỏ sự tự hào với bề dày lịch sử báo chí nước nhà 100 năm qua. Trong dòng chảy đó có sự đóng góp không nhỏ của Báo Sông Bé, Báo Bình Dương và Báo Bình Phước.

Liên quan đến chuyển đổi số trong báo chí, Tổng Biên tập Báo Bình Dương Lê Minh Tùng cho rằng: Trong dòng chảy chuyển đổi số sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội mới cho người làm báo, đi cùng là những khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, dù công nghệ phát triển đến đâu, con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất, các phóng viên, nhà báo phải rèn giũa, học hỏi để làm chủ công nghệ, làm chủ bản thân.

Xuân Túc - Trương Hiện

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/548/174019/chung-dong-song-be-viet-tiep-ban-hung-ca-bao-chi-cach-mang
Zalo