Chung bước giữa hàng quân
Những ngày này, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, hình ảnh hai cô gái trẻ gần giống nhau bước đều giữa đội hình trang nghiêm thu hút sự chú ý của nhiều người. Họ là chị em ruột: Nguyễn Ngọc Thảo Uyên (khối nữ chiến sĩ biệt động) và Nguyễn Ngọc Thảo Vân (khối nữ du kích miền Nam), cùng tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cả hai sớm được hun đúc tinh thần yêu nước. Thảo Uyên hiện công tác tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng; Thảo Vân là sinh viên năm thứ hai Học viện Hàng không Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Thảo Vân (bên trái) luyện tập trong đội hình khối nữ du kích miền Nam.
Khi biết tin cùng trúng tuyển vào đội hình diễu binh, diễu hành, hai chị em không giấu được niềm xúc động. Mỗi người thuộc một khối, khoác lên mình sắc phục khác nhau, nhưng họ luôn sát cánh, động viên nhau vượt qua cường độ huấn luyện khắt khe giữa thời tiết nắng nóng. Với Thảo Vân, lần đầu tiếp xúc với môi trường quân ngũ, sự nghiêm nghị, kiên cường của chị gái chính là động lực để cô vượt lên chính mình. Trung tá QNCN Lê Thị Thu Hiền, cán bộ quản lý khối nữ du kích miền Nam đánh giá: “Thảo Vân tiếp thu nhanh, cầu tiến và luôn nỗ lực. Có lẽ tình cảm gia đình, sự hiện diện của chị gái là nguồn động lực lớn giúp Vân vượt qua áp lực luyện tập”.
Trong đội hình diễu binh, diễu hành sắp tới tại Quảng trường Ba Đình, hai chị em với hai màu áo sẽ cùng hòa bước trong khí thế hào hùng, thể hiện niềm tự hào, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với Tổ quốc...