Chùm thơ dành cho thiếu nhi của nhà thơ Lê Thị Mây

LTS: Đồng dao Quan Trạng là phần một của tuyển tập, gồm ba tập thơ của nhà thơ Lê Thị Mây viết cho cả bé trai, bé gái bằng thể thơ lục bát. Vần điệu thơ lục bát là vần điệu hát ru ngọt ngào từ bà, từ mẹ... Nhà thơ mong rằng vần điệu thể thơ lục bát thấm vào tâm tư, dắt tay các cháu bước vào lớp học. Mỗi ngày học là một ngày vui... Mong rằng các cháu chăm ngoan, học giỏi, lớn khôn dần và trưởng thành từ từng bài học đầu tiên, từ lời dạy của thầy cô giáo, từ nỗi khó nhọc của công cha nghĩa mẹ sinh thành... Những bài thơ sau rút trong tập 'Hoa phượng sân trường' (NXB Văn học) vừa mới ấn hành.

Bồ câu và bé

Bồ câu bay với bầu trời

Bé mơ khi ngủ nhoẻn cười mây xanh

Đám mây cõng bé bay nhanh

Nhìn sông thấy biển nhìn cành thấy hoa

Bồ câu chở nắng chan hòa

Mây xanh cõng bé bay qua cánh đồng...

Minh họa: LÊ NGỌC DUY

Minh họa: LÊ NGỌC DUY

Cánh đồng lác

Cánh đồng lác của làng ta

Mênh mông bát ngát nở hoa lúc nào?

Lũ chim bói cá ồn ào

Kiếm ăn đồng lác chào mào đến thăm.

Chiếu hoa bà dệt ánh trăng

Chim chóc nhảy múa hoa văn mặt trời

Nhà gấu tí hon

Gấu mẹ thường hay vắng nhà

Gấu con ngủ muộn gấu bà xâu kim

Gấu con ngủ mắt lim dim

Đôi khi thức dậy xâu kim giúp bà

Gấu con gấu mẹ gấu cha

Gia đình nhà gấu thuận hòa vui ghê...

Hươu cao cổ

Anh hươu vừa ở rừng về

Thích vui dạo phố thêm mê bóng bàn

Tiu tiu quả bóng cười vang

Anh hươu cao cổ thi gan với trời

Tiu tiu quả bóng không rơi

Hóa vầng trăng mọc trùng khơi sóng trào.

Sân trường ve ran

Phượng hồng nở rộ hè sang

Sân trường vắng bạn ve ran gọi gì

Lũ ve cũng phải học thi

Thầy cô đánh trống sao đi sắp hàng

Phượng hồng đỏ rực thênh thang

Cây con cây mẹ cây bàng đứng bên

Ve ran điểm mặt điểm tên

Có cô cún nhỏ đứng lên học bài...

Lê Thị Mây

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chum-tho-danh-cho-thieu-nhi-cua-nha-tho-le-thi-may-186626.htm
Zalo