Chủ tịch Nguyễn Văn Được thăm gia đình thầy thuốc tiêu biểu

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đến thăm gia đình thầy thuốc tiêu biểu và cơ sở y tế, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Chiều 25-2, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, do ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm thầy thuốc tiêu biểu và cơ sở y tế, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955).

Ông Nguyễn Văn Được trao quà đến gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế - Xã hội - Thương binh, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thành kính thắp nhang tri ân những công lao, đóng góp của Mẹ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, cũng như ngành y tế. Chủ tịch dành thời gian trò chuyện, thăm hỏi, động viên sức khỏe các thành viên trong gia đình Mẹ Bùi Thị Mè.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè (sinh năm 1921, mất năm 2014; quê quán huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long); nguyên là Ủy viên Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Tây Nam bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà giáo yêu nước miền Nam Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế - Xã hội - Thương binh Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trò chuyện cùng người thân Mẹ Bùi Thị Mè. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mẹ Bùi Thị Mè có hai người con gái và bốn người con trai. Trong đó, 3 người con trai là liệt sĩ: liệt sĩ Nguyễn Huỳnh Sanh, hy sinh lúc 26 tuổi; liệt sĩ Nguyễn Huỳnh Tài, hy sinh lúc 24 tuổi và liệt sĩ Nguyễn Huỳnh Đại, hy sinh khi mới 22 tuổi.

Người con trai duy nhất còn lại là Nguyễn Huỳnh Đạo cũng là thương binh. Mẹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 2, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng 1, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng 1, Huân chương Giải phóng hạng 2, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Tiếp đó, đoàn đến thăm gia đình Anh hùng lao động, Viện sĩ, Tiến sĩ, Dược sĩ Nguyễn Duy Cương, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Được thành kính thắp nén nhang tri ân TS-DS Nguyễn Duy Cương. Đồng thời, đồng chí dành nhiều thời gian trò chuyện, động viên, tri ân gia đình TS-DS Nguyễn Duy Cương vì những đóng góp cho ngành y tế.

Ông Nguyễn Văn Được thắp nhang tri ân TS-DS Nguyễn Duy Cương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Nguyễn Văn Được trao quà cho gia đình đồng chí Nguyễn Duy Cương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Nguyễn Duy Cương sinh năm 1925, tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Ông từng giữ nhiều trọng trách như Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Dược học Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Với những thành tích của mình, TS-DS Nguyễn Duy Cương được tặng thưởng nhiều huân, huy chương và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Ông Nguyễn Văn Được trao quà đến lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến thăm Bệnh viện Thống Nhất, đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhất trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và sức khỏe cán bộ lãnh đạo các cấp trong những năm qua.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ông Nguyễn Văn Được chúc tập thể lãnh đạo, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhất nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

PGS-TS-BS Hồ Thượng Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cảm ơn Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn đến thăm bệnh viện. Trong năm 2024, Bệnh viện Thống Nhất đã nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều thành tích. Ngoài chuyên môn sâu về lão khoa, Bệnh viện Thống Nhất cũng đẩy mạnh và thành công trong việc ghép thận, ghép nội tạng từ người chết não và tiếp tục được người dân tin tưởng.

Ngô Bình

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/chu-tich-nguyen-van-duoc-tham-gia-dinh-thay-thuoc-tieu-bieu-post120840.html
Zalo