Chú sóc đất 'đi nhờ' xe gần 3 tiếng, về tận sở thú mà không ai hay biết

Một chú sóc đất vô tình chui vào gầm xe của đội bảo tồn, bám trụ gần 3 tiếng đồng hồ mà không ai hay biết, cho đến khi được tìm thấy tại sở thú ở Denver.

Đội bảo tồn của Liên minh Sở thú Denver (Denver Zoo Conservation Alliance) vừa có một cuộc hội ngộ không ngờ với “hành khách” đặc biệt trong xe: một con marmot (còn gọi là sóc đất) hoang dã.

Theo bài đăng trên Facebook ngày 19/6 vừa qua, đội bảo tồn đang trên đường trở về sau một chuyến công tác tại vùng núi gần thị trấn Minturn, bang Colorado, cách Denver khoảng 160 km. Sau khi tới nơi, họ phát hiện một chú marmot đang co mình trong gầm bánh xe.

“Tuần trước, đội Bảo tồn Dã ngoại của chúng tôi đã có một bất ngờ lớn: một con sóc đất hoang dã đã chui vào gầm bánh xe của xe tải và theo chúng tôi về tận sở thú mà không hề hấn gì”, bài viết chia sẻ.

Chú marmot được cho là đã leo vào gầm xe khi chiếc xe đang dừng ở Minturn, một thị trấn nhỏ gần Aspen, thuộc vùng núi phía tây Colorado. Từ đó, nó “đi nhờ” suốt quãng đường gần 3 tiếng để về đến sở thú Denver.

Ảnh: Liên minh Bảo tồn Sở thú Denver

Ảnh: Liên minh Bảo tồn Sở thú Denver

Ngay sau khi phát hiện “hành khách không mời”, đội ngũ chăm sóc động vật, bác sĩ thú y và chuyên gia bảo tồn của sở thú đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe chú marmot để đảm bảo nó không bị thương trong hành trình kỳ lạ này.

Rất may, sóc đất không gặp tổn thương nào. Sau khi kiểm tra, đội bảo tồn đã đưa chú quay trở lại đúng nơi nó “bắt đầu chuyến đi” – khu vực núi gần Minturn, và thả về môi trường tự nhiên.

“Sau khi được thả ra, nó lao ngay về phía một đống đá gần đó, ngó lại chúng tôi một lúc rồi cất tiếng kêu và biến mất vào rừng”, đội ngũ sở thú chia sẻ. “Một cái kết đẹp cho cuộc phiêu lưu bất ngờ này”.

Theo Cơ quan Quản lý Công viên Quốc gia Mỹ, marmot (tên tiếng Việt là sóc đất bụng vàng) là loài gặm nhấm thuộc họ sóc, họ hàng với chuột chũi và chồn đất, sinh sống phổ biến tại Công viên quốc gia Rocky Mountain và nhiều vùng núi ở Colorado.

Chúng có thể dài tới 60 cm, nặng khoảng 5 kg, với bộ lông nâu đỏ đặc trưng và phần bụng có sắc vàng. Marmot thường sống trong các hang dưới đất hoặc khe đá và rất cảnh giác với con người.

Tuy là loài hoang dã, marmot thường xuyên “ghé thăm” các khu cắm trại, trạm dừng nghỉ hoặc bìa rừng nơi có dấu vết con người. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với chúng cần hết sức cẩn trọng.

Từ câu chuyện hài hước này, sở thú Denver cũng đưa ra lời cảnh báo tới người dân và du khách tại các khu vực miền núi trong mùa hè.

“Mọi người nên kiểm tra kỹ gầm xe, bánh xe, và các hốc dưới gầm trước khi khởi hành từ điểm dừng chân hoặc khu vực núi non”, đại diện sở thú nói. “Bạn sẽ không biết ai đang ‘đi nhờ’ đâu!”

Cùng với đó, chính quyền thành phố Denver cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống hài hòa với động vật hoang dã. Người dân được khuyến cáo không cho thú hoang ăn, luôn đậy kín thùng rác và bịt kín các khe hở quanh nhà để tránh chúng xâm nhập.

Chuyến đi bất ngờ của chú marmot không chỉ mang lại nụ cười cho cộng đồng mạng mà còn nhắc nhở chúng ta về việc bảo vệ động vật hoang dã trong những tình huống tưởng chừng vô hại.

“Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ để chú sóc đất này trở về an toàn”, sở thú Denver chia sẻ. “Một cuộc phiêu lưu kỳ lạ, nhưng may mắn đã có hồi kết thật đẹp”.

NB (Theo People)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chu-soc-dat-di-nho-xe-gan-3-tieng-ve-tan-so-thu-ma-khong-ai-hay-biet-18789.html
Zalo