Chủ quan với cúm mùa sẽ gặp họa

Cúm mùa là bệnh thông thường, nhưng nếu chủ quan, không biết cách chữa trị sẽ gặp nguy hiểm.

Mấy hôm nay, bà Hằng không thấy bà Tâm đi tập dưỡng sinh. Sợ bà Tâm có chuyện gì nên buổi chiều bà Hằng rủ thêm mấy bà bạn đến nhà bà Tâm hỏi thăm xem có chuyện gì. Chưa vào đến cửa, bà Hằng đã thấy bà Tâm ngồi trước cửa, họ sù sụ liền lên tiếng:

- Bà Tâm có nhà không đấy? Mở cho chúng tôi cái cổng nào.

Từ trong nhà ngó ra, bà Tâm thấy có mấy bà cùng hội dưỡng sinh đến chơi, vội khoác thêm cái áo rồi ra mở cổng. Bà Tâm ra mở cổng chưa kịp chào lại mấy bà vì ho không dứt. Thấy vậy bà Xuân, cùng nhóm đi cùng hỏi:

- Bà ốm à. Sao mà ho nhiều thế?

- Bà Tâm xua tay bảo:

- Ôi dào, chỉ là cúm mùa thôi, mấy hôm là khỏi. Chuyện vặt ấy mà.

Nghe bà Tâm nói cúm mùa mấy bà ngần ngại vào nhưng sợ bà Tâm nghĩ ngợi nên đành liều bước vào. Bà Hằng bảo:

- Bà ho như vậy không bảo các con cho đi khám xem thế nào. Đã đi khám hay uống thuốc gì chưa?

- Có gì đâu mà khám. Các cháu nó bận đi làm. Ngày xưa chúng mình bị cảm cúm suốt chỉ cần đánh cảm hay nghỉ ngơi vài ngày là hết. Mà thời tôi với bà cúm mấy vẫn phải đi cấy đó thôi, bà Tâm nói.

Nghe bà Tâm giải thích, bà Xuân không đồng ý liền bảo:

- Nhưng gần đây cúm khác. Nghe nói có nhiều biến chứng nặng đấy. Bà đừng có chủ quan. Nói bà đừng giận. Chúng tôi xin phép đeo khẩu trang nhé, chẳng may mắc cúm rồi về lại lây sang cháu nhỏ, khổ chúng nó ra.

Đúng lúc ấy, chị Thư, con gái út bà Tâm từ Hà Nội về thăm mẹ nghe chuyện liền lên tiếng:

- Cháu chào các bác. Mẹ cháu chủ quan lắm. Con thấy các bác nói đúng đó mẹ ạ. Bị cúm không có gì to tát cả nhưng chủ quan cũng sẽ nguy hiểm đó. Có người chủ quan, không điều trị sớm, bị biến chứng thành viêm phổi đấy!

Bà Tâm nhíu mày mắng:

- Bố chị, vừa về thăm mẹ đã trách móc. Mẹ chỉ còn ho thôi không thấy sốt nữa.

Nghe mẹ nói chị Thư nhất quyết bảo:

- Chiều nay con định đưa mẹ lên bệnh viện khám, không thể chủ quan được. Còn ho nghĩa là còn bệnh.

Nghe hai mẹ con bà Tâm nói chuyện mấy bà bạn đều đồng tình bảo:

- Cháu nó nói đúng. Bà nghe con đi khám đi. Chúng mình giờ có tuổi rồi không chủ quan được. Ốm nặng ra đấy rồi khổ các con.

Chị Thư tiếp lời:

- Người lớn tuổi như mẹ sức đề kháng yếu, dễ biến chứng. Nói đâu xa, tuần trước ngay cạnh nhà con, bác Hồng ở một mình mà mẹ hay sang chơi bị viêm phổi nặng phải vào viện cấp cứu, thở ô xy rồi nằm viện gần nửa tháng trời. May mà con trai cả của bác ấy về thấy mẹ thở rít, mặt tái mét đưa đi viện kịp thời. Mấy hôm nay xem ti vi thấy nhiều người nhập viện vì cúm, con lo cho mẹ quá nên vội về thăm ngay.

Nghe con và mấy bà bạn khuyên, bà Tâm ngần ngừ một lúc rồi bảo:

- Ừ, vậy sáng mai con cùng mẹ đi khám cho yên tâm.

HỒNG TƯƠI

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/chu-quan-voi-cum-mua-se-gap-hoa-405440.html
Zalo