Chủ nhà Đức dừng bước, Tây Ban Nha thẳng tiến bán kết

Ở trận tứ kết EURO 2024 đầu tiên diễn ra rạng sáng 6/7, đội tuyển Tây Ban Nha đã chiến thắng 2-1 trước chủ nhà đội tuyển Đức để xuất sắc giành tấm vé vào bán kết.

Mikel Merino có pha đánh đầu ở những phút thi đấu cuối cùng để ấn định chiến thắng cho Tây Ban Nha. (Ảnh: UEFA)

Mikel Merino có pha đánh đầu ở những phút thi đấu cuối cùng để ấn định chiến thắng cho Tây Ban Nha. (Ảnh: UEFA)

Bước vào trận đấu đầy căng thẳng, cả hai đội bóng mạnh đều thể hiện ý muốn giành chiến thắng để đi tiếp, đôi bên đẩy cao đội hình, chơi bóng tấn công nhằm có bàn thắng từ sớm. Điều này mang lại thế trận đôi công mãn nhãn đầy hấp dẫn dành cho khán giả.

Tuy nhiên, các tình huống tranh chấp liên tiếp diễn ra và Tây Ban Nha sớm phải mất đi một ngôi sao sáng. Cụ thể ở phút thứ 6, tiền vệ trẻ Pedri dính chấn thương sau pha va chạm với Toni Kroos, anh quá đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu.

Pedri dính chấn thương và phải rời sân. (Ảnh: Getty)

Pedri dính chấn thương và phải rời sân. (Ảnh: Getty)

Tận dụng đối phương thiếu hụt cầu thủ đá rất hay ở tuyến giữa, chủ nhà Đức nhanh chóng kiểm soát bóng, tạo ra một số tình huống nguy hiểm đến từ Kai Havertz, nhưng tiền đạo này chưa thể đánh bại được thủ thành Unai Simon.

Trong khi đó, các cầu thủ Tây Ban Nha như thường lệ vẫn tạo ra các đợt tấn công bên phía hai cánh với sự cơ động của bộ đôi Williams và Yamal. Song, tất cả đều chỉ dừng lại ở mức cơ hội, qua đó khép lại 45 phút đầu tiên với kết quả bất phân thắng bại.

Sang hiệp 2, đội tuyển Tây Ban Nha là đội nhập cuộc tốt hơn và thành quả đã tới với La Roja khi tài năng trẻ Lamine Yamal có đường căng ngang thuận lợi để Dani Olmo, cầu thủ vào sân thay người, tung ra cú đặt lòng chính xác đánh bại Manuel Neuer.

Dani Olmo ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha. (Ảnh: Getty)

Dani Olmo ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha. (Ảnh: Getty)

Nhận bàn thua đau, huấn luyện viên Nagelsmann gia tăng hỏa lực với sự góp mặt của những ngôi sao trên hàng công như Niclas Fulkrug hay Florian Wirtz. Bộ đôi này đã chơi vô cùng xông xáo khi khiến cho khung thành của Tây Ban Nha nhiều phen "thót tim".

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Die Mannschaft đã được đền đáp xứng đáng với bàn san bằng tỷ số sau pha lập công của chính Florian Wirtz vào những phút cuối cùng, qua đó kéo trận đấu vào hai hiệp phụ để định đoạt thắng thua.

Florian Wirtz mang về bàn thắng khiến trận đấu trở về vạch xuất phát trước khi bước vào 2 hiệp phụ.

Florian Wirtz mang về bàn thắng khiến trận đấu trở về vạch xuất phát trước khi bước vào 2 hiệp phụ.

Trong 30 phút của 2 hiệp phụ, hai đội dường như không muốn phải đá luân lưu khi vùng lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, điểm nhấn đáng chú ý nhất lại là pha để bóng chạm tay của Marc Cucurella trong vòng cấm, nhưng trọng tài lại không cho đội tuyển Đức được hưởng quả đá phạt đền.

Tưởng chừng sẽ phải nhờ đến loạt luân lưu để phân định thắng thua, Tây Ban Nha lại bất ngờ có được bàn thắng ở những phút cuối cùng sau cú đánh đầu của Mikel Merino, cầu thủ được huấn luyện viên La Fuente tung vào sân, qua đó mang về chiến thắng đầy kịch tính cho La Roja.

Đánh bại chủ nhà Đức, Tây Ban Nha hiên ngang tiến vào bán kết và sẽ gặp đội tuyển Pháp vào 2 giờ ngày 10/7 tới đây.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chu-nha-duc-dung-buoc-tay-ban-nha-thang-tien-ban-ket-post817754.html
Zalo