Chú heo nặng 2 tạ ở Đồng Nai được chủ cưng như con

Thay vì nuôi heo trong chuồng, bà Liên (Đồng Nai) xem chú heo như một thành viên trong gia đình, để chú heo đi lại tự do, thậm chí mỗi ngày còn tắm 3-4 lần.

Câu chuyện về 1 người phụ nữ ở Đồng Nai nuôi một chú heo nặng tới 200kg khiến nhiều người vô cùng tò mò. Thay vì nuôi heo trong chuồng như những gia đình khác, bà Liên để chú heo này thoải mái đi lại trong ngôi nhà của mình, thích nằm ở đâu thì nằm. Bà Liên gọi heo bằng tên Ụt, xưng mẹ.

Câu chuyện về 1 người phụ nữ ở Đồng Nai nuôi một chú heo nặng tới 200kg khiến nhiều người vô cùng tò mò. Thay vì nuôi heo trong chuồng như những gia đình khác, bà Liên để chú heo này thoải mái đi lại trong ngôi nhà của mình, thích nằm ở đâu thì nằm. Bà Liên gọi heo bằng tên Ụt, xưng mẹ.

Thay vì chỉ ăn mỗi cám, thức ăn của Ụt còn có thêm cơm, bánh, bánh mì ngọt, bánh mì thịt.

Thay vì chỉ ăn mỗi cám, thức ăn của Ụt còn có thêm cơm, bánh, bánh mì ngọt, bánh mì thịt.

Ụt được bà Liên mua với giá 500 nghìn đồng từ khi chỉ to bằng một con chuột. Sau 2 năm sống với bà Liên, được bà chăm chút, hiện tại chú heo đã năng đến 200kg.

Ụt được bà Liên mua với giá 500 nghìn đồng từ khi chỉ to bằng một con chuột. Sau 2 năm sống với bà Liên, được bà chăm chút, hiện tại chú heo đã năng đến 200kg.

Thời điểm chú heo ở với bà Liên được 2 tháng. Bà cho biết vẫn lưu giữ những thước phim quay lại hình ảnh Ụt từ nhỏ đến lớn.

Thời điểm chú heo ở với bà Liên được 2 tháng. Bà cho biết vẫn lưu giữ những thước phim quay lại hình ảnh Ụt từ nhỏ đến lớn.

Bà Liên nuôi Ụt không khác gì con cái trong nhà, bà ăn gì thì chú heo này ăn đó. Không chỉ vậy, bà cẩn thận mua nhang muỗi đốt ở những chỗ Ụt hay nằm để tránh bị muỗi cắn.

Bà Liên nuôi Ụt không khác gì con cái trong nhà, bà ăn gì thì chú heo này ăn đó. Không chỉ vậy, bà cẩn thận mua nhang muỗi đốt ở những chỗ Ụt hay nằm để tránh bị muỗi cắn.

Ngoài việc cho ăn uống đầy đủ, bà còn mua hẳn 2 lọ thuốc bổ gân với giá 350 nghìn đồng/hộp cho Ụt uống để chân khỏe hơn, sợ Ụt mập quá không đi nổi. Hiện tại với thân hình quá khổ, việc đi lại của chú heo khá khó khăn.

Ngoài việc cho ăn uống đầy đủ, bà còn mua hẳn 2 lọ thuốc bổ gân với giá 350 nghìn đồng/hộp cho Ụt uống để chân khỏe hơn, sợ Ụt mập quá không đi nổi. Hiện tại với thân hình quá khổ, việc đi lại của chú heo khá khó khăn.

Điều đặc biệt, chú heo này vô cùng sạch sẽ khi mỗi ngày tắm 3-4 lần, biết tự gạt vòi nước để tắm. Mỗi khi tiểu tiện, đại tiện, Ụt đều tự ra vườn để đi.

Điều đặc biệt, chú heo này vô cùng sạch sẽ khi mỗi ngày tắm 3-4 lần, biết tự gạt vòi nước để tắm. Mỗi khi tiểu tiện, đại tiện, Ụt đều tự ra vườn để đi.

Theo bà Liên, trước đây bà mua Ụt về với mục đích nuôi để thịt. Thời điểm Ụt được 6 tháng tuổi, bà định làm thịt để làm giỗ cho chồng. Tuy nhiên lúc quyết định gọi người về mổ heo, bà đi đâu Ụt theo đó. Bà Liên nhìn vậy không đành, thế là để lại nuôi đến tận bây giờ.

Theo bà Liên, trước đây bà mua Ụt về với mục đích nuôi để thịt. Thời điểm Ụt được 6 tháng tuổi, bà định làm thịt để làm giỗ cho chồng. Tuy nhiên lúc quyết định gọi người về mổ heo, bà đi đâu Ụt theo đó. Bà Liên nhìn vậy không đành, thế là để lại nuôi đến tận bây giờ.

Con cái đi làm ăn xa, Ụt trở thành người bạn thân thiết của bà Liên. (Ảnh: Độc lạ Bình Dương).

Con cái đi làm ăn xa, Ụt trở thành người bạn thân thiết của bà Liên. (Ảnh: Độc lạ Bình Dương).

Trầm Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chu-heo-nang-2-ta-o-dong-nai-duoc-chu-cung-nhu-con-2010911.html
Zalo